4/9/14

477. THƠ ĐINH CÔNG TÔN

Đinh Công Tôn

Lễ khai giảng tại trường THCS NT

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015
Thầy giáo về hưu Đinh Công Tôn gởi đến MN-LĐT hai bài thơ để gởi gắm chia sẻ tâm tình về những ngày thầy còn trên bục giảng.

1. YÊU THƯƠNG MỘT THUỞ

Thầy không còn lật sổ điểm danh
Hỏi lớp trưởng có ai nghỉ học ?
Chắc các em chìm vào  kí ức
Nhớ một người ngày ấy dạy Văn !


Thầy không còn lật sách đọc thơ
Hỏi các em chỗ nào yêu thích ?
Hạc vàng một đi không trở lại
Dòng Trường Giang chẳng thấy cô phàm !

Thầy không còn dịp hỏi học sinh
Vì sao bút hoa vẫn tươi trên án chém
Quyền lực phải nép mình trước cái đẹp
Chốn tối tăm tài đức bỗng sáng lòa ?

Thầy không còn phê văn bút đỏ
Từ lòng son câu chữ ẩn tâm hồn
Của các em…những cảm xúc bồn chồn
Lúc cùng  nhau sống trên trang viết !

Thầy không còn cầm viên phấn nhỏ
Vẽ con đường nhân cách đến tương lai
Những hạt bụi giờ như sương khói
Cứ chập chờn hư ảo ảo hư !

Thầy vững tin tích dồn phía trước
Tiếng chào mừng gợi thuở xa xăm
Gặp lại nhau thầy ơi năm ấy…
Nghịch một thời, chẳng nhớ chi trơn !

Mừng vui đã trọn một con đường
Gập ghềnh lúc lắc nẻo vấn vương
Chao nghiêng chao ngửa lòng vẫn vững
Ngoái nhìn một thuở để yêu thương.
                     
                             
2. TIẾNG TRỐNG RỘN RÀNG

 Tiếng trống rộn ràng
đưa ta về với tuổi thơ
những bến bờ cổ tích
Có trăng theo những bước chân trần
dắt lũ trẻ chạy khắp nẻo đường thôn xóm
cùng múa ca
hát khúc trăng rằm

Những chiếc bánh lá thơm mùi dân dã
nằm trong nỗi chờ bổi hổi tuổi thơ
Rộn ràng tiếng trống
Xao động hồn nhiên
Tin có cô Tiên và ông Bụt
bỏ vào giấc mơ những khát vọng êm đềm
được cười đùa lò cò nhảy rong chơi

Thanh âm rộn ràng
từ tuổi thơ
chẳng còn trở lại
Sợ đồ chơi độc hại
Sợ bánh đẹp bên ngoài giấu chết chóc bên trong
Sợ chị Hằng bước nhầm vào mê cung ngã giá

Tiếng trống rộn ràng vụt mất tuổi thơ …

                             Đinh Công Tôn - 2014 

Không có nhận xét nào: