19/5/15

620. GỬI GIÓ VỀ EM

Ngàn Mai
Ngàn Mai (Trần Ngọc Phương) - đứng giữa - cùng bạn văn nghệ
                                        Anh gửi cho em cơn gió chiều phố biển
Miền trung du dữ dội nắng em ơi!
Xứ sở trời quê vùng đất nhớ xa xôi
Có mẹ cùng em đang sương gió cuộc đời.

Dòng Vu Gia xin gởi chỗ lở bồi
Đưa tóc em thơm hương chiều bến gội
Dậy lá chồi xanh cánh đồng mùa mong đợi
Từng lối mòn nắng để vội gót chân.

Niềm tha phương cứ gợi nhớ miên man
Công viên vắng ôi xao lòng da diết
Trong sâu kín biết bao điều lưu luyến
Đại Lộc về phương ấy nẻo núi non.

Nơi say mê ngơ ngác chú bê vàng
Nơi bình yên dặm đường về nương rẫy
Có tuổi thơ vui mùa sim tháng bảy
Có vầng trăng thi vị lũy tre làng.

Gió chiều ơi thổi tận chốn mây ngàn
Thay viễn xứ bấy nhiêu lời tha thiết
Hạ hết rồi vẫn thu buồn cách biệt
Hận ngày đi ta lỗi buổi chia xa…

Ngàn Mai : tên thật Trần Ngọc Phương – Đại Hồng, Đại Lộc

Không có nhận xét nào: