2/5/15

611. NGÀY NGHỈ CÙNG BẠN LSB TẠI KHE LIM

Photo: Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
Tặng nhóm bạn LSB những hình ảnh tại Khe Lim, Đại Lộc - kì nghỉ 01/ 05/ 2015
Thơ trong hình: Bùi Giáng (BG) và... Giáng Bùi (!)

Khe Lim - đầu nguồn có một dòng thác hùng vĩ
về sau Bùi Giáng có thơ rằng:
"Em từ thiên thượng về chơi
Hào quang bất chợt sáng ngời giữa trưa"

nhìn Khe Lim toàn cảnh, Bùi Giáng có thơ rằng:
"Vì tận tuyệt yêu thương huyết lệ
từ thiên thu vạn kỉ tuôn trào"


Những người bạn Lương Sơn Bạc - trên cầu Đại Hồng:
"Xin chào nhau giữa con đường
mùa xuân phía trước miên trường phía sau" (thơ BG)

Qua cầu Đại Hồng - đến Khe Lim, Bùi Gáng có thơ rằng:
"Đi về thăm viếng dòng khe
Từ truông đèo xuống ro re chân đồi"

Khe Lim - dòng cạn, nhớ câu thơ ông Bùi:
"anh điên dzui dzẻ thập thành
còn tui tỉnh táo mà đành buồn thiu" (thơ BG)

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh nghĩ gì ?
"Song trùng viễn tượng đôi nơi
đầu rừng cuối biển khơi vơi cỗi nguồn" (thơ BG)

Nguyễn Thống và anh Trịnh Công Quang - em nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
"Đi về một bữa hôm nay
Nhớ ngàn xưa đã nơi đây một lần" (thơ BG)

Tay chơi ưu tú Nguyễn Vinh (Đà Nẵng) và nhà giáo ưu tú Trần Hoàng (Hội An):
"Có ông kì vĩ thập thành
vì vui quá độ nên thành ra điên." (thơ BG)

Cặp đôi hoàn hảo Dũng Lài - Hòa Khánh, ĐN:
"Anh từ đâu tới gặp em
Một đầu tiên tới một êm đềm chiều" (Thơ BG)

Em trai Huỳnh Nam và anh Phương Điên:
"Em cười mỉm miệng xuê xoang
Hai môi đầy đủ hoàn toàn hàm răng" (thơ BG)

Hãy đến với cafe nhạc nhẹ "Hằng" (HK, ĐN) của anh Trịnh Công Quang
"Là mềm dịu của riêng em kì bí
Cái vô ngần nhu thuận đó của em" (thơ BG)

Giữa thiên nhiên kì thú:
"Chúng ta từ cõi lao đao
quen nhau từ những kiếp nào xa xăm" (thơ BG)

Nhậu và đàn hát thôi !



Nguyễn Đình Phương - xước danh Phương Điên:
"Tiếc chi một mẩu thịt gà
Trăm năm để lại xương da ngoài rừng" (thơ Giáng Bùi)

Học trò cũng góp bài ca tặng thầy:
"Gặp đây: dạ kính thưa thầy
Em xin thêm chút vui vầy hôm nay" (thơ Giáng Bùi)

Đình Phương càng ngày hát càng hay:
"Thượng thừa tiếng hót của chim
của gà gáy sáng máu tim rì rào" (thơ BG)

Nguyễn Đức (giữa), luôn là nhà tài trợ đình đám:
"Hình em xâm chiếm mộng trường
bóng em lãng đãng sắc hương chan hòa" (thơ BG)

Tay guitar Minh Đức tài hoa:
"Người đi tôi khóc một mình
đười ươi vô tận thình lình tôi ca" (thơ BG)

Guitar Mộc Nhân, Đức Minh và những bản hòa tấu dặt dìu:
"Không thể nói rằng cuồng điên rất mực
là chịu chơi với say rượu muôn vàn" (thơ BG)

Guitar Đình Phương - thu hút Fans:
"Mai kia sẽ nhớ ngày nào
Ngày nay ấy mộng rì rào máu tim" (thơ BG)

Cặp vợ chồng nhà tổ chức sự kiện tại Bà Nà Hill:
"Gặp em anh kính thưa rằng
sương trời lổ đổ tuyêt băng phai nhòa" (thơ BG)

Tà tà bóng ngã về tây...
"Chia tay lúc bóng chiều tà
anh còn lưu luyến thịt gà  lá giang" (thơ Giáng Bùi)

Anh Trịnh Công Quang và ca khúc "Bóng chiều tà"

Không quên tác nghiệp trên đường đi ở tốc độ vừa phải: 70km/ h:
"Vi vu xe cộ trên đường
Dặm xa chất ngất đoạn trường phù vinh" (thơ Giáng Bùi)

Trên quốc lộ 14B, dọc những cung đường Trường Sơn:
"Không thể nói rằng đi là mất
Bởi vì chưng tại thể tái sinh là" (thơ BG)

Nhớ lời dặn dò tốc độ của Phương Điên: "đường trường trăm hai, qua cua tám chục"; nhớ nhé!
"Bao phen đứng phố ngồi hè
Giai nhân ríu rít cộ xe dập dìu" (thơ BG)

Nhà giáo ưu tú Trần Hoàng - HT trường TQT Hội An:
"Ngồi đây nhớ phố bên ngoài
Nhớ chân trời mộng lạc loài đi hoang" (thơ BG)

Nguyễn Thống - Cập Thời Vũ của LSB:
"Ấy từ tuổi mộng lang thang
vu vơ đi khắp miền trong cõi ngoài" (thơ BG)

chủ nhà Mộc Nhân Lê Đức Thịnh - trên cầu Đại Hồng:
"Tìm chi đất quạnh dài ngày
Nhớ em như thấy thiên tài héo khô" (thơ BG)

Không có nhận xét nào: