12/6/15

628. CA DAO CỦA MẸ

Bút Hoa 

Ngọn gió nồm ươm lời ru của Mẹ
Mát rượi hồn con giấc ngủ êm trôi
Tuổi ấu thơ chập chững bước vào đời
Lo cho con lời ca dao chan chứa

Cơm lúc đói lúc no lần từng bữa
Mẹ nào kể chi tính tháng tính ngày
Chỉ mong cho con khôn lớn đủ đầy
Tâm và Đức lượng sao bằng non biển
Rồi một mai lá vàng thôi hiển hiện
Nhưng mầm xanh đầy sức sống vươn lên
Lời ca dao con ra sức đáp đền
Bay thật cao vào khung trời rộng mở
Là nơi đó câu ca dao còn nửa. . .
---------------------------
Bút Hoa: tên thật Phạm Thị Hoa Xuân - Đại Hồng.


Không có nhận xét nào: