23/7/15

651. CÔ TẤM

          Nguyễn Hải Triều

Quả thị đời thường thơm thảo đất quê
Cô gái bước ra từ hương và mật
Con cá bống kể về tình yêu đích thực
Hiển hiện cuộc luân hồi
Dù ba chìm bảy nổi
Tấm ơi! 

Em trong ngần em hiền thục tinh khôi
Ghét dì ghẻ ác gian và đứa con gái tàn độc
Em làm bông sen trong hồ đìa bùn thô lấm láp
Đọng hương nhụy nắng mai
Đọng sắc biếc
Mây chiều…

Mơ cuộc đời sẽ thơm ngát tình yêu
Em sáng trưng em luân thường phẩm giá
Thế gian tụng xưng lẽ công bằng nhân quả
Giấc mơ chiếc hài
Tròn đầy hạnh phúc
Niềm vui…

Tôi còn riêng mình một góc Tấm nhỏ nhoi
Cực nhọc đời thường chịu thương chịu khó
Cũng khắc khoải hài xinh cũng hát ca
Vì em là con chim nhỏ
Mặc sương nắng phủ quanh đời
Em đài các
Tấm ơi!

Tháng 7/2015

Không có nhận xét nào: