4/9/15

673. CON VÀ MÙA XUÂN

Trương Thị Nguyệt 

Ngày con về
Mùa xuân ùa vào căn nhà nhỏ
Âm thanh nở hoa
                thơm lừng hương gió

Ngày con về
Mùa xuân ngập tràn khắp ngõ
Nắng nhuộm vàng
          mơ ước cánh diều xa...

Con hái sao trang trí trần nhà,
Con ôm sóng thả vào lòng mẹ,
Con vẽ nụ cười trên ánh mắt cha

Rồi cùng mẹ nấu ăn, trang trí cửa nhà,
       cùng cha say sưa đàn hát...

Cây trong vườn được con tắm mát
Gọi gió về reo vui!

Trăng ơi có hay
Mây có hiểu một điều...?
Ngày con đi
     chao nghiêng đàn én
     chao nghiêng cánh diều...

Con đi rồi 
                 mùa xuân cũng dần xa!  

Không có nhận xét nào: