28/5/15

625. BÀI HÁT “SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORD”

"Sorry seems to be the hardest word" – Elton John
"Xin lỗi dường như là lời khó khăn nhất" - chuyển ngữ Mộc Nhân
         

           
Elton John (1947) là một ca sĩ, nhà soạn nhạc và nghệ sỹ piano người Anh đã từng 5 lần đoạt giải Grammy và một lần đoạt giải Oscar. Trong 4 thập kỷ ca nhạc của mình, Elton John đã chi phối nhạc rock – pop khiến cho ông là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỉ XX. Năm 2004, tạp chí âm nhạc “Rolling Stone” đã xếp Elton John ở vị trí số 49 trong danh sách những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

27/5/15

624. DẤU XƯA CỦA MẸ

Ngàn Mai (Trần Ngọc Phương)

Con trưởng thành từng tuổi  mẹ đi qua
Tuổi mẹ năm xưa con chẳng hiểu bao giờ
Nay có dịp con về thăm quê ngoại
Tìm lại dấu hài thuở mái lá xa xưa.

623. QUẠT MO

                        Đinh Công Tôn

                        Có cái quạt mo
                        Lúc trời oi 38 độ
                        Không điện không một cơn gió
                        Lúc cần che đầu tạt qua nhà hàng xóm
                        Lúc ngồi ngoài hiên phành phạch góp chuyện vui

20/5/15

622. DÒNG SÔNG QUÁ KHỨ

Ngàn Mai (Trần Ngọc Phương)

Con sông quê chảy dần vào quá khứ
Chuyện dòng trôi lưu đổi dáng thân thương
Vu Gia ơi! Lở bồi nhiều bến cạn
Bặt tăm đâu côi cút những cánh buồm.

19/5/15

621. SINH NHẬT MÙA THU ĐỜI NGƯỜI

            Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

        Sinh nhật tuổi thơ anh đã mơ về những quyển sách như bao đứa trẻ mang theo câu chuyện đẹp kể về hoàng tử công chúa nàng tiên.
         Và rồi anh biết mơ về hưong thơm của tóc em và những ngọn lửa thời hoan lạc  ngọt ngào vui chơi yêu đương làm những điều rồ dại lãng phí thời gian để thể hiện những phẩm chất mà mình không có.

620. GỬI GIÓ VỀ EM

Ngàn Mai
Ngàn Mai (Trần Ngọc Phương) - đứng giữa - cùng bạn văn nghệ
                                        Anh gửi cho em cơn gió chiều phố biển
Miền trung du dữ dội nắng em ơi!
Xứ sở trời quê vùng đất nhớ xa xôi
Có mẹ cùng em đang sương gió cuộc đời.

18/5/15

619. VÀO HẠ

Đinh Công Tôn

Vạn vật khốc khô nung lửa hạ
Gió cũng ngủ quên chẳng quạt nồm
Tiếng ve dồn sức nâng khúc hát
Xé lòng tuổi trẻ lúc chiều buông

14/5/15

618. BÀI HÁT “STAND BY ME”

                                          Bài hát “Stand by me” - Ben E. King 
                         Chuyển ngữ "Hãy bên anh" - Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
            Bản nhạc “Stand By Me” của thần tượng nhạc Soul quá cố Ben E. King được phóng tác từ bài ca theo truyền thống phúc âm “Lord stand  by me” (Chúa bên ta) của mục sư Charles Albert Tindley.
            Bài hát được thu gọn trong hai trường canh, dùng tiếng bass làm khung, lặp đi lặp lại cùng một mô típ (ostinato); các nốt nhạc liên kết thành một chuỗi giai điệu tuôn chảy tự nhiên đơn giản mà sâu lắng nhẹ nhàng; lối hòa âm không kiểu cách phức tạp, không có dàn hát bè (doo wop) nhưng bài hát vẫn dồn nén biểu cảm.

7/5/15

615. VỀ QUÊ

Truyện vừa Bá Tước Nguyễn (Nguyễn Ngọc Hậu)                                                                                      

     Bà Mẫu có một đứa con trai, mọi người bảo đó là đứa con cầu tự của bà.Thằng bé từ thuở nhỏ chỉ biết nghe lời mẹ, thằng nhỏ học rất chăm, nên chẳng bao lâu nó  công thành danh toại. Bà luôn tự hào về con mình nhưng bà không đám đem con tra khoe khoang với thiên hạ, bởi vì bà nghĩ đó là phúc trời cho.

6/5/15

614. KHI EM ĐỌC ĐIỀU NÀY

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
 “It is the job of thinking people not to be on the side of the executioners” (Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ) - Albert Camus



Khi em đọc điều này
chiến tranh đã đi qua
người mẹ người cha của chúng ta không còn nữa
những xác người vô thừa nhận đã không còn thối rữa
nhưng đường cày vẫn cày xới lên bom mìn
thành tiếng khóc than trên đôi nạng gỗ
và ngô khoai
thành câu hát hò khoan văng vẳng đồng xa.

613. NGỌN ĐÈN VÀ TRANG SÁCH

 Huỳnh Minh Tâm

Khúc I
ngọn đèn đặt trên chiếc bàn
trang sách đặt trên chiếc bàn
tôi đọc trang sách
biết đường đi
cuộc sống
cái chết

3/5/15

612. KHÚC RU

                                    Đinh Công Tôn

                                    Bóng chiều khuất lấp nửa đời
                                    Nửa vào sương khói chơi vơi bóng mình
                                    Nửa còn để tỉnh tình tinh
                                    Nửa say quên cả chênh vênh một thời

2/5/15

611. NGÀY NGHỈ CÙNG BẠN LSB TẠI KHE LIM

Photo: Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
Tặng nhóm bạn LSB những hình ảnh tại Khe Lim, Đại Lộc - kì nghỉ 01/ 05/ 2015
Thơ trong hình: Bùi Giáng (BG) và... Giáng Bùi (!)

Khe Lim - đầu nguồn có một dòng thác hùng vĩ
về sau Bùi Giáng có thơ rằng:
"Em từ thiên thượng về chơi
Hào quang bất chợt sáng ngời giữa trưa"

nhìn Khe Lim toàn cảnh, Bùi Giáng có thơ rằng:
"Vì tận tuyệt yêu thương huyết lệ
từ thiên thu vạn kỉ tuôn trào"