23/11/17

1.022. SAY GIỮA NGÀY THẤT LẠC

Mộc Nhân

Ngày say men gió lùa nỗi nhớ
mắt em buồn như tiết lập đông
giá đừng gặp nhau xuân hạnh ngộ
giữa cõi người em vẫn mênh mông.

Anh rót chén nâng chiều tạ tội
hẹn hò nhau góc phố vãng lai
đêm chưa buông vòng ôm cứ chặt
mặc mưa bay ướt trọn giấc dài.

Trước nhà em có giàn hoa giấy
anh nhuộm hồng sắc thắm mùa xưa
nắm tay em sợ ngày thất lạc
giờ gọi khan vọng những âm thừa.

Đêm ngả nghiêng đất trời xứ núi
biền biệt say tàn cuộc trêu ngươi
sao không gọi nhau về giữa bão
để tàn trăng nhạt nụ môi cười.

Không có nhận xét nào: