danh sách trang

1/12/14

519. THU CẢM

                           Đinh Công Tôn

                   Gió thời gian bay bay từng chiếc lá
                   Vàng phủ xuống dần một góc thu
                   Chút nắng nhẹ chờn vờn trên tóc
                   Gợi lòng ta lửa hạ mùa ve

                   Trời vẫn xanh một màu xanh ngắt
                   Mây lang thang tràn nỗi cô vân
                   Màu trắng trôi dùng dằng ly khách
                   Cuối thu rồi lòng lạnh biết ai hong…
                                       ĐCT - Cuối Thu , 2014

           * Lưu ý: Tác phẩm của thành viên Câu lạc bộ văn học Nam Trân Đại Lộc 
                sẽ được gắn thẻ "CLB Nam Trân" để bạn đọc tiện theo dõi. 
                        (xem danh mục “thẻ” ở cột “Chuyên mục” trên Blog này)

3 nhận xét:

  1. "cô vân" nghĩa là mây lẻ loi trôi một mình (cô= đơn độc, một mình; vân = mây)

    Trả lờiXóa
  2. Màu trắng trôi dùng dằng ly khách Cuối thu rồi lòng lạnh biết ai hong…

    Trả lờiXóa