Nếu bạn xem cuộc sống như một cuộc thi, bạn chắc chắn sẽ thua. Sẽ luôn có người nhanh hơn, thông minh hơn, mạnh mẽ hơn bạn, nhưng bạn phải nhận ra rằng sẽ không bao giờ có ai giống bạn.
Đã đến lúc từ bỏ việc theo đuổi vô tận, tự chuốc lấy thất bại và vô nghĩa để trở nên tốt hơn người khác, và tập trung vào việc trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Hãy ngừng cố gắng
trở thành người giỏi nhất, và tập trung hơn vào việc trở thành phiên bản tốt nhất
của chính mình, và biết đâu bạn sẽ trở thành người giỏi nhất.
Khi bạn ngừng
chạy đua, bạn sẽ chiến thắng.
Đừng bao giờ so
sánh mình với người khác, bạn sẽ luôn thua cuộc, chỉ cần so sánh con người bạn
hôm nay với con người bạn ngày hôm qua, nếu có sự tiến bộ, dù nhỏ bé đến đâu, bạn
sẽ chiến thắng.
Thực sự không
có cuộc đua nào, trừ khi cuộc đua được Chúa ban cho bạn, đó là cuộc đua duy nhất
đáng để chạy và thường không phải với ai đó, mà là với chính bạn.
Chỉ chạy trên
đường đua được vạch sẵn cho bạn, cuộc đua của người khác không nên định nghĩa
cuộc đua của bạn. Khi bạn để nó định nghĩa, bạn sẽ chạy trên đường đua, về
đích, thậm chí vượt qua họ, chỉ để nhận ra rằng ngay từ đầu nó đã không phải là
của bạn.
Cuộc sống có
nhiều giai đoạn, mỗi người đều có vị trí riêng, hãy chiếm lấy không gian của bạn,
tập trung vào cuộc đua của mình.
Bạn đang trong một cuộc đua không có ai khác ngoài chính mình. Ngày bạn ngừng chạy đua với người khác là ngày bạn chiến thắng.
Dưới đây là những trích dẫn đáng nhớ về cuộc sống:
1. “Thế giới được
hình thành từ những câu chuyện chứ không phải những hạt nguyên tử” (The universe is made of stories not of
atoms) - Muriel Rukeyser.
2. “Cả thi sĩ lẫn
họa sĩ đều muốn đạt đến sự im lặng đằng sau ngôn ngữ, sự im lặng
gói ghém trong ngôn ngữ. Cả họa sĩ lẫn thi sĩ muốn tác phẩm của họ được chiếu sáng
không chỉ bằng ánh sáng của ban ngày mà còn (bởi bất cứ ma thuật nào của các
nhà ảo thuật) ngời sáng từ bên trong”. (Both poet and painter want to reach the
silence behind the language, the silence within the language. Both painter
and poet want their work to shine not only in daylight but (by whatever
illusionist magic) from within) - Howard Nemerov.
3. “Nếu bạn muốn một kết thúc có
hậu, tất nhiên, điều đó phụ thuộc vào nơi bạn dừng câu chuyện của mình.” (If you want a happy ending, that depends,
of course, on where you stop your story) - Orson Welles.
4. “Giàu có không phải là sở hữu nhiều tài sản, mà là
ít ham muốn.” (Wealth consists not in
having great possessions, but in having few wants.) – Epictetus.
5. “Chỉ có hai bi kịch trong đời: một là không đạt được
điều mình muốn, và hai là đạt được nó.” (There
are only two tragedies in life: one is not getting what one wants, and the
other is getting it.) - Oscar Wilde.
6. “Lãnh đạo là nghệ thuật khiến người khác làm điều
mình muốn chỉ vì người đó muốn làm.” (Leadership
is the art of getting someone else to do something you want done because he
wants to do it.) Dwight D. Eisenhower.
7. “Một người muốn chỉ huy dàn nhạc phải quay lưng lại
với đám đông.” A man who wants to lead
the orchestra must turn his back on the crowd. - Max Lucado.
8. “Vấn đề của chúng ta là do con người tạo ra, do đó
chúng có thể được giải quyết bởi con người. Và con người có thể lớn đến mức nào
tùy thích. Không có vấn đề nào về số phận con người nằm ngoài khả năng của con
người. (Our problems are man-made,
therefore they may be solved by man. And man can be as big as he wants. No
problem of human destiny is beyond human beings.) - John F. Kennedy.
9. “Hãy buông bỏ ngày hôm qua. Hãy để ngày hôm nay là
một khởi đầu mới và hãy là chính mình, và bạn sẽ đến được nơi Chúa muốn bạn đến.”
(Let go of yesterday. Let today be a new
beginning and be the best that you can, and you'll get to where God wants you
to be.) - Joel Osteen.
10. “Mặt nạ mang một nghịch lý tuyệt vời: tuy có thể
che giấu thực tại vật chất, nhưng chúng lại cho ta thấy một người muốn được
nhìn nhận như thế nào.” (Masks are
wonderfully paradoxical in this way: while they may hide the physical reality,
they can show us how a person wants to be seen.) - Joanna Scott.
11. “Đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ ai muốn có được những
gì bạn đang có. Dù là bạn hay không, ghen tị vẫn là một cảm xúc mãnh liệt. (Never trust anyone who wants what you've
got. Friend or no, envy is an overwhelming emotion.) - Eubie Blake.
12. “Tự do là điều ai cũng mong muốn - được hành động
và sống với sự tự do. Nhưng cách duy nhất để đạt được tự do là thông qua kỷ luật.”
(Freedom is what everyone wants - to be
able to act and live with freedom. But the only way to get to a place of
freedom is through discipline.) - Jocko Willink.
13. “Bản đồ là những giấc mơ: cả hai đều mô tả
khát khao, nơi bạn muốn đến, nhưng không bao giờ phản ánh thực tế của điểm đến.”
(Maps are dreams: both describe desire,
where you want to go, but never the reality of the destination.) - Kathy
Acker.
14. “Nhu cầu càng ít, sự chính trực của bạn
càng mạnh mẽ.” (The less your needs, the
stronger your integrity.) - Abhijit Naskar.
15. “Nếu bạn muốn tỏa sáng như mặt trời, trước tiên
hãy cháy hết mình như mặt trời.” (If you
want to shine like a sun, first burn like a sun.) - Abdul Kalam.
16. “Không có giấc mơ nào quá lớn. Không có thử thách
nào quá lớn. Không có điều gì chúng ta mong muốn cho tương lai nằm ngoài tầm với.”
(No dream is too big. No challenge is too
great. Nothing we want for our future is beyond our reach.) - Donald Trump.
16. “Đôi khi cuộc sống nhắc nhở chúng ta rằng thật vô
tâm khi trao đi thứ gì đó hoặc một người mà chúng ta thực sự cần cho một người
không cần hoặc thậm chí không muốn họ hay nó.” (Life sometimes reminds us that it is heartless by giving something or
someone we really need to someone who does not need or even want them or it.) -
Mokokoma Mokhonoana.
17. “Hạnh phúc là một dòng chảy ngầm của sự nhạy cảm
và dẫn dắt một cuộc sống âm thầm: nó là một sự kiện nội tại. Chúng ta có thể cảm
nhận nó trong sự tĩnh lặng và nó vượt qua thử thách của thời gian. Niềm vui là
sự bùng nổ của những khoảnh khắc vui vẻ và chúng ta muốn thể hiện nó: nó là một
sự kiện bên ngoài. Chúng ta có thể hét lên, vì nó truyền tải một động lực của
những khoảnh khắc thoáng qua. Niềm vui lên tiếng cho “niềm vui”. (Happiness is an undercurrent of sensitivity
and leads a surreptitious life: it is an internal eventuality. We can feel it
in stillness and it stands the test of time. Joy is an eruption of cheerful
moments and we want to express it: it is an external eventuality. We might
shout it out, as it conveys a dynamic of fleeting instants. Joy gives voice to
“en-joy-ment”) - Erik Pevernagie.
18. “Liệu những thứ này có thực sự tốt hơn những gì
tôi đang có? Hay tôi chỉ được dạy để không hài lòng với những gì mình đang có?”
(Are these things really better than the
things I already have? Or am I just trained to be dissatisfied with what I have
now?” - Chuck Palahniuk.
19. “Bằng cách nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy sự cân bằng
giữa con người mà chúng ta muốn trở thành và con người mà chúng ta cần trở
thành. Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ cần hài lòng với chính mình.” (Somehow, we'll find the balance between
whom we wish to be and whom we need to be. But for now, we simply have to be
satisfied with who we are.) - Brandon Sanderson.
20. “Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi khi bất an.
Tôi mắc sai lầm, tôi mất kiểm soát và đôi khi khó kiểm soát. Nhưng nếu bạn
không thể chịu đựng được tôi lúc tồi tệ nhất, thì chắc chắn bạn không xứng đáng
với tôi lúc tôi đẹp nhất.” (I'm selfish,
impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times
hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell
don't deserve me at my best.) - Marilyn Monroe.
21. “Bóng tối không thể xua tan bóng tối: chỉ có ánh
sáng mới làm được điều đó. Hận thù không thể xua tan hận thù: chỉ có tình yêu mới
làm được điều đó.” (Darkness cannot drive
out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can
do that.) - Martin Luther King Jr.
22. “Không bao giờ có thời điểm hay địa điểm cụ thể
cho tình yêu đích thực. Nó xảy ra một cách tình cờ, trong một nhịp đập trái
tim, trong một khoảnh khắc lóe sáng, rung động.” (There is never a time or place for true love. It happens accidentally,
in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment.) - Sarah Dessen.
23. “Người yêu đích thực là người có thể khiến bạn
rung động bằng một nụ hôn lên trán, một nụ cười trong mắt hay chỉ đơn giản là
nhìn chằm chằm vào khoảng không.” (The
real lover is the man who can thrill you by kissing your forehead or smiling
into your eyes or just staring into space.) - Marilyn Monroe.
24. “Tôi đã lập một danh sách những điều trường học
không dạy bạn. Trường học không dạy bạn cách yêu một ai đó. Trường học không dạy
bạn cách trở nên nổi tiếng. Trường học không dạy bạn cách trở nên giàu có hay
nghèo khó. Trường học không dạy bạn cách rời xa một người mà bạn không còn yêu
nữa. Trường học không dạy bạn cách hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm
trí người khác. Trường học không dạy bạn phải nói gì với một người sắp qua đời.
Trường học không dạy bạn bất cứ điều gì đáng để biết.” (I've been making a list of the things they don't teach you at school.
They don't teach you how to love somebody. They don't teach you how to be
famous. They don't teach you how to be rich or how to be poor. They don't teach
you how to walk away from someone you don't love any longer. They don't teach
you how to know what's going on in someone else's mind. They don't teach you
what to say to someone who's dying. They don't teach you anything worth
knowing.” - Neil Gaiman.
25. “Cái chết sẽ là một cuộc phiêu lưu vô cùng lớn.” (To die will be an awfully big adventure.) -
J.M. Barrie.
26. “Cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn bận rộn với
những kế hoạch khác.” (Life is what
happens when you’re busy making other plans.) – John Lennon.
27. “Mục đích của cuộc sống không phải là để được hạnh
phúc. Nó là để trở nên hữu ích, đáng kính, giàu lòng trắc ẩn, để tạo nên sự
khác biệt khi bạn đã sống và sống tốt.” (The
purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be
compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived
well.) – Ralph Waldo Emerson.
28. “Cuộc sống thực sự đơn giản, nhưng chúng ta cứ cố
làm cho nó phức tạp.” (Life is really
simple, but we insist on making it complicated.) – Khổng Tử.
29. “Hãy bận rộn sống hoặc bận rộn chết.” (Get busy living or get busy dying.) –
Stephen King.
30. “Nhiều người thất bại trong cuộc sống là do họ
không nhận ra mình đã gần thành công đến nhường nào khi họ bỏ cuộc.” (Many of life’s failures are people who did
not realize how close they were to success when they gave up.) – Thomas A.
Edison.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét