Mộc Nhân
"Giữa mùa đông lạnh giá, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng bên trong mình ẩn chứa một mùa hè bất khả chiến bại." (In the depths of winter, I finally learned that within me there lay an invincible summer.) - Albert Camus.
lập đông gọi phía đầu ghềnh
bỗng co ro dẫu ở bên đất trời
nghe môi run rẩy với lời
và căm căm giữa làn hơi nhân tình
lập đông từ độ phiêu linh
sơn khê lưu dấu phù sinh muộn phiền
trái tim co bóp an nhiên
hình như xơ vữa trược phiền thị phi
lập đông ngày rộ xuân thì
những e ấp với nhu mỳ lãng quên
đoạn đành một cuộc không tên
xin nhau ngày biết chênh vênh cõi đời
lập đông hẹn với trùng khơi
nghĩ về lập hạ muôn lời chiêm bao
lập xuân trổ nụ hồng đào
dù lập thu có hư hao nhiều phần
lập đông đời đã phù vân
phù du cũng đã chia phần từ đây
nghe chừng tuổi đã vừa đầy
và ngày thanh vọng bủa vây miên
trường
xin lập đông khắp mười phương
từ thịt da đến nẻo đường u mê
máu tim dẫu có phù nề
xin đừng đông cứng
để tê tái mùa.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét