29/9/11

17. VỀ THẠNH MỸ (Bài 1)

Lê Đức Thịnh                       
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau
                                                                        ( Bùi Giáng)





Sớm lạnh qua cầu Thạnh Mỹ  
Phà xưa bến dốc đâu còn
Trường cũ mong giờ trẻ học
Nhớ ai dáng nhỏ trên đường .


Đồi vắng đìu hiu lối cỏ
Bạn xưa chia nửa cung đàn
Ché rượu vơi đầy hoan lạc
Lửa tình cháy cạn đêm sâu


Thung lũng thênh thang phố mới
Mây treo núi đá bồng bền
Nửa đời … thôi tỉnh mộng
Tình còn say ngỡ khói sương


Khe Điên về qua bến ấy 
Đá lăn thấm đẫm rêu phong
Ai gùi đong đưa suối hẹp
Bóng em sơn nữ Hoa mường 


Sớm lạnh lên miền Thạnh Mỹ
Tìm người bến cạn còn đây
Dốc dài cùng ai dong ruổi ?
Tri âm rơi giữa miên trường .


Lê Đức Thịnh  - 2008
Đọc thêm bài:    Về Thạnh Mỹ (Bài 2) 
                                                     

Không có nhận xét nào: