29/10/17

1.013. LỤC BÁT ĐA ĐOAN

Mộc Nhân

1.
Ngắm nhìn vũ điệu của rừng
bóng em gầy guộc khi hừng đông lên
một đời mấy nhịp chông chênh
bàn chân cũng trọn mông mênh cõi người.

26/10/17

1.011. NHỚ NGÀY HOANG HOẢI

Mộc Nhân

chiều rơi
sương phủ sơn khê
nhớ ngày hoang hoải
bộn bề ngược xuôi
bên truông gối đá ngủ vùi
mơ ngày hạnh ngộ
bùi ngùi chân mây

1.010. ĐIỀU CÒN LẠI CỦA NGÀY

Mộc Nhân

Ngày khép lại
vầng ráng còn phất phơ hóc núi
trong ngọn cỏ úa có nắng liêu xiêu
trong mùi lá mục có khúc hoan ca phục sinh

19/10/17

1.008. CA DAO MẸ

Mộc Nhân
                           Nhân ngày phụ nữ 20 -10; kính tặng Mẹ

1.
Mẹ tôi tóc bạc lưng còng
cả đời gồng gánh
vênh cong nắng chiều
bàn chân choãi bóng liêu xiêu
nhọc nhằn lặm thấm những điều trầm luân.

14/10/17

1.007. CHIỀU PHỐ CỔ VIẾNG BẠN

Mộc Nhân
        Cầu chúc linh hồn bạn Diệu Lan siêu lạc nơi cõi Phật


Đi qua phố một chiều mộng mị
ngói rêu thơm mùi cố xứ thật hiền
rảo chân trên vỉa hè cổ tích
những hẻm sâu giấu hồn an nhiên.

8/10/17

1.005. KAZUO ISHIGURO - NOBEL VĂN CHƯƠNG 2017


Kazuo Ishiguro - tác giả người Anh gốc Nhật 63 tuổi mới đây đã trở thành nhà văn thứ 114 được trao giải thưởng Nobel Văn chương 2017.
Kazuo Ishiguro sinh ngày 8/11/1954 tại Nagasaki, Nhật Bản, sau đó cùng gia đình chuyển sang Anh khi ông được 5 tuổi. Cuối thập niên 70, Kazuo Ishiguro tốt nghiệp ngành Tiếng Anh và Triết học ở Trường đại học Kent, sau đó tiếp tục theo học ngành Sáng tác tại Trường đại học East Anglia.

6/10/17

1.004. CON RỒNG CHÁU TIÊN

           Trần Phúc Tâm

          LTS: Cách nay trên dưới một ngàn năm, nhằm xây dựng nền văn hóa tư tưởng dân tộc khẳng định sự độc lập tự chủ của người Việt, các bậc tiền hiền tiên liệt của chúng ta đã gom góp những truyền thuyết dân gian tạo nên huyền sử Rồng Tiên, có ý nghĩa thiết thực là giáo dục ý thức tư tưởng của người dân Việt rằng: Chúng ta cũng phát xuất từ nòi giống oai hùng cao quý và có quyền tồn tại - phát triển bình đẳng với người Hán, nước Việt hoàn toàn có thể sánh ngang với Trung quốc. Độc lập dân tộc và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của người Việt là điều hiển nhiên như trời cao đã định.

5/10/17

1.003. MÙA THU CÁNH NÂU

Mộc Nhân
          Ngẫu tác khi nghe ca khúc “Mùa thu cánh nâu
                 của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 (lời thơ: Hoàng Nhu) 

4/10/17

1.002. CHỮ NGHĨA

Mộc Nhân

1.
Chữ nghĩa đang ở đâu?
tôi nhận ra chữ từ tờ rơi dán trên tường
từ những biển hiệu nhiệt liệt chào mừng đầy màu sắc
âm của chữ trên đầu cột điện phun ra từ chiếc loa trục trặc
phát ra những ngôn từ được lập trình
chúng mắc kẹt trong vớ vẩn và linh tinh
nhưng lại đượm vẻ bình an giả tạo
tôi bị điếc tai từ lời nói xạo
ban mai ngập tràn âm thanh kim loại
ban đêm mộng du trong bóng chữ hoang đường.

2/10/17

1.001. THUNDER ON THE MOUNTAIN


“Thunder on the mountain” nằm trong album "Modern Times", album thứ 32 của ông, phát hành vào năm 2006. Ca khúc bất hủ này như một bài thơ dài 12 đoạn này chẳng khác nào câu chuyện kể đầy tính ẩn dụ về bộ mặt của thời đại, khiến người nghe phải suy ngẫm về các giá trị của tình yêu, cuộc sống và đạo đức.

1/10/17

1.000. BÀI THƠ SỐ MỘT NGÀN

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

1.
Ngồi nghe ai cấy nỗi buồn
khô khan như cánh chuồn chuồn ban trưa
khướt say nhớ những ngày xưa
chiều mê hoặc
tắm cơn mưa trắng đồng.