30/9/18

1.240. THẢM HỌA HỌC PHIỆT TRONG GIÁO DỤC


                  Phạm Đạt Nhân

    * Chuyện CNGD đã tạm im ắng nhưng chưa phải là kết thúc.
   Tôi đăng bài này để lưu lại một ý kiến của người anh, người thầy, người đồng nghiệp đã từng dìu dắt tôi trên con đường dạy học cũng như văn chương, học thuật... vào những năm cùng công tác bên nhau tại Đại Lộc, Q.Nam.
 ***
Trong nhiều năm nay, những cải cách chỉnh lý trong giáo dục cũng chỉ quanh quẩn việc thay đổi chương trình, thay sách giáo khoa, thay đổi quy chế thi…
Đặc biệt năm học này (2018- 2019), việc cải cách GD mang tính công nghiệp rõ nét hơn với bộ sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (Công nghệ giáo dục) khiến dư luận xôn xao, phụ huynh hoang mang về cách đánh vần, dạy âm, dạy chữ.

28/9/18

1.239. BỐN NGỌN NẾN


Đêm đi qua phố núi

          Trong một căn phòng lặng thinh, có bốn ngọn nến đang cháy.
          Ngọn nến thứ nhất nói:
          - Tôi là biểu tượng của hòa bình, thế giới này rất cần tôi.
          Ngọn nến thứ hai nói:
          - Tôi là biểu tượng của lòng trung thành. Mọi người đều cần đến tôi.
          Ngọn nến thứ ba lên tiếng:
          - Tôi là biểu tượng của tình yêu, hãy tưởng tượng xem thế giới sẽ ra sao nếu không có tình yêu, thế giới thực sự rất cần đến tôi.
          Đột nhiên, cánh cửa căn phòng mở tung, một làn gió lùa vào thổi tắt cả ba ngọn nến. Cậu bé chạy vào ngạc nhiên hỏi:
          - Tại sao ba ngọn nến lại tắt?
          Cậu bé òa khóc, lúc này ngọn nến thứ tư mới lên tiếng:
          - Đừng khóc cậu bé, khi nào tôi còn cháy sáng thì cậu vẫn còn có thể thắp sáng cả ba ngọn nến kia lại. Bởi vì, tôi chính là hiện thân của hi vọng.
          Lúc này, cậu bé không khóc nữa và cầm ngọn nến thứ tư lần lượt thắp sáng cả ba ngọn nến còn lại.

1.238. BẠN

          Mộc Nhân - Tản văn



Người ta có thể không có tiền bạc, không có phẩm chức, không có ái tình nhưng không thể không có bạn.
Bạn cũng có nhiều loại, xếp theo nhiều mối quan hệ. Thời cắp sách đến trường có bạn học; đi làm ai cũng có bạn đồng nghiệp; rong chơi gặp bạn đường; với người khác giới có bạn nam, bạn nữ, bạn tình; theo mức độ quan hệ có bạn thân, bạn tri kỉ hay bạn xã giao; theo tuổi tác có bạn già, bạn vong niên; trong gia đình thì yêu quí người bạn đời…

27/9/18

1.237. TỪ NHỮNG DẤU CHÂN NGƯỜI

Đinh Nam Khương – người anh, người bạn thơ fb đã ra đi.
Ông sinh năm 1948, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từ trần ngày 26 tháng 09 năm 2018 tại quê nhà - thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Tây cũ nay là Hà Nội - ở tuổi 70. Năm 1982, ông được trao Giải Nhất cuộc thi thơ của Tuần báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam cùng với hai nhà thơ khác là Trần Đăng Khoa và Nguyễn Đình Chiến.
Bài thơ mang đến cho ông giải cao nhất cuộc thì là một bài thơ lục bát “Từ những dấu chân người” viết về sự sống thông qua hình ảnh cánh đồng sau vụ gặt. 

Đăng lại bài thơ này để tưởng nhớ anh.

24/9/18

1.236. SINH NHẬT NGƯỜI YÊU LÂU NĂM

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 46 của "Người yêu lâu năm"
lưu giữ những tấm hình kỉ niệm tại đây

1.235. KÝ ỨC ĐÀ LẠT (3)

          Mộc Nhân

Buổi sáng - góc phố Đà lạt nhìn từ đường Trần Hưng Đạo

Không hiểu nhân duyên thế nào mà mình lại được đến Đà Lạt nhiều lần thế nhỉ. Đi chơi dịp lễ, Tết cũng chọn Đà Lạt; đi công tác cũng ở Đà Lạt – nhiều lần tập huấn chương trình giáo dục của Bộ và vừa rồi là lớp tập huấn phê bình văn học nghệ thuật của Ban Tuyên giáo Trung ương dành cho một số văn nghệ sĩ cũng tổ chức tại Đà Lạt; đó là chưa kể những chuyến đi riêng tư hoặc cho việc gia đình…

23/9/18

1.234. KÝ ỨC ĐÀ LẠT (2)

4. Đèo Prenn:
Qua Đèo Prenn lúc chạng vạng

1.233. KÝ ỨC ĐÀ LẠT (1)

Mộc Nhân

Ngày cuối cùng ở Đà Lạt.
Một tuần trôi qua nhanh; sắp kết thúc một chuyến đi.
Buổi sáng thức dậy trong không khí se lạnh 15 độ, với nhiệt độ này ở quê mình là rét căm căm nhưng ở đây cái rét dễ chịu, êm ái, thấm tháp, nhẹ nhàng.

21/9/18

1.232. HOA ĐÀ LẠT

Ngày thứ tư ở Đà Lạt


Sáng sớm sương vừa tan, nắng xuyên qua rừng thông hứa hẹn ngày đẹp trời.
Trong khi chờ đến giờ làm việc, vài anh em văn nghệ mới quen rủ nhau tản bộ trong khu nghỉ dưỡng Minh Tâm (số 20- Khe Sanh – Đà Lạt). Lên đây ba ngày rồi mà toàn ngày ủ dột, mưa phùn, rét lạnh… Sáng nay mới có dịp ngắm hoa.

20/9/18

1.231. CÁM ƠN NGƯỜI ĐÀ LẠT



          Hai chuyện nhỏ về sự tử tế đáng yêu của người Đà Lạt :

1.230. THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH PHÊ BÌNH VĂN HỌC

              Ngày làm việc thứ 3 trong "Hội nghị tập huấn Lý luận Phê bình Văn học" tại Đà Lạt
Đoàn Quảng Nam phát biểu


Trong buổi thảo luận, phản biện tại diễn đàn Hội nghị lý luận phê bình văn nghệ có 3 ý kiến trái nhau:
1. Phê bình văn nghệ hiện nay chẳng có gì mới - nói cách khác là lạc hậu so với đương đại: chưa có thành tựu, chưa có hạt nhân, không khí sinh hoạt lý luânh phê bình trầm lắng…
2. Phê bình văn nghệ hiện nay đang ở giai đoạn khủng hoảng – vừa phủ nhận cái cũ, đánh tráo các giá trị vừa lệch lạc về chính trị tư tưởng…
3. Phê bình văn nghệ hiện nay đang phát triển phong phú, rực rỡ, phức tạp, nhiều khuynh hướng tiếp nhận, nhiều trào lưu mới, nhiều quan niệm thậm chí là trái ngược nhau…

19/9/18

1.229. NHỮNG NGƯỜI ANH EM XỨ XA

Mộc Nhân
              (ngày thứ hai ở Đà Lạt - thăm những người anh em lưu lạc xứ xa)

Chuyến đi Đà Lạt lần này tôi có tâm nguyện đến thăm gia đình cậu tôi tại Trạm Hành – Đà Lạt.
Cuộc đời của cậu tôi từ thưở thiếu thời đến khi nhắm mắt xuôi tay là một câu chuyện của con người khốn khổ.

18/9/18

1.228. CHÀO EM VÀ ĐÀ LẠT

                                Mộc Nhân
                                                     


                             Đà Lạt sáng nay sương nhiều quá
ngửa mặt lên đón cái lạnh cao nguyên
bỗng thấy bình minh cười rạng rỡ
chào em - chào người lạ an yên

1.227. ĐÀ LẠT NGẪU TÁC

                    Mộc Nhân           

           Ngày thứ nhất ở Đà Lạt:
           Xe đến sớm, 3 giờ sáng đã qua hết đèo Khánh Lê. 
           Những khu nhà vườn chong đèn cả đêm rực sáng dưới những triền đồi
          Thấp thoáng phố núi và những ngôi nhà ẩn trong màn sương.
           Phố còn ngủ say, lang thang dọc vài con đường vắng dưới mưa lất phất
           Rồi cũng tìm được một quán cóc để nhấm nháp vị cafe cao nguyên
           Hôm qua quê nhà còn oi bức, sáng nay đã thấm cái lạnh ở độ cao trên 1.500 mét
           Nhưng cái lạnh trong lòng thì thấm hơn.
           Trong khi chờ về khách sạn, viết vài dòng cảm xúc đầu tiên cho mình và phố núi...
                                                                  ***

16/9/18

1.126. DIỄN NGÔN CHO EM



Em
Anh hiểu rõ rằng tình yêu em dành cho anh cùng những niềm dấu yêu dâng hiến đã qua là quá tầm với chúng ta. Dầu ai cũng mong muốn một tình yêu như vậy nhưng thật chẳng xứng đáng để so sánh tiếng dội của nó với giá trị thực sự mà mỗi người tận hưởng.

1.225. TẬP HUẤN PHÊ BÌNH VĂN HỌC

             Ngày mai mình sẽ tham gia lớp Tập huấn Phê bình văn học tại Lâm Đồng.
          Một chuyến đi chắc chắn là thú vị với nhiều cảm xúc vì được tiếp xúc với một lĩnh vực chuyên môn văn nghệ khá phức tạp và đầy hứng thú.
            Trở lại xứ núi lần này với bao kỉ niệm bồi hồi, gợi nhớ những ngày tháng xa xưa mà mình còn lưu giữ: hôm qua - hôm nay và mãi sau.
             Đà Lạt bao giờ cũng là niềm xúc cảm khôn nguôi với tôi...






5/9/18

1.224. QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ



“Quốc văn giáo khoa thư” cùng cuốn “Luân lý giáo khoa thư” là hai cuốn sách xuất bản từ những năm 30 - 40, là một trong những cuốn sách giáo khoa tiếng Việt được dạy song hành ở các trường tiểu học Việt Nam trong suốt những thập niên thuộc nửa đầu thế kỷ XX. Qua đó cho thấy sự coi trọng vấn đề luân lý, đạo đức con người của người xưa, nó không chỉ là một môn học thông thường mà là một nội dung lớn xuyên suốt quá trình phát triển trí óc và tâm hồn trẻ thơ.
Tuy một số nội dung không còn phù hợp hoàn toàn với hoàn cảnh xã hội hiện nay nhưng về cơ bản thì ý nghĩa và giá trị giáo dục thì vẫn có tác dụng cao do cách dẫn dắt dễ hiểu, sát với cuộc sống và gần gũi với tâm sinh lí trẻ nhỏ.
Nhân dịp năm học mới MN trích đăng một số bài trong tập sách để các em học sinh tham khảo.

3/9/18

1.223. NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC ĐỜI NHÀ TRẦN



Là triều đại hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử Việt Nam, nhà Trần đã để lại cho dân tộc ta hào khí Đông A bất diệt với những vị tướng tài và ba lần chiến thắng oanh liệt trước quân xâm lược Nguyên Mông - đế chế hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Nhưng thời đại nào cũng có người tốt, kẻ xấu và nhà Trần cũng không phải ngoại lệ. Trong cuộc chiến chống Nguyên Mông, trong giới quý tộc nhà Trần đã xuất hiện những gương mặt hèn nhát, phản bội mà tiếng nhục còn lưu lại đến ngày nay. 

2/9/18

1.222. KÍ ỨC THÁNG CHÍN

Mộc Nhân
1.
tháng chín mở ra sự câm lặng của hè
quán tưởng trôi dập dềnh bỗng neo lại trong đôi mắt em
thời gian nhuốm sâu nơi những lỗ khoét của con kiến tóc
trên thân gỗ từng mùi hương trở nồng oai mốc