29/8/17

990. ABANDONED LOVE


            "Abandoned Love" là bài hát do Bob Dylan viết, thu âm vào ngày 31 tháng 7 năm 1975, nhưng không được phát hành cho đến năm 1985 mới được đưa vào album Biograph của anh. "Abandoned Love" được viết ra trong quá trình chia tay của Dylan với người vợ Sara Lownds của anh.
         Nội dung tình cảm của ca khúc "Abandoned Love" là một khoảng trống xoay quanh những trương phản, hứng khởi với lời ca trữ tình, đau đớn trong một cuộc tình bị khước từ.

28/8/17

27/8/17

988. XIN HỨA

Mộc Nhân

Một hôm lãng xẹt mưa rơi
đành tạm trú
một góc trời an yên
nếu trở về vị thành niên
tớ xin hứa:
chẳng làm phiền các em.

25/8/17

987. THƯ - HỒN Ở ĐÂU BÂY GIỜ

Lê Đức Thịnh

          Bỗng dưng một ngày, nhân lúc lục đống giấy tờ cũ tình cờ tôi nhặt lại vài bức thư: một bức thư viết cho bạn gái cũ nhưng có lẽ lúc đó còn e dè nên chưa gởi, rồi ép ở đâu đó trong đống giấy tờ cá nhân; một lá thư của học trò viết cho thầy để tỏ bày tâm tư suy nghĩ sau một đợt học tập; vài lá thư bạn bè…  

24/8/17

986. NHỮNG THANH ÂM TĨNH LẶNG

Mộc Nhân

Trong sự tĩnh lặng của ngôi nhà
tôi nghe cánh cửa mở vào khoảng trống
qua tiếng rít của thanh sắt rỉ cô đơn
như có bàn tay nhẹ nhàng đẩy vào giấc ngủ

23/8/17

985. TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT

             

           Trong một cuộc hội thảo bàn tròn về Tôn giáo và tự do Một người hỏi ngài  Đạt-lai Lạt-ma (Dalai Lama): “Thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất? ”

22/8/17

984. ANH CHẲNG CÓ GÌ

Mộc Nhân

Thuở rong chơi anh quen màn trời chiếu đất
ngày mây trắng bay ngơ ngẩn nhìn theo
chiều dõi bóng chim bìm bịp vụt qua đèo
khuya gõ nhịp đón ngày đang tắt.

21/8/17

983. CON NGƯỜI VÀ GIÁO DỤC

          Mộc Nhân

Một năm học mới lại đến trong cơn khủng hoảng triền miên của giáo dục: chạy trường, chạy điểm để vào được các lớp đầu cấp của trường VIP, cơ sở giáo dục nhất là ở vùng sâu vùng xa chưa đảm bảo cho hoạt động dạy học, tình trạng giáo viên nơi thừa nơi thiếu, bệnh thành tích ảo, báo cáo láo, thiếu trung thực… Những cơn khủng hoảng mãn tính đó chưa yên thì nay lại nảy sinh thêm những di căn mới.

18/8/17

982. CHUYỆN SIÊU THỰC TỐI THỨ SÁU

Mộc Nhân

Dường như anh thấy
những sắc màu nguyên hình tường tận
em vô ngôn làm anh lẩn quẩn
lạc giữa rừng rậm suối khe núi đồi hơi nóng bình nguyên.

14/8/17

981. MỘT CUỐN SÁCH ĐÁNG ĐỌC

            Mộc Nhân

          Tôi đang nói đến cuốn “Từ điển tiếng Việt của GS Nguyễn Lân - Phê bình và khảo cứu” do tác giả Hoàng Tuấn Công biên soạn (nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2017).  Sách dày gần 600 trang, khổ lớn (16x24 cm) giá bìa 235.000 đồng, vừa xuất bản đã tạo nên một  hiệu ứng trong giới học thuật ngôn ngữ (với ai có quan tâm).

13/8/17

980. IMAGINE

              Ca khúc "Imagine" - John Lennon
             John Lennon bị một kẻ cuồng tín bắn chết khi anh vừa trở về nhà sau buổi thu âm, cả thế giới rúng động vì đó là thời điểm “When the Music died” (Khi mà Âm nhạc chết). Song âm nhạc của John Lennon chưa bao giờ chết, anh vẫn sống mãi trong tim người hâm mộ.
Ca khúc “Imagine” do John Lennon sáng tác năm 1971, nó được ví như một “món quà âm nhạc vĩ đại nhất của John Lennon gửi tới thế giới”. Ca khúc xếp thứ ba trong danh sách 500 bài hát vĩ đại nhất toàn cầu với những ca từ giản dị, mềm mỏng mà bất hủ với những câu đệm mang tính khuyến khích như “It's easy if you try”;  “It isn’t hard to do” …
           Đây là ca khúc chủ đề trong album cùng tên và cũng là ca khúc thành công nhất về mặt thương mại, đáng nhớ nhất trong sự nghiệp solo của huyền thoại người Anh. “Imagine” là một bản cáo trạng cay đắng của ông về giai cấp tư sản. Bất chấp tư tưởng gây tranh cãi, ca khúc vẫn thành công rực rỡ trên thị trường âm nhạc nhờ giai điệu tha thiết và giọng ca ngập tràn hy vọng của John. Nhiều người không thể quên được tiếng guitar đầy tâm trạng của John, cũng như không mấy ai làm được như ông, biến một tuyên ngôn chính trị mạnh mẽ thành một ca khúc quán quân các bảng xếp hạng âm nhạc. Ước nguyện hòa bình của John được gửi gắm trong ca khúc này.

           John Lennon khẩn thiết mong con người hãy nhìn thẳng vào thế giới như nó vốn thế, hãy sống hết mình cho hiện tại, và mơ ước về một thế giới đại đồng: không chiến tranh, không tôn giáo, không chiếm hữu… tất cả đều bình đẳng và đều cùng sẻ chia thế giới.

11/8/17

978. CÀO TRÊN GIẤC MƠ

Mộc Nhân

sợi tóc chẻ những nhánh sông
bàn tay chẻ bóng hư không quạng quờ
anh cào trên những giấc mơ
hoang tàn di chỉ vật vờ thịt da

6/8/17

975. CÓ THỂ BẠN MUỐN BIẾT

Mộc Nhân 

Anh là chiếc đèn lồng treo vào góc khuất
trăng khuyết vu vơ soi ánh nhạt nhòa
khắc khoải mùa tàn ở phía xa xa
anh chỉ là điều “có thể bạn muốn biết”.

3/8/17

973. TẢN MẠN VỀ MỤC ĐỒNG

              Mộc Nhân
                                     tặng Mục Đồng Quán

            Năm Bính Thân (2016), ngày Ất Dậu, tháng Đinh Hợi, nhân lúc có hứng với tửu sự, bổn Mộc mở quán nhậu kiếm thêm tí xu của thiên hạ, cũng là cho vui ngày, ấm túi, lại làm nơi gặp gỡ của tứ chiếng hay nhẩn nha tán phét chuyện đời… 
           Đặt tên quán là Mục Đồng.
Chỉ là một cái tên nhân lúc đàm luận mà nghĩ ra, chẳng có ý chi, chẳng gởi gắm chi; tên chẳng hay ho nhưng cũng không thể nói là khó nghe với một bình dân tửu quán.
Thế nhưng sự đời vốn nhiêu khê, cái tên Mục Đồng kia cũng gây nhiều sinh sự khó lường.
Một hôm có kẻ ngà ngà say gọi người trong quán ra mà sỉ vả: “chủ quán nhà ngươi xem thực khách nơi đây là bọn chăn trâu cả à, ai vô đây cũng là phường chăn trâu cả, vậy chủ nhân các ngươi cũng là trẻ trâu chứ chi…”.
Phàm thật khó lí lẽ để thắng kẻ say sưa cố chấp, vậy là im xuôi cho qua chuyện nhưng trong bụng cũng mừng thầm là cũng còn người hiểu cái nghĩa của từ mục đồng.
Nhưng nhiêu khê hơn là nhiều người không biết mục đồng là cái chi chi nên cù nhầy suy diễn.
Nào là hỗn xược từ sự đọc nhầm “mục” thành “mực” mà to tiếng: ta từng nghe "mực biển" chứ từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến chừ chưa hề nghe nói đến "mực đồng"; chủ nhân bọn bay ỷ có tí chữ nghĩa mà xỏ xiên thiên hạ sao?
Lại có vị đại nhân men ngấm ngà ngà, diễu nhại châm chích, suy diễn "mục"“nát” nên mới cao giọng: đây là chỗ ăn nhậu mà sao đặt tên như nơi thu mua phế liệu, chúng bay buôn bán đồ đồng nát à !!!
Ôi, vui buồn lẫn lộn, xỗn bộn xô bồ !
Vậy nên nhân lúc rỗi rãi chép ra vài dòng tản mạn về mục đồng cũng để là gọi là tỏ lòng quán xá, thanh thản mục đồng, vui lòng bạn nhậu.