6/8/17

975. CÓ THỂ BẠN MUỐN BIẾT

Mộc Nhân 

Anh là chiếc đèn lồng treo vào góc khuất
trăng khuyết vu vơ soi ánh nhạt nhòa
khắc khoải mùa tàn ở phía xa xa
anh chỉ là điều “có thể bạn muốn biết”.

Dường như anh chờ em mùa tiễn biệt
bãi bờ quẩn quanh còn em nuôi bao khát khao
anh vẫn lặng mình nơi góc nhỏ hanh hao
ánh đèn hoài mong xanh nỗi buồn trống vắng.

Chợt thấy ngôi sao hôm treo mình lẳng lặng
quầng sáng lung linh khuất bóng lạc loài
ngóng đường xa cho nỗi nhớ nguôi ngoai
“có thể bạn muốn biết” nhịp đời hẫng hụt.

Em đưa anh về một nơi heo hút
giấu cuộc tình trong nhịp đời quay
“có thể bạn muốn biết” - anh chẳng còn gì để đắm say
thì việc gì phải nhốt anh thành quá khứ.

Anh sẽ khép lại mình với nỗi lòng tư lự
đóng khắc khoải, mơ hồ, đắm đuối, buông lơi
một chuyện tình đã phai nhạt trong đời
anh chỉ còn là điều “có thể bạn muốn biết”.
                                                  (tặng đồng hồ Bigben 01)

Không có nhận xét nào: