29/5/19

1.444. TÔI YÊU JAZZ



Có bao giờ bạn tự hỏi: mình yêu loại nhạc nào nhất ? Loại nhạc nào có thể chạm đến sâu nhất trong tâm hồn của mình, là người tri kỷ luôn bên cạnh mỗi lúc chúng ta cần ?
Mỗi người đều có câu trả lời cho riêng mình tùy sở thích, sở tri, sở cảm nhưng với tôi Jazz là thứ âm nhạc của tình nhân: ngẫu hứng, bí ẩn, dù không dễ thưởng thức nhưng tôi vẫn lắng nghe như một gã si tình.

28/5/19

1.443. ĐÔI LỜI CÙNG BẠN



Bài này do một người quen nhờ mình đăng lên trang. Mình lắng nghe, tôn trọng và sẵn lòng sẻ chia câu chuyện của họ…
***
Thân gởi bạn
Mình đã khép lại mọi sự sau cuộc nói chuyện thắng thắn, chân tình, cùng lời xin lỗi và nhận trách nhiệm với bạn C. Mình nghĩ với đàn ông mọi việc thật đơn giản; bạn ấy đã nén kín nỗi lòng để nói với mình những lời tử tế, rộng lòng thì cớ sao mình phải hằn học.

1.442. DIỄN VĂN NHẬM CHỨC CỦA TÂN TỔNG THỐNG UKRAINE



            Ông Vladimir Aleksandrovik Zelensky - trước đây là một diễn viên hài nổi tiếng đã ứng cử chức tổng thống và được nhân dân Ukraine tín nhiệm. Ngày 20.5.2019, tân tổng thống Ukraine đã đọc bài diễn văn nhậm chức này trước quốc hội. Bài do Nguyễn Hồng Giang dịch - một bài quá hay nên lưu lại để đọc.

26/5/19

1.441. K81 - 40 NĂM ƠN THẦY NGHĨA BẠN

Bìa sách: K81 - 40 năm ƠN THẦY NGHĨA BẠN
được phác thảo bởi Phạm Văn Bố

Kính gởi quý thầy cô giáo và các vị khách quý.
Thân mến cùng các bạn.
Thấm thoát đã hơn 40 năm Cựu học sinh Đại Lộc Khóa 1978 – 1981 (gọi tắt là K81) gắn bó với ngôi trường Cấp III Đại Lộc. Đây là ngôi trường tiền thân của hai trường: THPT Huỳnh Ngọc Huệ và THPT Lương Thúc Kỳ hiện nay.
Năm nay K.81 đánh dấu mốc 40 năm. Nếu gọi là kỉ niệm 40 năm ra trường thì hơi non vì đến năm 2021 mới đủ; nếu gọi là 40 năm ngày bắt đầu gắn kết với ngôi trường, thầy cô bè bạn thì đã quá vì chúng tôi nhập trường vào năm 1978.
Vậy nên chúng tôi chọn năm 2019 này để ghi dấu 40 năm K.81 gắn bó với ngôi trường cũng là điều hợp lẽ và xin được gọi tên sự kiện năm này của khóa là:
“K81- 40 năm Ơn Thầy Nghĩa Bạn”.

24/5/19

1.439. VU GIA – DÒNG SÔNG XỨ ĐẠI

                    Mộc Nhân
Sông Vu Gia nhìn từ đỉnh núi Bằng Am
bãi bồi, làng mạc và quốc lộ 14

Sông Vu Gia của Đại Lộc được ví như Sông Thu của Quảng Nam bởi nó không chỉ là người mẹ phù sa góp phần làm nên các vùng đất bãi bồi châu thổ mà còn là hình ảnh của lịch sử từ xưa cho đến ngày nay, mang trong mình một nền văn hoá bản địa được tiếp truyền qua nhiều thời kỳ.

23/5/19

1.438. REAL LOVE – The Beatles



“Real Love” là ca khúc thu âm cuối cùng của The Beatles vào năm 1995 để sử dụng cho album “Anthology”. John Lennon sáng tác ca khúc này vào năm 1976 nhan đề ban đầu là “Real Life”, sau đó vào năm 1988 đưa vào bộ phim “Imagine: John Lennon” lấy nhan đề “Real Love”. Ngày 4/3/1996, single “Real Love” ra mắt công chúng và trở thành bản tình ca cuối cùng của huyền thoại The Bealtes.

21/5/19

1.437. BÀI CA TÌNH YÊU



Tình yêu là gì ?
Đến thế kỉ 21 vẫn có người còn hỏi câu ấy ! Chứng tỏ tình yêu luôn là máu thịt có cả hoại tử, là hơi thở có cả phều phào lúc hấp hối, là ánh sáng có cả chập choạng bóng đêm , là đất trời có cả những ngày bão bùng giông tố …

20/5/19

1.436. SHE'S LEAVING HOME – The Beatles



"She's Leaving Home" do John LennonMcCartney sáng tác và phát hành năm 1967 trong album “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” của The Beatles.
Bài hát được lấy cảm hứng từ một mẩu tin “tìm trẻ lạc” mà Paul McCartney ngẫu nhiên đọc được trên tờ “Daily Mail” đăng tin cô gái 17 tuổi tên là Melanie Coe đã bỏ nhà ra đi và để lại tất cả những gì mà cô được bố mẹ quan tâm khiến gia đình vô cùng đau buồn và thất vọng.

1.435. NGẪU KHÚC THÁNG TƯ


Chiều rơi
                   nhè nhẹ qua vai
Chênh chao tiếng thở
                                    nghe dài tháng năm

19/5/19

1.434. NGÀY LẬP THỂ

  Mộc Nhân - cho sinh nhật lần thứ 56 của mình

buổi sáng tôi khuấy bầu trời dưới đáy cốc café
mặt trời nhuộm đen vỡ vụn theo từng giọt rơi
và tôi muốn vớt trên từng thìa bình minh
nếm vị đắng nơi đầu lưỡi để đánh thức cơn ngái ngủ

15/5/19

1.432. JEALOUS GUY – The Beatles



"Jealous Guy" do John Lennon sáng tác năm 1968 và phát hành trong album “Imagine” (1971). Ca từ Lennon lấy cảm hứng từ lần nghe buổi giảng đạo của đạo sĩ Ấn Độ Maharishi Mahesh Yogi vào đầu năm 1968, khi cả ban The Beatles cùng tham dự khóa tu an hạ tại Rishikesh, Ấn Độ. Lennon viết lời bài hát như một lời thú tội vì ghen tuông không xứng đáng với tư cách của một người yêu. Dù đây là bài hát về “ghen tuông” nhưng người ta vẫn cảm nhận tình yêu tràn ngập trong “Jealous Guy”.

1.431. WOMAN - The Beatles



John Lennon viết “Woman” cho người phụ nữ của mình là Yoko Ono. Bài hát được phát hành trong album Double Fantasy (1980). Đây là một album tràn ngập tình yêu và sự gắn bó ông dành cho gia đình, trong đó Woman là lời ca ngợi trìu mến dành cho người phụ nữ đã thay đổi con người ông. 
Trong cuộc đời sáng tác của mình, John Lennon không thiếu những sáng tác ca ngợi tình yêu và người phụ nữ. Trong cuộc đời của John có hai người đàn bà đủ sức để đưa anh thoát khỏi những bế tắc là người mẹ Julia và người vợ sau Yoko Ono. Họ là cả một thế giới cảm xúc đã nuôi dưỡng một John Lennon vĩ đại đầy cá tính âm nhạc.

14/5/19

1.430. WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS



"While My Guitar Gently Weeps" là một ca khúc nổi tiếng do George Harrison sáng tác được The Beatles phát hành trong “White Album” vào năm 1968. Trong một ban nhạc toàn các ngôi sao thì Harrison có phần bị lu mờ. Anh viết bài này khi sang Ấn Độ học về văn hoá phương Đông và cảm nhận triết lý “mọi thứ đều có nhân quả, không có gì là ngẫu nhiên”.
Đề tài của bài này nói về tình yêu, không phải là tình yêu đôi lứa mà là tình yêu phổ quát (universal love) mang tinh thần nhân loại đã bị “ngủ quên” giữa mưu mô và thủ đoạn.
Khi trình diễn bài này anh đã mời thêm nghệ sĩ Eric Clapton vào chơi phần lead guitar nên khi thu âm chính thức có 5 người biểu diễn thay vì 4 người như thông thường.
Nó trở thành một trong những bài hát nổi tiếng thế giới. Rolling Stone xếp bài hát ở vị trí 135 trong danh sách "500 bài hát của mọi thời đại", thứ 7 trong danh sách "100 ca khúc guitar mọi thời đại" và thứ 10 trong "100 ca khúc xuất sắc nhất của The Beatles".

1.429. THINK FOR YOURSELF - The Beatles



"Think for Yourself" của The Beatles nằm trong album “Rubber Soul” (1969) do George Harrison sáng tác. Bài hát đánh dấu sự khởi đầu của Harrison với tư cách là một nhạc sĩ sáng tác. Có nhiều cách lí giải về ý nghĩa ca từ bài hát:
- Ủng hộ suy nghĩ độc lập trong các hoạt động của nhóm ở giai đoạn này
- Có người cho rằng đó là phản ứng của George trước sự lấn lướt của Paul trong việc chỉ đạo âm nhạc vì trong bài có đoạn: “Do what you want to do and go where you're going to/ Think for yourself / 'Cause I won't be there with you” - một lời doạ sẽ rời bỏ nhóm Beatles chăng?
- Một tuyên bố chính trị xã hội
- Và tất nhiên nó có âm vang của một tình khúc
Tuy nhiên câu trả lời chính thức vẫn chưa có vì The Beatles chưa hề giải mã điều này.

12/5/19

1.428. IN MY LIFE - The Beatles



"In My Life" do John Lennon sáng tác chính, sau này được ghi cho cả Paul McCartney, và được phát hành trong album Rubber Soul (1965). "In My Life" nằm ở vị trí số 23 trong danh sách "500 bài hát vĩ đại nhất" và vị trí số 5 trong danh sách "100 bài hát hay nhất của The Beatles"do tạp chí Rolling Stone bình chọn.
John viết lời bài này dưới dạng một bài thơ năm 1964 mang đầy tính hoài niệm và tự sự. Nhiều người cho rằng ca từ bài hát này có nhiều điểm tương đồng về mặt cảm xúc với bài thơ “The Old Familiar Faces” của nhà thơ Charles Lamb.

10/5/19

1.427. NGẪM NGỢI VÀI ĐIỀU RỜI RẠC

           Mộc Nhân

1. Làm bài văn hoặc thơ, cái khó nhất là kết bài. Mở bài thì có thể có cái khuôn hoặc có hứng và “liều”… Thân bài thì cứ thế, đã qua mở bài, cứ để cho cảm hứng hoặc trí nhớ chảy ra mà viết… Nhưng riêng cái kết thì khó. Có người cho rằng kết là “đóng lại”, tất nhiên là khép lại một bài nhưng chỉ khép hình thức văn bản thôi là chưa đủ, nếu người viết cho rằng kết bài là đóng lại tất cả xem như thất bại. Kết bài hay là cái kết mở, mở ra những điều làm người ta suy ngẫm từ cái đã biết và khơi gợi những điều còn ở phía trước.

1.426. HEY JUDE – The Beatles



"Hey Jude" là một bài hát do Paul McCartney sáng tác và phát hành dưới dạng đĩa đơn vào năm 1968. McCartney đã viết bản ballad này để dành tặng cho cậu bé Julian Lennon là con trai của John Lennon và Cynthia khi hai người chia tay lúc cậu bé mới 5 tuổi. Bản nhạc như một lời động viên khi cha mẹ cậu ly hôn tuy nhiên đến khi trưởng thành, Julian mới biết tác phẩm đó được Paul cũng như toàn ban The Beatles dành cho mình.

7/5/19

1.425. FREE AS A BIRD - The Beatles



"Free as a Bird" là ca khúc được John Lennon sáng tác năm 1977 sau khi The Beatles tan rã nhưng không phổ biến mà chỉ được thâu trong băng cassette dưới dạng demo. Sau khi John mất Paul, George và Ringo đã tái dựng bài này với sự góp giọng của cả ba thành viên còn lại và nhờ kỹ thuật thâu âm mà ca khúc này có sự góp giọng của cả 4 người.
Năm 1994, ca khúc này được đưa vào mở đầu album tuyển “Anthology 1” của The Beatles đưa “Anthology 1” trở thành album bán chạy nhất của mọi thời đại và “Free as a Bird” trở thành ca khúc thứ 34 của The Beatles lọt Top 10 tại Mỹ, sau đó đoạt giải Grammy cho trình diễn Pop xuất sắc nhất vào năm 1997.

1.424. MICHELLE - The Beatlas



Ca khúc "Michelle" do Paul McCartneyJohn Lennon sáng tác và phát hành trong album "Rubber Soul" năm 1965. Bài hát là một bản ballad tình yêu với một phần lời tiếng Pháp xen lẫn.
Tại lễ trao giải Grammy năm 1967, "Michelle" đã thắng giải Bài hát của năm. Đây cũng là một trong những ca khúc nổi tiếng và được thu âm nhiều nhất của nhóm nhạc này.
Đầu những năm 60, thanh niên Liverpool chịu ảnh hưởng bởi văn hoá Pháp: ăn mặc theo kiểu Pháp, đội beret, để râu theo kiểu Pháp, hát bài hát mang âm hưởng Pháp… Paul viết “Michelle” để thể hiện phong cách Pháp cho hợp với thị hiếu của sinh viên. Khi viết xong bài này, McCartney đã hỏi một cô giáo tiếng Pháp của mình và bà ấy đã đề nghị viết thêm một câu  tiếng Pháp hòa hợp với giai điệu của bài hát. Phần đệm guitar thùng The Beatles đã sử dụng hợp âm “khó” F7#9 để bài hát tăng thêm âm hưởng cổ điển. Nhan đề bài hát là “Michelle” cũng là cái tên để tạo phong cách Pháp.

5/5/19

1.423. THE WORD - The Beatles



"The Word" là một ca khúc của The Beatles do John Lennon và Paul McCartney đồng sáng tác; phát hành lần đầu trong album Rubber Soul (1965).
Khi Beatles viết bài này, phong trào hippie đang nhen nhóm trở thành một hiện tượng của thập niên 60. Mọi người bắt đầu nói về tình yêu, tự do, phá cách, nổi loạn... “The Word” được xem như là thông điệp đầu tiên của Beatles với thế giới hippie. Nó còn được xem như bước chuyển tiếp giữa những bản tình ca cổ điển như “She Loves You” với những bài hát mang tính kêu gọi về một tình yêu theo nghĩa rộng kiểu “All You Need Is Love”. Cụm từ “Say the word” (có nhiều cách dịch như: hãy cất lời – mở miệng – hãy nói…) người dịch chọn cách diễn đạt là “lập ngôn” cho phù hợp với nội dung tuyên ngôn (spread the word) văn hóa của ca khúc.
Về mặt nghệ thuật, bài hát được xem là tác phẩm tiền thân của thể loại rock ảo giác “Psychedelic”.

1.422. NOWHERE MAN - The Beatles



"Nowhere Man" là ca khúc của ban nhạc The Beatles do John Lennon sáng tác, nằm trong album Rubber Soul (1965). Đây có lẽ là ca khúc đầu tiên của The Beatles không đề cập tới tình yêu nam nữ, đánh dấu bước chuyển biến rõ rệt trong tâm tư và quan điểm sáng tác của Lennon. Sau khi phát hành đã đạt vị trí số 3 tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ.
Với chủ đề tương tự như bản “Help!” đây là bài tự sự chân thành của John Lennon về bản thân mình. Mặc dù anh có tất cả nhưng không có gì làm thoả mãn được mình, anh vẫn là một “nowhere man” sống trong “nowhere land” với những kế hoạch chẳng đi tới đâu; anh muốn buông xuôi tất cả vì quá mệt mỏi với các ý tưởng sáng tác không đi tới đâu… Về kỹ thuật, bản nhạc có những nốt thăng cao đã được làm mềm mại hơn bằng sáo, kèn và hợp âm trầm tạo cảm giác sâu lắng.
Ca khúc này do Lennon, McCartney và Harrison trình bày, về sau được đưa vào bộ phim “Yellow Submarine” được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên chính Sean Penn vai người cha bị thiểu năng nhưng luôn tất bật bên đứa con.
Bản thảo của ca khúc này do chính John Lennon viết tay đã được rao bán tại nhà đấu giá Christie vào 2003 với giá khởi điểm 100.000 USD nhưng sau đó có người đặt mua 200.000 USD.

3/5/19

1.421. I'LL FOLLOW THE SUN - The Beatles



Bài hát “I'll Follow The Sun” do Paul sáng tác từ năm 1959 trước khi The Beatles thành lập. Ca khúc này anh viết khi ca sĩ, nhạc sĩ Buddy Holly chết như một lời tri ân mà Paul dành cho thần tượng của mình vì Holly và nhóm Crickets của ông có ảnh hưởng rất lớn đối với các sáng tác của The Beatles. Năm 1964 ca khúc được đưa vào album "Beatles For Sale" của nhóm. Bài hát phản ánh triết lí về tình yêu của Paul không cho mình là nạn nhân mà là người chủ động ra đi.
Điều gây ấn tượng nhất với nhạc của The Beatles chính là giai điệu đẹp đậm chất dân ca Scotland; ca từ mộc mạc; về kĩ thuật người nghe ca khúc lần đầu không đoán trước được giai điệu hoặc chuyển âm trong phần tiếp theo như nào dù tiết tấu không quá phức tạp cộng với dàn bè của thành viên trong nhóm tạo nên hòa thanh tự nhiên dễ là xiêu lòng giới trẻ.

1.420. I’LL GET YOU – The Beatles



I’ll Get You là một trong những ca khúc do Paul sáng tác phần nhạc và John viết phần lời, phát hành trong album "She Loves You" (1963) của nhóm. Đây là ca khúc rất được yêu thích trong thời kì đầu của Beatles. Những nhà phê bình thường so sánh hai câu đầu của “I’ll Get You”: “Imagine I’m in love with you, it’s easy ‘cause I know” với hai câu đầu của bài “Imagine”: “Imagine there’s no heaven, it’s easy if you try” để chứng tỏ John luôn là một kẻ mộng mơ ngay từ khi còn rất trẻ. Một điều đáng chú ý nữa trong ca khúc này là việc chuyển đột ngột từ hợp âm D (Rê trưởng) trưởng sang hợp âm Am (La thứ) ở vài đoạn là một sự phá cách rất hiếm khi đựoc sử dụng trong nhạc pop thời bấy giờ. Paul và John thừa nhận rằng cảm hứng của việc thay đổi hợp âm đột ngột đó được lấy từ ca khúc “All My Trials” của Joan Baez.

2/5/19

1.419. LỄ CỦA NƯỚC VIỆT

Tác giả Phạm Lưu Vũ

            (Trích Luận ngữ Tân thư – Phạm Lưu Vũ)
Lời tựa: Nghe nói “Lễ” có trước luật pháp. Rồi sau đó, “Lễ” vừa đẻ ra luật pháp, vừa bổ sung cho những chỗ không thể đủ của luật pháp. “Lễ” chính là luật pháp vậy. Lại nghe “Lễ” có sau luật pháp, ấy là muốn nói tới cái lúc con người không cần phải dùng tới luật pháp nữa thì “Lễ” vẫn còn. Thiên hạ đâu đâu cũng chỉ gồm người với người, nước nào cũng thế cả. Vậy mà “Lễ” của mỗi nước lại không giống nhau. Có phải tại “thuỷ thổ” của mỗi nước khác nhau chăng? Ví như cái “Lễ” của nước Việt sau đây, thì có thể coi là “độc nhất vô nhị”, thậm chí phải nói là đáng “tự hào” nhất trong thiên hạ vậy...

1.418. KINH SÁCH CỦA NƯỚC VỆ



           
(Trích Luận ngữ Tân thưPhạm Lưu Vũ)
Lời tựa: Nghe nói đến viếng nhà có tang thì cơm không được ăn no, rượu không được uống cạn. Về đến nhà rồi thì hết ngày không ca hát, không cười cợt, quần áo phải thay ra, ba ngày không được gần thê thiếp… Người đang có tang thì cả năm không đi dự giỗ chạp, khai trương, cưới hỏi… của bất cứ nhà ai... Chắc không chỉ vì “Lễ” quy định phải như vậy. Lại nghe nói sinh khí thuộc về dương, tử khí thuộc về âm. Người thông minh, sáng suốt thuộc về dương, kẻ u mê, lú lẫn thuộc về âm. Người lương thiện, tử tế thuộc về dương, kẻ bất lương, đểu cáng thuộc về âm. Quân tử thuộc về dương, tiểu nhân thuộc về âm. Cả đến thiện, ác; chân, ngụy cũng phân biệt như vậy, thiện thuộc về dương, ác thuộc về âm.v.v… Thánh nhân đặt ra phép cúng tế quỷ thần, quy định “Lễ” đối xử với người chết chắc không phải vì Thánh nhân mê tín dị đoan. Chính vì sợ sẽ diễn ra cái buổi âm thịnh, dương suy trên cõi trần (gian) này vậy…

1/5/19

1.417. DEVIL WOMAN



Devil Woman là ca khúc nổi tiếng của Cliff Richard trong album “I’m Nearly Famous” (1976). Cliff Richard (sinh năm 1940) là một ca sĩ nhạc pop, nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, diễn viên và nhà từ thiện người Anh. Ông đã bán được hơn 250 triệu bản trên toàn thế giới và là nghệ sĩ có đĩa bán chạy thứ ba trong lịch sử Bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh sau Beatles và Elvis Presley.
Richard thống trị nền âm nhạc của Anh trong giai đoạn trước Beatles. Theo nhận xét của John Lennon "trước Cliff Richard, nền âm nhạc nước Anh không có gì đáng để nghe”…