23/12/17

21/12/17

1.042. JUST LIKE A WOMAN


Ca khúc “Just Like A Woman”  được Bob Dylan viết năm 1966 và phát hành trong  album “Blonde on Blonde”. Ca khúc này nằm trong bảng xếp hạng 100 bài hot do Billboard bình chọn và nằm ở vị thứ 232 trong “500 Greatest Songs of All Time” do tạp chí âm nhạc Mỹ Rolling Stone bình chọn. Bài hát nằm trong chủ đề “Lost love” là một trong ba chủ đề chính của nhạc Pop: Lost love - Love - Dance. Trong chủ đề “Lost love” Bob thường miêu tả phụ nữ là những người không đáng tin cậy, những người sẽ dễ dàng từ bỏ và ra đi. Nhưng Dylan không đổ lỗi cho họ, ông chỉ đơn giản ghi lại những gì người phụ nữ cần, và cho rằng ông không thể đáp ứng được những nhu cầu và mong muốn đó. Dylan thường xây dựng hình ảnh tượng trưng của sự tan vỡ và những hình ảnh đó thường mang tính khái quát trong các tác phẩm của mình… (đã tìm hiểu về tác phẩm tại đây)

20/12/17

1.041. IF NOT FOR YOU


"If not for you" là ca khúc được Bob Dylan sáng tác và phát hành trong album “New Morning”, trình diễn cùng với Georgi Harrison (1970). Đây là bài hát số 1 trên bảng xếp hạng “Easy Listening” của Billboard, và xếp thứ 7 ở Anh trong thập kỉ 70-80.
Có cảm giác đây là một bài hát lụy tình nhưng thực ra là một bài tình ca dễ thương, trung thực mang thông điệp rất đơn giản: “Tôi không thể làm gì nếu không có em”.

14/12/17

1.039. TOMORROW IS A LONG TIME


Tomorrow Is A Long Time được Bob Dylan sáng tác và giới thiệu lần đầu trong album “Bob Dylan’s Greatest Hits Vol.II” năm 1971. Dylan đã có một thói quen đẩy một số bài hát của mình đến giới hạn về âm vực và cảm xúc, và sau đó vượt qua bằng các kỹ thuật kí âm và hòa âm.
Bài hát mang giai điệu buồn - giống như một bức tranh trong đó một người đàn ông đầy tâm trạng, nhìn vào khoảng không trong một ngày đẹp trời. Giai điệu ca khúc hết sức hoàn hảo, dù đơn giản trong giọng ca và nhạc đệm. Câu mở đầu If today was not an endless highway” là lời tự sự của bất cứ ai đã từng cô đơn khi vắng người yêu. Ca khúc đã chuyển tải sự bất lực của người cô đơn trong thời gian và không gian được khái quát hóa trong thế giới rộng lớn – và điều đó làm nên giá trị cho tác phẩm.

1.038. I BELIEVE IN YOU

Theo nhiều nhà nghiên cứu, ca khúc “I Believe In You” của Bob Dylan là một bài hát về tôn giáo (đại từ you có thể diễn dịch là một đấng siêu hình). Đây là chủ đề mà nhiều nghệ sĩ thường thể hiện khi họ trải qua một giai đoạn nào đó trong cuộc sống và sáng tác. Trong ca khúc, ông nói về sự tự tin của mình sau một thời gian dài ngưng hoạt động. Đó là sự lựa chọn: hoặc là bỏ cuộc, hoặc tiếp tục tin vào những gì ông đã làm, hoặc tin vào thánh ân đã dẫn dắt hướng dẫn ông. Tuy nhiên, cũng như nhiều bài hát khác của Bob, ca khúc vừa có âm hưởng thánh ca, đồng thời cũng có thể xem như là một tình khúc với những ca từ giản dị, giai điệu Blues trữ tình.

11/12/17

1.037. THINGS HAVE CHANGED


Bài hát "Things have changed" này trong bộ phim "Wonder Boys" (có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Michael Douglas, Tobey McGuire, France McDormand). Ca khúc bất hủ này đem về cho ông giải Quả cầu vàng và tượng vàng Oscar cho Ca khúc trong phim hay nhất. Phần lời ca khúc có nhiều hình tượng ẩn dụ, ngôn ngữ lập thể, siêu thực khó hiểu. Một số câu gợi lại nhiều ý trong thánh kinh.

6/12/17

1.036. YOU CHANGED MY LIFE


Bài hát “You Changed My Life” của Bob Dylan có giai điệu vui vẻ, sôi động mang theo thông điệp rằng thế giới là một nơi đầy ác tính, đầy cạm bẫy, mưu toan và chết chóc… nhưng hãy tin vào Chúa và mọi thứ sẽ tốt đẹp. - cho dù bạn đã trôi qua trong ngày mà bạn tha thứ.
Cũng có thể xem bài hát là một tình khúc: giữa lúc tôi đang xung đột, đói khát và khẩn thiết… thì em đến làm thay đổi đời tôi, giúp tôi vượt qua ngày khốn khổ để thấy đời vẫn đẹp, trọn vẹn, mãn nguyện.
Câu cuối bài hát nhắc đến Errol Flynn là một diễn viên người Mỹ gốc Úc nổi tiếng với các vai giang hồ lãng mãn. Cụm từ "Errol Flynn" được sử dụng để nói lên sự quyến rũ… Trong một bài hát khác Bob Dylan dùng cụm từ "In like Flynn" với nghĩa tương tự…

5/12/17

1.035. LOẠI TÁC PHẨM CHÍ PHÈO KHỎI SGK

            Nguyễn Sóng Hiền

LTS: “Chí Phèo” được xem là một tác phẩm văn học hiện thực xuất sắc trước Cách mạng tháng 8/1945 và nằm trong chương trình Ngữ văn lớp 11 từ lâu. Tuy nhiên, tác giả bài viết cho rằng nên loại bỏ tác phẩm này để tránh tác động xấu đến mặt nhận thức của học sinh.
Ở khía cạnh văn học, tác phẩm "Chí Phèo" của nhà văn Nam Cao có thể được đáng giá là thành công về phong cách viết. Tuy nhiên, đứng trên góc độ giáo dục, theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng cần cân nhắc kỹ lại. Liệu có nên vẫn tiếp tục giữ trong chương trình phổ thông hay không, khi mà bản thân tác phẩm "Chí Phèo" không có ý nghĩa nhiều về mặt giáo dục, mà ngược lại, có thể có những tác động xấu về mặt nhận thức của học sinh?

3/12/17

1.034. NHỮNG VŨ KHÚC CỦA RỪNG (10)

Mộc Nhân - Truyện dài (nhiều kỳ)
                                                                                        Kỳ 10



22.
Lại một mùa trăng. Rất lâu tôi mới có cảm hứng ngắm trăng và nghe lại nhịp điệu sâu lắng của bản nhạc “Moon River”.
Tôi đang ở xa em khoảng ngàn cây số. Em ở xứ trung du, sách địa lý phổ thông gọi là vùng bình nguyên. Nơi đó có những dải đồi trọc, núi còi và đồng cỏ bị chắn ngang bởi những thung lũng. Xa xa là hồ nước vươn những cánh tay hẹp vào rừng sâu đón lấy những dòng nước nguồn ít ỏi về tích góp tưới tắm cho mùa hạn. Em bảo cũng hay cùng con vào nơi đó để ngắm cảnh và thư giãn vào những ngày hè.

1/12/17

1.032. NHỮNG VŨ KHÚC CỦA RỪNG (8)

Mộc Nhân - Truyện dài (nhiều kỳ)
                                                                                              Kỳ 8

Bức tranh “Khỏa thân, lá xanh và bầu ngực” của Picasso
19.
Lúc vui, tôi và em nói về những ngày ghi dấu mốc câu chuyện của chúng tôi. Em đưa ra các dấu mốc như: ngày đầu tiên tôi và em gặp nhau, ngày đầu tiên em gởi email cho tôi, ngày đầu tiên tôi gọi điện thoại và nhắn tin cho em, ngày đầu tiên tôi hôn em… Mọi tranh luận đều vui nhưng rốt lại chúng tôi chọn ngày mà tôi bỏ một chữ “mến” trong câu trước đó tôi nói với em là “Anh rất yêu mến em” thành “Anh rất yêu em”. Đó là một buổi sáng ngày đầu tháng, em nói chọn mốc đó vì buổi sáng và ngày đầu tiên của tháng vừa dễ nhớ, lại khởi sắc; ban khuya và ngày cuối tháng nghe tối tăm như ngõ cụt ! Tôi nghe em nói cũng hay và có lý nên thuận theo.