30/6/19

1.473. K.81 - 40 NĂM ƠN THẦY NGHĨA BẠN

Mộc Nhân Viết cho sự kiện "K.81 - 40 năm Ơn Thầy Nghĩa Bạn" được tổ chức trong hai ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2019
Thế hệ sau của "40 năm - K.81"

Dòng thời gian đang từ từ băng qua các dấu mốc: 10 năm- 20 năm – 30 năm – 40 năm... Không chỉ là năm cũ đang qua mà cả là những tháng ngày của chúng ta đã trôi đi  nhanh như bóng ngựa vụt qua cửa sổ để rồi mỗi người tự nhận ra những trải nghiệm của mình về con người và cuộc đời.

29/6/19

1.472. KÍ ỨC SÀI GÒN

Gặp bạn bên ly cafe quán vỉa hè SG


           Nhớ lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn cách đây đâu khoảng hơn 15 năm, tôi không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ với nhịp sống hối hả, nhộn nhịp nơi đây. Sau này, tôi có nhiều dịp đến lại nơi này. Giờ đã quen với hình ảnh một thành phố năng động, trẻ trung, phát triển nhanh và ngày càng hiện đại... nhưng cái kí ức đó giờ vẫn còn lưu giữ khá đậm nét.
Giữa những bộn bề cuộc sống với nhà cao tầng, xe cộ chạy kín phố, cửa hàng san sát, nhà hàng lộng lẫy, đại gia khệnh khạng, thục nữ kiêu sa và thậm chí là giang hồ kẻ cướp tệ nạn lẩn khuất… tôi vẫn nhận ra vẻ đẹp từ những gánh hàng rong của bà mẹ, những góc phố có quán café cóc, những bác xe ôm ngồi hóng khách ven đường và chiếc áo dài dưới con đường cây rợp mát...

1.471. CỦ CẢI NẤU LÊN VẪN LÀ CỦ CẢI...


Bài văn này đạt điểm tuyệt đối trong kì thi Đại học Trung Quốc 2019.

          Đề bài: Dựa theo ngữ liệu dưới đây, hãy chọn góc độ, tự nghĩ đề bài, viết bài văn trên 800 chữ bàn về: "Mỗi vật đều có một tính, nước thì nhạt, muối thì mặn. Nước thêm nước vẫn là nước, muối thêm muối vẫn là muối. Chua ngọt cay nhạt mặn, năm vị điều hoà, cùng tồn tại hoà trộn tạo ra trăm ngàn vị khác. Vật đã thế, sự việc cũng thế, con người càng thế."
Thí sinh đạt điểm tuyệt đối đã đặt tựa đề: "Củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác" và trình bày vấn đề thể hiện sự hiểu biết sâu rộng, lý luận sắc bén.

23/6/19

1.470. MỘT NGÀY VỚI GUITARE

                   Mộc Nhân 
Những hình ảnh trong show nhạc hôm nay

          Lăn lộn nhiều năm với các band tỉnh lẻ, ngẫm ngộ ra vài điều về cây đàn guitare. 
          Trước hết hãy nói sơ về các nhạc cụ khác:
- Muốn sang trọng người ta chọn cây piano
- Muốn sang chảnh người ta chọn cây violon
- Muốn ồn ào chỗ đám đông người ta chọn cây organ
- Muốn khoe mẽ người ta chọn cây saxophone
- Muốn sâu lắng người ta chọn cây guitare

22/6/19

1.469. YESTERDAY - The Beatles



Đây là ca khúc nổi tiếng nhất của The Beatles. Nhiều người không biết The Beatles là nhóm nhạc nào nhưng đều biết đến ca khúc này hoặc đã nghe qua và thấy hay hoặc chỉ nghe lần đầu đã bị hút hồn bởi giai điệu của nó.
"Yesterday" là ca khúc trích từ album “Help” (1965) của nhóm; về sau được tái bản trong các album “Anthology II” (1996), “Beatles I” (2000) và “Love” (2006).

21/6/19

1.468. MẤY AI BIẾT…

           Mộc Nhân

Câu tục ngữ “Mấy ai biết lúa von, mấy ai biết con hư” có các dị bản: “Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác”, “Mấy ai biết lúa don, mấy ai biết con hư”
Trước hết, xin giải thích các thuật ngữ nông học như sau:

1.467. THẰNG MÕ


Nhân ngày báo chí VN 21/ 6, đọc lại một bài viết của Nguyễn Văn Sự & Nguyễn Xuân Diện đã đăng trên “Tạp chí Xưa và Nay” số 2 – 1995 về “Thằng Mõ”. Phải chăng “Mõ” là tiền thân của báo chí hiện nay ! 

            Trong cộng đồng làng xã Việt Nam thời trước có một nhân vật đáng để ý song bấy lâu nay chưa được nghiên cứu nhiều – đó là nhân vật mõ làng. Bài viết này thử tìm hiểu về nhân vật mõ làng dưới một số khía cạnh, nhằm góp vào công cuộc nghiên cứu nông thôn Việt Nam trong lịch sử.

20/6/19

1.466. NHẦM LẪN HAY THIẾU HIỂU BIẾT

Cây, lá , hoa vàng tâm


Ca dao có câu:
“Vào rừng chẳng biết lối ra
Thấy cây núc nác tưởng là vàng tâm”.

1.465. HERE COMES THE SUN



"Here Comes the Sun" là ca khúc của George Harrison viết cho The Beatles trong album “Abbey Road” (1969). Đây là một trong 3 ca khúc nổi tiếng nhất mà Harrison từng viết cho The Beatles - cùng với "Something" và "While My Guitar Gently Weeps". Đây là giai đoạn Harrison vướng vào nhiều rắc rối với nhóm và đây là ca khúc cuối cùng, sau đó anh quyết định rời khỏi The Beatles.

19/6/19

1.464. ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG


            Mộc Nhân - tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn

Ca khúc "Độ ta không độ nàng" trong tuần qua đang trở thành “trend” trong cộng đồng mạng Việt. Đây vốn là một bài hát Trung Hoa của tác giả có nghệ danh Cô Độc Thi Nhân. Bài hát được anh sáng tác dựa trên cảm hứng nhớ về thời thơ ấu làm đệ tử ở chùa Thiếu Lâm. Anh được đưa tới chùa để tu tâm dưỡng tính, được sư phụ rèn luyện để trở thành người nhân hậu.

18/6/19

1.463. VIẾT KHI CHÁU CHÀO ĐỜI

Mộc Nhân

                    Yêu tặng cu Boom – cháu tôi

Cháu chào đời
                 khuya tháng Sáu ánh trăng trôi thật khẽ
tuổi ấu thơ quẫy đạp từ đây
có niềm hoài mong vun lên nhiều năm trước
đêm nghe tiếng thạch sùng hóng chuyện vui vầy

16/6/19

1.462. COME TOGETHER – The Beatles



"Come Together" là ca khúc của The Beatles do John Lennon - McCartney đồng sáng tác và phát hành trong album “Abbey Road” (1969). Đĩa hát đã đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng ở Mỹ, Anh Quốc và nằm trong 500 bài hát hay nhất mọi thời đại theo bình chọn của Tạp chí âm nhạc “Rolling Stone”.
Đây là một bài hát cực kỳ khó hiểu của The Beatles, một số giả thiết liên quan đến bài hát:

15/6/19

1.460. NHỮNG VŨ KHÚC CỦA RỪNG - PHẦN KẾT 1

         Mộc Nhân

Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại em. Nửa năm thì phải. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau không còn thường xuyên như trước và gặp nhau thì kể từ đó đến nay.
          Một phần là do cả hai đều bận rộn cho những công việc của mình. Em bị cuốn vào các hội thi và những hoạt động phong trào của trường, còn tôi cũng có việc tất bật, nhiều thứ làm cho xong: vài đầu sách cần hoàn tất, những chuyến đi và công việc thường nhật… Nhưng có lẽ cái chính là sau khi em nói “sẽ định cư ở Mỹ”, tôi đã hiểu ra rằng nên tự rút lui lẫn nhau một cách hợp lí.

14/6/19

1.459. NOBODY TOLD ME



"Nobody Told Me" là một bài hát do John Lennon sáng tác trong album “Milk and Honey” (1984) gồm 2 ca khúc "O 'Sanity" của người vợ Yoko Ono và “Nobody Told Me” của John Lennon.
"Nobody Told Me" đã gặt hái được nhiều thành công về thương mại cũng như trong các bảng xếp hạng: top 10 của Vương quốc Anh và đạt vị trí thứ 5 trên Billboard Hot 100 của Mỹ.
Theo một số trang nước ngoài về John Lennon, bài hát này được tác giả lấy cảm hứng từ bài thơ “The Green Eye Of The Little Yellow God” của nhà thơ Anh Milton Hayes' (1911).

13/6/19

1.458. BẠN BÈ K.81 VÀ NHỮNG GIẤC MƠ


Mộc Nhân

Bài viết cho sự kiện “40 năm K.81- Ơn Thầy Nghĩa Bạn” diễn ra vào ngày 29 - 30 tháng 6 năm 2019 tại Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ và THPT Lương Thúc Kỳ.

11/6/19

1.456. JUST LIKE (STARTING OVER) - The Beatles



Just Like (Starting Over) là một bài hát được sáng tác và thể hiện bởi John Lennon trong abum riêng “Double Fantasy”; mặt B là bản "Kiss Kiss Kiss" của người vợ Yoko Ono. Album này được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào tháng 10 năm 1980 tại Vương quốc Anh và Hoa Kỳ và nằm ở vị trí số một trên các bảng xếp hạng.
Năm 2013, Tạp chí âm nhạc Billboard đã xếp nó là bài hát hay thứ 62 mọi thời đại trên bảng xếp hạng Hot 100. Đó là đĩa đơn cuối cùng của Lennon được phát hành trong đời anh.

10/6/19

1.455. TẢN MẠN VỀ CHẶN

            Mộc Nhân
        * Một ngày nọ, em nói với tôi: "Xin lỗi anh, em đã định cư bên Mỹ nên chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa...." 
         Tôi cứ nghe... và chúc mừng em được sống ở xứ sở thiên đường.
         Nhưng rồi... hóa ra tôi bị em chặn từ một vùng sâu vùng xa ở Việt Nam. 
         Tức cười, nứt ruột nên nhập viện 7 ngày...
         Sau khi xuất viện tôi lên chùa niệm "Mô Phật ... xin em đừng chặn tôi"
Mô Phật - xin em đừng chặn tôi...
               
1. Chặn là gì ?
Động từ “chặn” được từ điển giải nghĩa như sau:
Nghĩa (1): giữ chặt lại hoặc đè mạnh xuống, không cho tự do cử động hoặc di động. Ví dụ: lấy ghế chặn cửa, chặn cho tờ giấy khỏi bay… - Đồng nghĩa với từ: chận
Nghĩa (2): ngăn hẳn lại, làm cho sự hoạt động theo một hướng nào đó phải ngừng hẳn. Ví dụ: cầu thủ chặn được đường bóng, chặn kín các ngả đường, chặn không cho thoát, chặn trên facebook… - Đồng nghĩa: chắn.
Nghĩa (3): ngăn ngừa trước, không cho xảy ra. Ví dụ: tiêm phòng để chặn cơn sốt, ngăn chặn nguy có chiến tranh…

9/6/19

1.454. ĐIỂM LẠI NHỮNG SỰ KIỆN K81


                            Mộc Nhân 

Họp bàn chuẩn bị cho buổi lễ 40 năm K.81
          * Có bao giờ bạn tự hỏi qua 40 năm, K.81 (Cựu học sinh THPT Đại Lộc, khóa 1978- 1981) đã làm được những gì cho mình, cho cộng đồng ? Bài này nằm trong loạt bài phục vụ cho buổi lễ kỉ niệm "40 năm K.81 - Ơn thầy Tình bạn" sắp được tổ chức vào ngày 29 - 30 tháng 6 năm 2019 có thể chưa khái quát tất cả những điều ấy nhưng phần nào điểm lại nhiều sự kiện của chúng ta.

8/6/19

1.453. THE BEST DAY - Taylor Swift

Taylor Swift - nữ ca sĩ Mỹ được mệnh danh
"Công chúa nhạc đồng quê"
“The Best Day” (Ngày tuyệt nhất) trong album Fearless (2009) của Taylor Swift có thể nói là ca khúc hay nhất, mang ý nghĩa đặc biệt nhất bởi đây là nhạc phẩm Taylor viết tặng người mẹ yêu quý của mình. Taylor Swift viết “The Best Day” làm món quà bí mật và bất ngờ tặng mẹ nhân dịp Giáng sinh năm 2009.
Ca từ bài hát là dòng tự sự kéo dài theo thời gian từ ấu thơ bên mẹ đến hiện tại. Đoạn đầu là câu chuyện lúc 5 tuổi với ngôn từ và thế giới trẻ thơ đắm chìm trong cảnh sắc đồng quê và không gian cổ tích. Đến năm 13 tuổi đứa trẻ đã bắt đầu với những va chạm xã hội có tiếng khóc hồn nhiên nhưng lúc nào cũng có nụ cười cận kề của mẹ. Giờ đây con đã trưởng thành trong một gia đình tràn đầy ân sủng thiên chúa, có người cha mạnh mẽ, người mẹ yêu thương và chị em vui vầy.

1.452. WHATEVER GET YOU THRU' THE NIGHT



"Whatever Gets You Thru the Night" là ca khúc do John Lennon sáng tác và phát hành dưới dạng đĩa đơn vào năm 1974. Phần trình bày có sự tham gia đệm piano và hát nền của nghệ sĩ Elton John. Đây là đĩa đơn duy nhất đạt danh hiệu quán quân trong sự nghiệp solo của Lennon đồng thời đứng ở vị trí số 1 trên cả Billboard Hot 100 và Top 100 của Cashbox… và trở thành một trong nhiều ca khúc nổi tiếng của John Lennon.

7/6/19

1.451. CÂU TỪ PHÙ VÂN

                             Mộc Nhân

Tạ từ sau cuộc trùng phùng
Đạ Hoai gọi giữa mông lung một chiều
đời trôi chưa trọn cuộc yêu
nắng nôi Đạ Tẻh mỹ miều thịt da 

1.450. THƯ ĐẠ TẺH


Tôi đăng bài viết này với lời xin lỗi thành thật đến các thầy cô giáo ở Trường THPT Đạ Tẻh – Lâm Đồng: cô Phạm Thị Hồng Nga giáo viên dạy Anh văn, thầy Nguyễn Hoàng Tân giáo viên Toán, thầy Phạm Khắc Sơn và thầy Dương Minh Đại môn Thể dục, cô Nguyễn Thị Thanh Thuý và cô Trần Thị Thuý Bích cùng quí thầy cô khác - những người tôi chưa biết tên, biết mặt… nhưng vô tình tôi làm tổn thương quí thầy cô vì đã can dự vào một đơn thư nặc danh mà tôi đăng tải dưới đây.

4/6/19

1.449. WATCHING THE WHEELS



"Watching the Wheels" là ca khúc của John Lennon được phát hành dạng đĩa đơn vào năm 1981. Bài hát đã đạt vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tại Mỹ và số 7 trong Top 100 của Tạp chí âm nhạc Cashbox.
Đây là phiên bản dạng bài hát của một cuộc nói chuyện giữa John và người yêu :
- Bạn đã làm gì đấy? (What have you been doing?)
- Ồ, tôi làm điều này – nhìn những bánh xe quay. (Well, I've been doing this – watchin' the wheels)
Tham khảo thông tin từ nguồn: The Beatles

2/6/19

1.448. ĐÔI LỜI CÙNG EM



Lại tiếp tục lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của bạn... lần thứ 2
***
Định là không viết gì nữa nhưng vẫn phải viết.
Vậy là thất hứa với hai người.
Đành vậy.
Vì sao ?

1/6/19

1.447. OUR LAST SUMMER

Lưu lại vài hình ảnh trong lễ bế giảng năm học 2018 - 2019.
Thầy trò - đồng nghiệp và hình ảnh cuối cùng của ngôi trường trước khi bị xóa sổ vào mùa hè này. Năm sau, nơi đây có một con đường cắt ngang và sân trường biến thành khu dân cư...
Our last summer; it's memory.

1.446. BÓNG MA KHÔNG CHẾT

                      Mộc Nhân
               Cảm xúc từ bộ phim Mỹ “The Dead Don’t Die” (Bóng ma không chết)
       
1.
Em có thể lấy của tôi tiền bạc hay những kỉ vật
tôi không màng
vì cuộc chơi nào cũng phải có phí