15/8/15

661. QUA ĐƯỜNG DT 721

Mộc Nhân 
                                
      
Tôi đã cùng em đi qua cung đường Đa Hoai – Đạtẻh
độc đạo núi đèo lạc lối Cát Tiên
rưng rưng qua Dốc Mạ Ơi
nghe vọng âm từ hồi ức
nhọc nhằn băng Dốc Khỉ
buông nụ cười nắc nẻ an nhiên
 
róc rách suối nhỏ ngàn năm thành cố xứ
tha thẩn dọc đường cát bụi phủ tâm hồn
bên sông Đồng Nai có bao giờ em nghe sóng vỗ
hay ngồi một mình nhấm nháp bóng hoàng hôn

em bước ra cõi đời từ những lối mòn bĩ cực
anh nhặt nhạnh tình yêu trong rưng rức nụ cười
con đường gập ghềnh
                                   nhưng không là ngõ cụt
cho anh thênh thang
                                   trên dấu tích quê nhà. 
                               ***
* Những địa danh trong bài nằm trên đường DT 721 - Từ ngã ba Madagui huyện Đạ Hoai đến Cát Tiên, Lâm Đồng

Không có nhận xét nào: