30/6/18

1.176. LỤC BÁT CHO EM

Mộc Nhân

1.
tim anh như đất cằn khô
không còn cây cỏ trên mồ âm linh
em về như một phục sinh
phù sa bỗng chốc cựa mình nguyên xuân

29/6/18

1.175. ĐẤT MẸ NHÌN TỪ CÙ LAO

                     Mộc Nhân
(nhân một chuyến đi thăm Cù Lao Chàm - cuối tháng 6/ 2018


Trước sóng là Cù lao
phía sau là phố Hội
ở giữa là tôi
trên đầu là bầu trời có ngấn vàng ươm nắng

25/6/18

1.174. ÁM TƯỢNG MÙI


     "anh vẫn sống mốc meo mùa cuối
              vẫn tự cháy mình theo những mùi suông"  -  Mộc Nhân
(Bài thơ đã đăng trên Tạp chí Đất Quảng số 170/ tháng 6-2018)


24/6/18

1.173. BÀI THƠ "STILL I RISE"



Bài thơ “Still I Rise” (Tôi vẫn vươn lên) của nữ văn sĩ người Mỹ Maya Angelou được trang thơ Mỹ Poetrysoup.com xếp vị trí số 2 trong 100 bài thơ hay mọi thời đại.
Ông Nelson Mandela đã đọc bài thơ này trong buổi lễ lễ nhậm chức Tổng thống Nam Phi của ông vào năm 1994.
Nguyên tác: “Still I Rise”Maya Angelou – theo nguồn: Poetry Poundation
Bản dịch: Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

1.172. BÀI THƠ "ON THE PULSE OF MORNING"



Maya Angelou đã đọc bài thơ này trong lễ đăng quang của tổng thống Bill Clinton năm 1993. Phần ghi âm bài thơ nhận được giải Grammy năm 1994 trong thể loại “Đọc diễn cảm hay nhất”.
Nguyên tác từ nguồn: Poemhunter.com
Bản dịch "Trong rạo rực ban mai" của Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

1.171. MAYA ANGELOU VÀ HAI BÀI THƠ NỔI TIẾNG



          Maya Angelou (1928 - 2014) là một nữ văn sĩ người Mỹ gốc Phi, sự nghiệp văn học của bà được biết đến trên toàn thế giới, ngoài viết văn, làm thơ, viết kịch, bà còn là giáo sư, diễn viên, ca sĩ, vũ công... và là nhà hoạt động dân quyền rất có uy tín.

21/6/18

1.170. FLY ROBIN FLY

   

  Bản “Fly Robin Fly” của ban tam ca Silver Convention – đến từ Munich, Đức vào những năm 70s. Họ có 2 bản hit: "Fly Robin Fly" và “Get up and Boogie”.
  Điều đặc biệt là bản nhạc này đã giành được giải Grammy vào năm 1975 cho danh hiệu “Ca khúc nhạc khí R & B xuất sắc nhất của năm”.
  Ca từ bài hát chẳng có gì đặc biệt. Toàn bài chỉ có 1 câu lặp đi lặp: "Fly, robin fly, Up, up to the sky” (Bay lên nào chú chim cổ đỏ/ Hãy bay lên tận trời cao). Thế mà lượng đĩa bán ra cả triệu bản, nằm trên top các Bảng xếp hạng toàn cầu. Kinh thật.
  Điều đó nói lên thẩm mỹ âm nhạc phương Tây khác hẳn phương Đông (trong đó có VN), người ta chẳng nặng nề trong đánh giá về nội dung tư tưởng tác phẩm qua ca từ… chỉ cần ca khúc mang đến người nghe những cảm xúc, hiệu ứng thông qua các kỹ thuật khi trình diễn và tất nhiên kể cả hiệu quả về mặt thương mại (lượng dĩa bán ra đạt doanh số cao) là thành công.
  

    
* Bài liên quan: Get Up And Boogie

19/6/18

1.169. NHỮNG CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG



* Mình không bao giờ mượn lời người khác để làm màu mè cho bản thân hoặc để tỏ ra hiểu biết, khuyên dạy, nhắn nhủ người khác… mặc dầu chúng luôn có những giá trị nhất định... Hôm nay trang học tiếng Anh “TOPICA Native” gởi đến một bài học ôn luyện thông qua một số câu nói; vậy lưu tại đây để dễ học ôn bài cũ.

18/6/18

1.168. NHỮNG KHÚC RỜI CỦA ĐÊM

Mộc Nhân

đêm trở gió
giá mà thiếu một giọt mưa
trong giấc ngủ tôi thấy con ngựa băng qua đồi cỏ
khuya long lanh như mắt tình nhân
ngày khuất xa qua một lối cong dốc đèo

16/6/18

1.167. LET ME ENTERTAIN YOU



Lễ khai mạc vòng chung kết bóng đá thế giới lần thứ 21 diễn ra ngắn gọn trên sân Luzhniki, thủ đô Moskva (Nga) trong vòng 20 phút với phong cách rất riêng: hướng toàn bộ sự chú ý vào âm nhạc. Nước Nga đã truyền tải đúng ý đồ mà FIFA mong muốn, đó là "global music" - âm nhạc toàn cầu.

15/6/18

1.166. PHÊ-TÊ-BÓC



          Mạng xã hội Việt Nam tuần này ồn ào vì một đoạn clip quay lúc Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thượng tướng Võ Trọng Việt, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng ngày 12/6.

13/6/18

1.165. COLORS – BÀI HÁT KHAI MẠC WORLD CUP 2018



Các ca khúc chính của “FIFA World Cup 2018” diễn ra tại Nga từ 14/6 đến 15/7 gồm:
1. Ca khúc chính thức FIFA chọn mang tên Colors” (Những sắc màu) do nam ca sĩ người Mỹ Jason Derulo sáng tác và biểu diễn bằng tiếng Anh tại Lễ Khai mạc World Cup 2018 vào ngày 14/6 tại Moscow (Nga).

12/6/18

1.164. HÔM NAY 12 THÁNG 6 NĂM 2018

Hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2018:
         - Với thế giới là một ngày vui: Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald J. Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) Kim Jong Un đã có cuộc gặp thượng đỉnh; hai bên đã kí cam kết hợp tác để phát triển mối quan hệ mới giữa hai nước, thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng, an ninh, mở ra một bước ngoặt trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, mang lại ổn định thế giới.
Khoảnh khắc bắt tay giữa hai nguyên thủ từng là đối thủ

Thỏa thuận lịch sử giữa hai nguyên thủ đối đầu

10/6/18

1.163. AND I LOVE HER



           Trong số các ca khúc rất nổi tiếng của ban nhạc The Beatles, bản nhạc "And I Love Her" (Và tôi yêu em) được xem như là tình khúc quan trọng đầu tiên của Paul McCartney, cho dù theo quyết định chung, tất cả các sáng tác của nhóm Tứ Quái đều được ký tên của hai thành viên Lennon và McCartney. Đằng sau bài hát này, lại có nhiều giai thoại lý thú, ly kỳ.

9/6/18

1.161. NHÀ VĂN ĐOÀN THẠCH BIỀN



           Cảm ơn nhà văn Đoàn Thạch Biền đã gởi tặng:
"Những bài thơ rượu lạt
chưa đủ say lòng mình
nấu khoai mì thay gạo
mời bạn uống lấy tình".
                   (Đoàn Thạch Biền)

8/6/18

1.160. BÀI HÁT CHÚ CUỘI – PHẠM DUY


           

Phạm Duy là họa sĩ bằng âm nhạc. Lắng nghe những ca khúc của ông, đặc biệt là những âm điệu dân ca, người ta cảm thấy như mình bị nhấn chìm vào bức tranh đẹp nhất của quê hương mình.
Quê hương Việt Nam đẹp khôn cùng trong những bài hát của Phạm Duy. Có những bài hát đã hơn nửa thế kỷ, khi cất lên vẫn như thảm lụa ký ức, trải khắp trong suy nghĩ, để người ngồi mà tự vấn mình yêu đất nước này đến mức nào.

1.159. SAIGON BRIDE



Trong tuần này, danh ca người Mỹ, Joan Baez (năm nay 77 tuổi) đang có chuyến lưu diễn cuối cùng tại Pháp trước khi giải nghệ. Joan Baez, hát rất nhiều ca khúc của Bob Dylan và tạo thành một cặp đôi tài danh của nước Mỹ kể từ thập niên 1960-70 đến nay.  

6/6/18

1.157. NIỆM KHÚC CHO EM

Mộc Nhân
                                                   cho tình yêu của tôi

mắt em còn hoen nắng
ta sám hối trong đời
trưa nhà thờ im bóng
gác chuông rung chơi vơi

5/6/18

1.155. CÂU CHUYỆN NHỮNG GIẤC MƠ

Mộc Nhân


Anh mơ thấy gió
kể về cánh đồng cô quạnh
sau mùa gặt trơ những gốc rạ đen nhẻm
ngai ngái mùi rơm khói hun chiều im bóng
vài linh hồn lẩn quất

1.154. VÌ SAO NGHỆ THUẬT KHỎA THÂN VẪN GÂY SỐC?

             Sam Rigby nguồn BBC Culture
Bức tranh "Templation" (Cám dỗ) của William Strang

Khỏa thân đã lôi cuốn cả nghệ sĩ lẫn người xem trong nhiều thế kỷ, ngay cả ngày nay nó vẫn là đề tài gây tranh cãi. Nó là một trong những chủ đề lớn nhất của nghệ thuật. Nó đã xuất hiện ở hầu hết mọi phong trào nghệ thuật chính, từ trường phái lập thể cho đến biểu hiện trừu tượng, đến nghệ thuật chính trị của thời đại gần đây. Vì sao nó vẫn tiếp tục khiến chúng ta bị lôi cuốn? Đó là câu hỏi của triển lãm mới “Khỏa Thân” ở Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật ở New South Wales, Sydney, vào đầu tháng 11/2016  tập hợp 100 chân dung khỏa thân của bộ sưu tập của Tate, gồm tranh vẽ, tượng, ảnh chụp và bản in từ cuối 1700 cho tới ngày nay.

4/6/18

1.153. ĐẶC KHU VÀ TIẾNG KÊU CỦA NHÂN DÂN (1)



       * Trong những ngày gần đây, nhân dân cả nước sôi sục phản đối QH sắp thông qua “Dự luật về đặc khu”, đây là một dự luật mà theo giới trí thức phản biện lợi cho quốc gia, cho nhân dân thì ít mà ẩn chứa nhiều mầm họa cho chủ quyền tương lai đất nước. 
           Tôi lưu lại vài bài viết về chủ đề này.

3/6/18

1.152. PLEASE FORGIVE ME



"Please Forgive Me" là một bài hát của nghệ sĩ người Canada Bryan Adams trong album đầu tiên của ông “So Far So Good” (1993). Đây là một bản rock ballad sau khi phát hành đã nhận được nhiều lời tán dương từ các nhà phê bình âm nhạc, và đạt được nhiều giải thưởng đồng thời cũng đạt được nhiều thành công về mặt thương mại.

1.151. ĐỐI THOẠI NHÂN SINH TRONG “ĐÊM NGUYỆT BẠCH”


Lê Đức Thịnh
        * Về truyện ngắn “Đêm nguyệt bạch” 
                       trong tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn Lê Trâm

          Tôi được nhà văn Lê Trâm tặng tập truyện ngắn “Đêm nguyệt bạch” (nxb Trẻ, 2018) nhân một cuộc gặp. Sách ra đã lâu nên cái tâm lí háo hức, chờ đợi để được đọc tác phẩm của anh cũng là điều thú vị.
          Anh em văn nghệ hay nói vui với nhau có ba trạng thái thể hiện khi ai đó được nhận sách tặng: loại thứ nhất vui sướng khi được tác giả tặng nhưng không hề đọc, loại thứ hai: chọn trong tập sách vài bài để đọc theo sở thích hay dư luận, loại thứ ba: đọc nghiêm túc trọn vẹn tác phẩm.

1/6/18

1.150. WHEN THE CHILDREN CRY

      "When the children cry": Ca khúc quốc tế trong ngày Thiếu nhi 1- 6


 


Hình ảnh cậu bé 3 tuổi, dân tị nạn Syria chết bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ
ngày 2/9/2015 đã khiến cả thế giới bàng hoàng
nó luôn gợi nhắc chúng ta về bảo vệ hòa bình thế giới
bảo vệ trẻ thơ 


"When the Children Cry" (Khi những đứa trẻ khóc) là một bài hát thuộc thể loại rock ballad do ban nhạc rock White Lion sáng tác năm 1987. Giai điệu của bài hát “When The Children Cry” vang lên với thông điệp rõ ràng: “Trẻ em được sinh ra để cả thế giới biết rằng chúng ta phải sống trong tình yêu và hòa bình”.