31/10/18

1.262. GIÁO SƯ CHU HẢO



Giáo sư Chu Hảo sinh năm 1940 và từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ từ năm 1996 đến 2005. Ông là con trai ông Chu Đình Xương, Giám đốc Ty Liêm Phóng (Công an) Bắc Bộ và là người được giao nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội năm 1945.

29/10/18

1.261. THIỆN NGUYỆN Ở ĐÔNG GIANG

Tập kết hàng chuẩn bị cho chuyến đi

Hôm nay: chuyến đi thiện nguyện đến với đồng bào miền núi Xã Tư, huyện Đông Giang do Mộc Nhân cùng các em trong nhóm kết nối Đại Lộc thực hiện đã thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn:

25/10/18

24/10/18

1.258. NHỚ ĐÀ LẠT



nhớ Đà Lạt ngày hồn nhiên hoa cỏ
những nụ cười ấm áp thân thương
ta say quá dù chưa nâng chén rượu
muốn làm cây mọc rễ trong vườn

23/10/18

1.256. CHIẾC GIÀY THỦ THIÊM

Chị Thùy Dương - nhân vật chính trong câu chuyện ném giày

Trong buổi tiếp xúc cử tri tại Thủ Thiêm vào sáng 20/10/2018, một phụ nữ trong khán phòng đã ném thẳng chiếc giày (thương hiệu giày UYÊN - Quận 2, SG) về bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.Hồ Chí Minh.

20/10/18

1.255. TÔI SẼ LÀM GÌ TRƯỚC KHI CHẾT


           Mộc Nhân

Thường thì ở giai đoạn sung mãn về vật chất và tinh thần, người ta không để ý, không suy nghĩ đến cái chết. Rồi chúng ta - bạn và tôi - một ngày nào đó đều sẽ phải từ giã cõi đời. Chúng ta đương đầu với cái chết khi những tình huống an nguy hiển hiện trước mắt.

18/10/18

1.254. PHẬT DẠY VỀ DUYÊN NỢ VÀ TÌNH YÊU

         


           Con người gặp và yêu nhau là bởi chữ DUYÊN; trở thành vợ chồng là bởi chữ NỢ.
Chuyện nhà Phật kể rằng:

14/10/18

1.253. ẤM TRÀ TRI KỶ



Ngày xưa có một phú ông rất thích thưởng trà, đàm đạo.
Một hôm nọ, có người ăn mày rách rưới đứng trước cửa nhà phú ông, không xin cơm, chỉ nói đến xin bát nước trà. Gia nhân cho ông ta vào nhà, rồi đun trà cho uống.

13/10/18

1.252. THƯ GIÃN CUỐI TUẦN


           Sưu tầm

         1. NGHE NHẠC GIAO HƯỞNG
     Cặp vợ chồng quan chức cấp thành phố nọ đi nghe nhạc giao hưởng thính phòng.
Vợ vào chỗ ngồi xong, lúc sau đã ngủ thiếp. Chặp tỉnh dậy nói với chồng:
- Anh ơi! Họ chơi bản nhạc gì thế? Em nghe say quá nên ngủ thiếp đi từ nãy giờ sao anh không gọi ?

12/10/18

1.251. NGHĨ TỪ OMOTENASHI – VĂN HÓA PHỤC VỤ NHẬT BẢN



Trong tiếng Nhật, “Omotenashi” nghĩa là đón tiếp khách hàng bằng cả tấm lòng, bằng sự chân thật, không giả tạo, không giấu giếm; là sự quan tâm, giúp khách hàng cảm thấy thoải mái, vui vẻ; đoán trước nhu cầu của khách; là nghệ thuật hiếu khách, là nền tảng trong văn hóa Nhật Bản. Hơn thế nữa, điều này trở thành những quy định và tác phong bắt buộc tại công ty Nhật.

11/10/18

1.250. MỘT DÂN TỘC THÍCH ĐÙA



(Bài viết giả tưởng - tham luận của nhà văn Aziz Nesin gởi Đại hội Hội Nhà Văn VN)
Các bạn đồng nghiệp Việt Nam thân mến.
Cách đây gần hai thập kỷ, Aziz Nesin tôi được các bạn độc giả Việt Nam biết đến như một người “thích đùa”. Vâng, tôi đã phải trả giá cho sự bông đùa của mình bằng nhiều năm ngồi bóc lịch sau song sắt. Nhà cầm quyền ở nước tôi không thích đùa. Những tín đồ Hồi giáo cực đoan ở Thổ Nhĩ Kỳ không thích đùa. Các bạn may mắn hơn tôi vì được sinh ra và hành nghề cầm bút ở một xứ sở con người luôn lạc quan, mơ mộng và hài hước.

8/10/18

1.249. MÙ MÀU VÀ TĂNG GIÁ XĂNG DẦU


          Tán dóc về 2 sự việc trong tuần qua:
1. Chuyện mù màu:

1.248. CA KHÚC "LONG DISTANCE"


Nghe lại ca khúc “Long Distance” (Xa cách) do Brandy (ca sĩ người Mỹ) trình bày trong dòng cảm xúc, diễn ngôn và bản dịch Việt ngữ của Mộc Nhân
“Chúng ta cách nhau hàng nghìn cây số. Năm tháng yêu nhau và số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay… nên lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy em : thấy em cười, thấy em làm những việc của mình, thấy em vui và kể cả buồn, thấy em ẩn hiện nhưng đừng biến mất…

5/10/18

1.246. KHÔNG CÓ NOBEL VĂN CHƯƠNG 2018

Huy chương Nobel Văn chương


Đã đến mùa trao giải Nobel. Các giải Nobel Hòa bình, Nobel Vật lý đã được trao… Riêng năm 2018 này sẽ không có Giải Nobel Văn Chương, thông báo này đã được Viện Hàn Lâm Thụy Điển công bố từ tháng 5/ 2018 vì bê bối trong nội bộ Viện.

4/10/18

1.245. BÙI GIÁNG - MỘT BÀI THƠ LẠC VẬN

           Nguyễn Đình Toàn



Bùi Giáng đã được nói đến nhiều. Mỗi người đọc ông nói đến ông theo một cách. Người ta nói đến thơ ông, nói đến tư tưởng của ông, nói đến cách thế ông sống, tùy theo cách nhìn của mình.

2/10/18

1.244. NHỮNG ĐOẢN KHÚC VỚI BIỂN

Mộc Nhân

1. Những chiếc phao mốc biển
nỗi buồn của chiếc phao là sự cô đơn
sự nhọc nhằn của chiếc phao là dập dềnh
niềm kiêu hãnh của chiếc phao là cột mốc của tổ quốc

1/10/18

1.243. BÔNG LÚA CHÍN CÚI ĐẦU

             Mộc Nhân

Người Nhật có một câu nói nổi tiếng: “Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu” – câu nói ngắn gọn, chân thành, giản dị, đầy hình ảnh đã khái quát tầm cao văn hóa ứng xử của người dân xứ Phù Tang. Thật đáng khâm phục ở một nơi không gắn với nền văn mình cây lúa lại có một câu nói sử dụng hình ảnh cây lúa hay đến như vậy.

1.242. VÀI VIỆC NHỎ LƯU LẠI

              1. Bài thơ "Blouse trắng tôi yêu" (thực ra là một đoạn thơ của Mộc Nhân tôi ngẫu tác tặng bạn bè công tác trong ngành Y nhân một buổi giao lưu ) vừa rồi được bác sĩ , nhạc sĩ Nguyễn Lương Tín phổ nhạc, mang đi dự thi ca khúc về ngành y do Bộ Y Tế tổ chức đã nhận được giải B toàn quốc. Tất nhiên tác giả phần lời được chia nhuận bút 35%; đủ để khao bạn bè một chầu ta trò... 

       

1.241. TA ĐÃ ĐÁNH RƠI

              Mộc Nhân


Một đoạn hội thoại đã gợi cảm xúc cho bài thơ này :