31/8/21

2.159. THƠ CA LÀ ĐỒ LÓT CỦA TÔI


 

Nguyên tác: “Poetry Is My Underwear” - by April Halprin Wayland

Trích “Girl Coming in for a Landing: A Novel in Poems” (Cô gái đến vì một vùng đất: Tiểu thuyết bằng thơ) - Alfred A. Knopf, Inc., 2002.

***

MN: Nhân lúc đọc nhiều bài “thơ nhảm” (xin lỗi và tạm gọi như vậy, chứ hiện nay chưa có môt định nghĩa, đồng thuận nào về thơ nhảm. Có thể với tôi đó là bài thơ nhảm nhưng với bạn thì không, với tác giả càng không hẳn…), tôi chia sẻ bài thơ của tác giả người Mỹ này với thái độ ban đầu xem nó như thơ nhảm. 

Nhưng có hẳn như vậy không?

30/8/21

2.158. GIẢI PHẪU LỚP HỌC

 

Betsy Franco là nhà thơ nữ người Mỹ, chuyên viết thơ cho trẻ em. Bà sinh ra và lớn lên ở Shaker Heights, Ohio, lấy bằng Cử nhân ngành Mỹ thuật tại Đại học Stanford. Sau khi trở thành mẹ của ba cậu con trai nhỏ, bà đã chuyển từ hội họa sang viết cho trẻ em. Thơ của bà kết hợp các yếu tố khoa học, toán học và trí tưởng tượng tạo thành những tác phẩm vui nhộn, hứng thú, có ý nghĩa với trẻ em.

29/8/21

2.157. THE WOMEN - J. Mae Barizo

 

J. Mae Barizo là nhà thơ nữ trẻ tuổi, nhà phê bình và nhạc sĩ chuyên nghiệp  người Mỹ sinh ra ở Toronto (Canada). Cô nổi tiếng với cuốn The Cumulus Effect (Four Way Books, 2015) và Tập thơ MotherlandThơ của cô viết theo lối thơ văn xuôi (Prose Poem), thường thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại nhưng vẫn giữ những phẩm chất truyền thống như chịu đựng, hy sinh, khao khát hạnh phúc. 

28/8/21

2.156. THE PIPER – ABBA

 

Huyền thoại dân gian Đức Pied Piper of Hamelin
là cảm hứng để ABBA viết ca khúc này

"The Piper" (Người thổi sáo) là ca khúc nổi tiếng trong album Super Trouper (1980) của nhóm nhạc pop Thụy Điển ABBA. Bài hát dựa trên câu chuyện nổi tiếng của nước Đức Pied Piper of Hamelin. Phần giai điệu và hòa âm bài hát theo một phong cách không giống với bất cứ bài hát nào của ABBA – có kết hợp nhiều âm thanh mang hơi hướng thời trung cổ như trống, sáo, dàn hợp xướng, bè… Phần ca từ bài hát đề cập đến sự quyến rũ của một nghệ sĩ thổi sáo có sức thôi miên mọi người. Có ý kiến cho rằng ca từ bài hát nói về sự dụ dỗ của chủ nghĩa phát xít với con người. Trong bài hát có một câu trong phần điệp khúc bằng tiếng Latin.

2.155. ANDANTE, ANDANTE - ABBA


 
"Andante, Andante" là bài hát của ban nhạc pop Thụy Điển ABBA phát hành trong album Super Trouper (1980) - được viết bởi Benny Andersson và Björn Ulvaeus, ca sĩ Anni-Frid Lyngstad xử lý giọng hát chính. Ban đầu, bài hát này có tên là "Hold Me Close", sau khi hoàn chỉnh phần thu âm nhóm quyết định đổi tên  bài hát thành Andante “Andante Andante” là một bản tình ca, sử dụng thuật ngữ âm nhạc andante với ý nghĩa nhẹ nhàng, chậm rãi, thong thả (thong dong).

27/8/21

2.154. NGẪU TÁC HẸN

 Mộc Nhân

Tặng bạn LSB sau khi tiếp nhận lời hẹn hết mùa dịch gặp nhau


Một lần nhậu chẳng nhớ lần nhậu nào

Có thể Hội An hay vòng eo Đà Nẵng

Giữa trưa hè, đất trời ủ ê, bình lặng

Uống bia tán phét những chuyện trên trời

2.153. CHẠM VÀO ĐẤT ĐI EM

         Lê Đức Thịnh

 


Chạm vào đất đi em

để thấy mẹ cha quẩn quanh nơi đó

mùa đã khô bóng cây vàng vỏ

bờ vùng nắng quái xiên ngang

 

26/8/21

2.152. NO MORE CLOUDY DAYS - The Eagles



Bài hát “No More Cloudy Days” của ban nhạc rock Mỹ The Eagle nằm trong album lưu diễn “Farewell Tour 1” – năm 2004. Chuyến lưu diễn này ban nhạc sử dụng dàn nhạc có thêm 8 nhạc công – ngoài các thành viên chính.

Album này select những ca khúc xuất sắc của nhóm và thêm vài ca khúc sáng tác mới cho đợt lưu diễn này. Album này thành công và được đưa vào danh sách 1001 Album bạn phải nghe trước khi chết (1001 Album You Must Hear Before You Die).

Tính tới thời điểm này, có thể nói The Eagles là ban nhạc già với các thành viên chính trên 50 tuổi. Già nhất là Joe Walsh – guitarist - tuy U.60 nhưng vẫn thích đùa nghịch trên sân khấu, có vẻ tinh quái, trang phục kỳ lạ đến mức quái dị (mặc chiếc quần đen chấm hoa trăng rộng thùng thình) nhưng nét mặt vẫn đầy biểu cảm khi chơi nhạc. Glenn Frey – tay chơi bass thượng hạng, để tóc dài chấm lưng, vẫn không bỏ thói quen nhẩm hát theo giọng hát chính. Đây là hai nhân vật chính của band.

Ca khúc No more cloudy days do Glenn sáng tác với giai điệu sâu lắng, nhẹ nhàng, ca từ trữ tình về một tình yêu mới, tìm thấy được sau lần vấp ngã. "Những ngày mây u ám, những đêm bão tố đã qua, giờ đây anh tin rằng mặt trời sẽ chiếu sáng, em đừng ngại yêu một lần nữa, hãy đặt tay em vào tay tôi...".

25/8/21

2.151. SUY NGẪM TỪ ĐẠI DỊCH

            Mộc Nhân

Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

Đại dịch Covid đã diễn ra liên tiếp trong 2 năm nay, lúc lên cao trào đỉnh điểm, lúc lắng xuống rồi bùng lên lại, có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ chưa hề có người nhiễm thời gian qua nhưng gần đây đã bắt đầu… Nếu nhìn vào số lượng người chết do Covid trên toàn cầu đến thời điểm này thì không bằng một cuộc chiến tranh, tỉ lệ tử vong do Covid cũng không bằng các căn bệnh và các dịch bệnh khác… Tuy nhiên nó gây ra hoảng loạn, bế tắc trong phòng chống, làm thay đổi các tư duy chiến lược, chiến thuật chống dịch bệnh của các nhà lãnh đạo…

22/8/21

2.149. YOU BELONG TO THE CITY

 

"You Belong to the City" là bài hát do Gilenn Frey và Jack Tempchin - hai cựu thành viên ban nhạc Eagles - viết riêng cho chương trình truyền hình Miami Vice vào năm 1985. Bài hát đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ và top đầu của bảng xếp hạng Billboard Top Rock Tracks vào năm 1985. Frey cùng với ban The Eagles đã thường xuyên biểu diễn bài hát này khi lưu diễn nhiều nơi.

21/8/21

2.148. MẸ LÀ DI SẢN ĐỀN ĐÀI

      Mộc Nhân

      Nhân ngày Lễ Vu Lan - Tân Sửu, mình đăng lại chùm thơ viết cho MẹNhững bài thơ này đã đăng trên các báo và tạp chí: Tạp chí Đất Quảng, Tạp chí Văn Hóa Hội An, Báo Đà Nẵng Cuối tuần, Tạp chí Phật Giáo Diệu Âm :

   1. Mẹ là di sản đền đài
   2. Ca dao Mẹ
   3. Bài tháng Mười dâng Mẹ
   4. Cuối năm dâng Mẹ
   5. Nhớ Mẹ


20/8/21

2.147. ĐÊM PƠ MU TÂY GIANG

            Mộc Nhân

 

Cung đường dài lại tiếp những đèo

Tây Giang hoang sơ rừng già

dường như nửa khuya có chồi non nhô thảm lá

19/8/21

2.146. 10 NĂM - MỘC NHÂN - HÀNH TRÌNH CHỮ

 Mộc Nhân - bài viết nhân kỷ niệm 10 năm trang Blog này


Có một câu nói của Aristole: "Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, phẩm chất, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê và dục vọng." (All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsion, habit, reason, passion and desire). Với việc viết blog, tôi không nhớ mình khởi đầu vì lí do gì; tuy nhiên chắc chắn ở đó có hai điều đó là: phẩm chất (nature) và sự đam mê (passion). Hôm nay trang cá nhân Mộc Nhân Lê Đức Thịnh tại địa chỉ: thinhdailoc.blogspot.com kỷ niệm 10 năm kể từ ngày đăng bài đầu tiên 19/8/2011 đến hôm nay 19/8/2021 đã đạt đến con số 2.146 bài – một con số ít ỏi nhưng vui, đủ để mình nhìn lại cuộc chơi với những tích lũy trở nên gắn bó máu thịt.

***

2.145. KỶ NIỆM 10 NĂM TRANG BLOG MỘC NHÂN

 

Hôm nay mình có một “anniversary” khá đặc biệt trên Blog này. Đó là kỷ niệm 10 năm trang Blog Mộc Nhân Lê Đức Thịnh tại địa chỉ: thinhdailoc.blogspot.com.

Nếu lấy ngày 19/8/2011 là ngày đăng bài viết đầu tiên trên Blog, đánh số thứ tự là 01, thì đến hôm nay 19/8/2021 đã là 10 năm, Blog đạt số bài đăng là 2.145 bài. Một con số nho nhỏ chứa nhiều kỷ niệm về các sự kiện văn nghệ, giáo dục, hoạt động cá nhân…

17/8/21

2.144. QUÊ ĐẤT

 Mộc Nhân 


Mẹ sinh hạ tôi

giữa ngát xanh triền dâu bờ bãi

người oằn mình như con sông mùa lũ

khi tôi o oe

tiếng chào trời đất giản dị

như những địa danh Phú Bò, Bàu Tròn, Tàu Voi, Đá Dừng, Hòn Kẽm

15/8/21

2.143. "BẮT NẠT" LÀ BÀI THƠ DỞ

 

Năm học 2021-2022, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục triển khai đưa chương trình sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 bộ mới vào giảng dạy. Có 3 bộ sách để các tỉnh, thành lựa chọn sử dụng bao gồm bộ sách Cánh Diều, bộ sách Chân trời sáng tạo, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đã có một số tranh luận về nội dung của các bộ sách giáo khoa mới này. Gần đây nhất là bài thơ “Bắt nạt” (của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh) được đưa vào chương trình Ngữ văn lớp 6, tập 1, trang 27,28 - bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” (sau đây gọi tắt là SGK) bị lôi ra mổ xẻ.

Sau đây là vài ý kiến của cá nhân tôi:

13/8/21

2.142. NHẤT SINH ĐÊ THỦ BÁI MAI HOA có phải của Cao Bá Quát

 

“Thập tải luân giao cầu cổ kiếm/ Nhất sinh đê thủ bái mai hoa” là đôi câu đối mà từ lâu nay chúng ta vẫn cho là của Cao Bá Quát (1809 – 1855) - nhà thơ lớn thời Nguyễn, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Sơn Tây, chống triều đình nhà Nguyễn. Câu đối thể hiện cốt cách trong sạch, cao thượng và khí phách anh hùng của nhà thơ. Nó đã được sách vở các cấp ghi nhận là của Cao Bá Quát.

12/8/21

2.141. HỎI COVID

       Mộc Nhân – chế thơ Bùi Giáng 


Hỏi rằng: mày ở cõi nào?

Nghe đồn Vũ Hán khơi mào Trung Hoa

Thưa rằng: tui ở phương xa

Toàn thân như hột chà là có gai


2.140. HOTEL CALIFORNIA – Eagles


 

“Hotel California” là album của nhóm nhạc rock huyền thoại nước Mỹ - The Eagles - ra đời vào năm 1976. Đây là thời điểm họ ở đỉnh cao danh vọng. Cuộc sống của họ dư giả tiền bạc, ma túy và phụ nữ. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, đồng thời không còn gặp áp lực về mặt tài chính, nhóm muốn làm một album thật sự giàu ý nghĩa. Nó cũng là album cuối cùng có sự tham gia chính của tay chơi guitar bass kiêm ca sĩ, người sáng lập ban nhạc là Randy Meisner.

10/8/21

2.139. FLY ME TO THE MOON

 


"Fly Me to the Moon" (ban đầu có tên "In Other Words") là bài hát do nhạc sĩ người Mỹ  viết năm 1954 và ca sĩ Kaye Ballard thực hiện bản thu âm đầu tiên cùng năm. Năm 1964, ca sĩ Mỹ Frank Sinatra cover ca khúc này để phục vụ cho Chương trình Apollo bay đến Mặt Trăng trong thập kỷ 60 của nước Mỹ. Từ đó, bài hát đã nổi tiếng toàn cầu và có hàng trăm phiên bản.

2.138. KÍ SỰ CON ĐƯỜNG

     MộC nHâN

            "Một ngày cầu xin thong dong con đường"                                                                                                                                              (Trịnh Công Sơn)


những con đường lập thân
bao giờ cũng có khởi điểm
nơi vạch xuất phát 
hoa tươi rải thảm
đôi bàn chân nghênh ngang

8/8/21

2.137. QUANDO QUANDO QUANDO

 


"Quando, quando, quando" là một bài hát tiếng Ý ra đời năm 1962 do hai nhạc sĩ người Ý Tony Renis viết nhạc và Alberto Testa viết lời – trình tấu theo phong cách bossa nova. Nó được trình diễn lần đầu tại đại nhạc hội Sanremo năm 1962 và đạt hạng 4. Tuy nhiên sau này rất thành công về mặt thương mại ở Ý. Cùng năm đó, nhạc sĩ Mỹ Ervin Drake chuyển lời Anh và ca sĩ Pat Boone thu âm đã đưa bài hát này nổi tiếng toàn cầu; nó được xếp hạng “Đĩa đơn của bài hát bán chạy nhất mọi thời đại” với hơn 50 triệu đĩa.

7/8/21

2.136. DESPARADO – Eagle


 

"Desperado" (Kẻ liều mạng) là một bài hát của ban nhạc rock Mỹ Eagles. Bài hát do hai thành viên Glenn Frey và Don Henley sáng tác và phát hành trong album Desperado (1973). Nó xếp thứ 494 trong danh sách "500 bài hát hay nhất mọi thời đại" (The 500 Greatest Songs of All Time) theo bình chọn của Tạp chí âm nhạc Rolling Stone năm 2004.

6/8/21

2.135. CHUÔNG NGUYỆN HỒN AI

                   Mộc Nhân


Mấy hôm nay, bức hình một shipper đi giao hài cốt cho tang gia Covid_19 cùng các dòng trạng thái đã gây xúc động trong cộng đồng.

Những cái chết không kịp trối trăn, không thân nhân bên cạnh lúc lâm chung, không ai đưa tiễn, không một vòng hoa, không bàn thờ vong, không kinh cầu, không nhạc tang, không kính viếng, không nấm mồ và bia mộ...

5/8/21

2.134. LITTLE LIES - Fleetwood Mac


 Fleetwood Mac được coi là cây đại thụ trong làng âm nhạc nước Mỹ với bề dày thành tích hơn nửa thế kỷ tồn tại dù trải quan nhiều cung bậc khủng hoảng: nghiện ma túy, mâu thuẫn nội bộ, trục trặc tình cảm, xáo trộn trong đời sống cá nhân bị báo chí soi, tan vỡ - tái hợp, rồi tan vỡ … và năm 2021, họ lại tái hợp.

2.133. NGHE NHỊP ĐẬP TRÁI TIM

              Mộc Nhân 


Anh mang theo trái tim em

và đặt nó bên trong tim mình

cảm nhận là em đang ở đấy

và đáp tiếng gọi

như dây đàn ngân vang khi bàn tay khẽ chạm

3/8/21

2.132. NHÌN FACE BIẾT NGƯỜI

       Mộc Nhân


  Dân gian có câu: “Trông mặt mà bắt hình dong/ Con lợn có béo thì lòng mới ngon” – ý nói nhìn bên ngoài có thể xét đoán bên trong.

  Ngạn ngữ Anh có câu: “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết, anh là người như thế nào” – ngụ ý thông qua các mối quan hệ (bên ngoài) có thể đánh giá con người.

  Thời buổi mạng xã hội phủ khắp, dân mạng lại chế tác câu tương tự: “Nhìn facebook của bạn, tôi có thể biết bạn là người thế nào”.

2.131. FROM A DISTANCE

Thân tặng bạn tôi - LIÊN FAD - ca khúc này.

Bức tranh “Vòng quay ánh sáng” về chủ đề Covid-19 
của Nguyễn Đới Chung Anh, 11 tuổi, được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF)
chọn là ảnh nền trang web của tổ chức này

Ca khúc "From a Distance" do nhạc sĩ Mỹ Julie Gold sáng tác. Nó được biết đến nhờ hai phiên bản của hai ca sĩ nổi tiếng là Nanci Griffith (1987) và Bette Midler (1990).

Phần ca từ bài hát thể hiện niềm yêu đời, yêu cuộc sống, yêu hòa bình, hướng đến những giá trị nhân văn giữa thời chiến tranh, dịch dã, loạn lạc cùng niềm tin Thiên Chúa. Phần giai điệu mang âm vọng của bản giao hưởng với những nốt vút cao, những câu nhạc trong sáng, trữ tình, có sức lay động.

2/8/21

2.130. NẪU KHÚC THÁNG TÁM

       Mộc Nhân 

"Ngủ ngoan Akay ơi"
Tranh của họa sĩ Lê Sa Long


ném chiếc khẩu trang bẩn vào sọt rác

và nhặt lên cánh hoa rụng giữa mùa

chào tháng tám sau dây chăng giãn cách

nghe phố phường còi hụ búa xua

 

1/8/21

2.129. XÁC LÁ HOÀN NGUYÊN

    Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh

Đọc “Mặt trời trong xác lá”Trương Vũ Thiên An (Nxb Hội Nhà Văn, 2020)

Bài đăng trên Tạp chí Đất Quảng số 203 (Tháng 8/ 2021)



 Tôi nghiêng mình, trầm mặc trước bảng báo tang: Nhà giáo ưu tú Trương Văn Quang, bút danh Trương Vũ Thiên An - hưởng thọ 62 tuổi.

Vậy là anh được xếp vào hàng thọ. Anh đã đi quá một vòng hoa giáp. Người xưa nói “Lục thập nhi nhĩ thuận” – sáu mươi tuổi thì không còn nhìn đời thấy chướng tai gai mắt do đã hiểu căn nguyên của nhân tình thế thái, nên dễ thông cảm và có thái độ khoan dung. Có thể đây là trạng thái mà trong thơ anh gọi là Thấu hoặc – “chúng ta không hề lạ lẫm” (1).