3/8/21

2.132. NHÌN FACE BIẾT NGƯỜI

       Mộc Nhân


  Dân gian có câu: “Trông mặt mà bắt hình dong/ Con lợn có béo thì lòng mới ngon” – ý nói nhìn bên ngoài có thể xét đoán bên trong.

  Ngạn ngữ Anh có câu: “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết, anh là người như thế nào” – ngụ ý thông qua các mối quan hệ (bên ngoài) có thể đánh giá con người.

  Thời buổi mạng xã hội phủ khắp, dân mạng lại chế tác câu tương tự: “Nhìn facebook của bạn, tôi có thể biết bạn là người thế nào”.

  Tất nhiên mọi thứ chỉ là tương đối nhưng không phải là sai hoàn toàn.

   Thử xem sao (vui là chính):

1.

Người thành đạt luôn có ngàn like.

Người thất bại viết chi cũng không ai like và đọc.

2.

Người hào phóng like nhưng không đọc.

Người ích kỷ đọc nhưng không like.

3.

Người bao dung luôn đọc và like.

Người hẹp hòi không like và tất nhiên không đọc.

4.

Người dễ tính đăng bài để chế độ “public”.

Người khó tính đăng bài để chế độ hạn chế người xem.

5.

Người tự tin luôn đăng hình mình hoặc người yêu hoặc dzợ.

Người thiếu tự tin không dám đăng hình mình, nói chi đến dzợ hoặc người yêu.

6.

Người hạnh phúc mời kết bạn đâu được chấp nhận đó.

Người bất hạnh mời kết bạn bị hủy lời mời hoặc bị chặn ngang.

7.

Người dễ thương luôn có vài facebook.

Người đáng thương không biết hoặc không dám chơi face.

8.

Người khôn ngoan kết bạn lựa người và không kết bạn với vợ.

Người ngu ngốc kết bạn ào ào, và kết bạn luôn với vợ (hoặc chồng).

9.

Người cảm tính like rồi mới đọc.

Người lý tính đọc rồi mới like.

10.

Người mạnh mẽ, siêng năng: còm, like, đăng không mệt mỏi.

Người rụt rè, biếng nhác: có face mà không đăng chi.

11.

Người hướng ngoại đăng hình nhiều hơn chữ.

Người hướng nội đăng chữ không cần hình.

12.

Người vô tư làm thơ quăng facebook bất kể thế sự.

Người ưu tư share thế sự mút mùa.

13.

Người theo chủ nghĩa lãng mạn thường lướt face và like dạo.

Người theo chủ nghĩa hiện thực chỉ like bài hiện trên bảng tin.

14.

Người làm quan xem nhiều, ít đăng, ít like, ít còm và hay khuyên nhủ.

Người dân thường đăng nhiều, đăng đủ thứ, like còm chửi bới nát face.

         .... (tất nhiên còn nhiều)


 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào: