24/12/25

3.733. CHUỘT TINH HOA

Mộc Nhân - Truyện ngắn mini


Nhà có mùi chuột chết. Chị xã bảo đi tìm. Tôi tìm miết không ra xác chuột, mùi vẫn thối um.

Nhân đọc nhiều bài báo nói về phát biểu của ông Trân Anh Tuấn, giám đốc sở KH&CN Hà Nội phát biểu về dự án “Chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa”, tôi mới nhanh trí, bịa chuyện:

"Chuột giờ biết đẻ ra giống tinh hoa rồi em, chuột đục khoét, ăn gặm không chừa thứ gì nhưng nó giả vờ chết bằng cách phả mồm ra mùi xác thối để người ta tưởng nó đã chết thật. Đó là chuột tinh, ngày nay gọi là chuột tinh hoa..."

Chị xã không biết cãi vào đâu, đành cùng chịu.

Mùi trong nhà vẫn thối hoắc, và tui cũng chẳng tìm ra xác con chuột nào.

Một tuần sau, tui tìm thấy xác chuột chết khô nằm trong kệ tài liệu.

----------------

* References:

1. Báo Dân Trí

2. Báo Tuổi trẻ

3. Kevesko.vn

Không có nhận xét nào: