Tạ Duy Anh
- Không ai rỗi hơi/và có khả năng bắt nhà văn phải cầm bút. Cầm bút là lựa chọn cá nhân, vì thế chớ có than thân trách phận, chớ kêu khổ ăn vạ, đòi quyền lợi và cầu xin lòng thương hại.
- Cũng
không ai đủ sức bắt nhà văn đeo mặt nạ đóng vai chú Tễu bôi nhẫy mỡ để múa may
mua vui. Với những người thích thú làm như vậy, đó là quyền của họ, chả liên
quan gì đến mình.
- Khi
không nghĩ ra điều gì, thì tốt nhất hãy ngồi uống cafe, hoặc tuyệt vời nhất là
chơi với trẻ con. Không tác phẩm nào có thể so được với một đứa trẻ. Đi dọn rác
cũng là phương án không tồi.
- Đừng
ở đâu cũng tỏ vẻ mình là nhân vật quan trọng. Mỗi nhà văn, dù thiên tài, cũng
chỉ có thể góp một chút cho nền văn học được vun đắp bằng rất nhiều người, qua
nhiều thế hệ. Thỉnh thoảng nhớ nhìn mình bằng con mắt người khác. Bởi không
khéo dưới mắt thiên hạ, từ lâu mình đã không hơn gì một gã hề. Hãy cảnh giác
với chính mình!
- Chẳng
sức mạnh nào giết nổi một cuốn sách, dù lớn hay nhỏ, ngoài chính nó. Hãy quên
cuốn sách mình viết ra ngay khi nó thuộc về thiên hạ. Bạn không thể sống mãi để
cãi nhau với độc giả.
- Mỗi
nhà văn chỉ nên một mình đi trên một con đường, kể cả khi con đường đó dẫn đến
sự cô độc, tuyệt vọng và trắng tay.
- Khi
giới cầm bút đi như trẩy hội hái lộc xuân, là lúc, như quy luật chung, họ xả
rác là chính.
- Với
nghệ sĩ, một bên là Tự do, bên kia là những thứ còn lại. So với Tự do, những
thứ còn lại, tất tật, đều chẳng đáng giá, đều không thể so được. Dân gian có
câu "Ăn xôi chùa thì ngọng miệng", đúng mọi thời đại, mọi hoàn cảnh.
Xôi chùa ngày nay có vài chục phiên bản. Phiên bản nào cũng có chất gây nghiện,
có khả năng tiêu hủy nhân cách, hoặc giống như một thứ bả ngấm độc nhiều đời.
- Đừng
cố trích dẫn các thiên tài chỉ để chứng tỏ mình đọc nhiều, hiểu rộng. Đọc bao
nhiêu cũng bằng thừa nếu đầu vào giống hệt đầu ra.
- Đừng
cố viết chỉ để được khen là mới, là cách tân, khi nó khiến không còn là mình.
- Thiên
hạ nghĩ gì về mình, là quyền bất khả xâm phạm của họ. Chiều theo ý họ, là bán
rẻ mình.
- Khi
ốm, khi về già sức khỏe sa sút, bạn sẽ thấy mọi thứ danh vọng đều hão huyền.
Mặt khác bạn cũng sẽ rộng lòng với những người đánh đổi tất cả chỉ mong có tí
danh. Khi đó bạn sẽ thấy, được sống yên tĩnh trong một nơi chốn cách li hoàn
toàn với sự ồn ào danh lợi, là quý giá bậc nhất.
- Không
ai cho bạn Tự do, ngoài chính bạn.
- Xét
cho cùng thì thời gian biết hết mọi chuyện. Cứ dấn thân kiệt cùng, việc còn lại
do Chúa.
Chúc
may mắn!
------------
Nguồn: Facebook Lão Tạ (Tạ Duy Anh)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét