Mộc Nhân
Sao anh không từ giã cuộc thơ
trả chữ, về vui núi non và động
dãy Nga Sơn, trời mây lồng lộng
Từ Thức ngàn năm vẫn trẻ -
anh mười năm đã hóa cụ già.
Cuôc thơ - cuộc người rồi cũng ra ma
sao không thành tiên dự phần cuộc thánh
mơ giữa đời thường đâu bằng thanh cảnh
Động Bích Đào, cỏ vẫn mọc hoang.
Giữa núi non, đêm vương ánh trăng loang
dấu tích Giáng Hương – cuộc tình Từ Thức
giấc mộng Thiên Thai, đẹp như bầu ngực
du hí cuộc tình, cho anh trải giấc say.
Anh sẽ trả thơ, trả lại tháng ngày
em có đón anh như Giáng Hương huyền tích
chúng ta ái ân, giữa đời u tịch
tiên cảnh không còn
mình lưu dấu trần gian.
-----------
* Bài liên quan: Động Từ Thức


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét