31/7/21

2.128. MINH RÂU

           Mộc Nhân 

     Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma nói: "Kiếm tiền rất đơn giản. Nhưng kiếm tiền bền vững, có trách nhiệm với xã hội và cải thiện thế giới thì rất khó." (Making money is very simple. But making sustainable money while being responsible to the society and improving the world is very difficult.)

***



   Những ngày vừa qua, anh Minh Râu - người bán rau gần Khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) - nổi tiếng khắp mạng xã hội vì hành động bán rau giá rẻ hoặc giá 0 đồng cho người lao động với những tấm bảng “quảng cáo” lạ lẫm, thú vị, gây cười vì sai chính tả, thật thà và dễ thương như: "Rau tiền tỷ, chỉ bán 5.000 1 bó" hoặc "ai cần sin cho" hoặc "tự lấy rau, tự trả tiền, không kêu tui dậy" hoặc "lấy từ trên xuống dưới, không xốc lựa" hoặc "hôm nay miễn phí 3 món cho ai tên Hằng"...

29/7/21

2.127. XUYÊN TÂM LIÊN

                      Mộc Nhân



Ngày đẹp trời mùa Covid thứ IV, 24/7/2021, Bộ Y tế ra Công văn số 5944/BYT-YDCT đưa thuốc Xuyên Tâm Liên cùng với 11 bài thuốc cổ truyền giúp phòng, hỗ trợ điều trị Covid-19 với căn cứ: “Một số nước đã đưa vào điều trị và cũng thấy hiệu quả nên chúng ta có thể đưa vào điều trị thể nhẹ kết hợp cùng nâng cao thể trạng, dinh dưỡng". Đến ngày 26/7, Bộ Y tế ban hành công văn số 5967/ BYT-YDCT thu hồi Công văn số 5944/BYT-YDCT nói trên vì ngay sau khi văn bản được phát hành, nhiều dược sĩ đã lên tiếng phản ứng cho rằng hiện chưa có các nghiên cứu cụ thể nào về việc sử dụng các loại thuốc cổ truyền này trong hỗ trợ điều trị COVID-19. Có thể nói công văn này đã làm sống dậy cái tên Xuyên Tâm Liên ngỡ đã quên lãng từ lâu.

28/7/21

2.126. WORDS – Bee Gees

"Words" là một ca khúc trữ tình của Bee Gees, do ba anh em nhà Gibb là Barry, Robin & Maurice cùng viết, cùng trình bày và phát hành dưới dạng đĩa đơn vào năm 1967. Bài hát đã đạt vị trí số 1 tại Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan, UK và được bình bầu là bài thứ tư trong "Danh sách các bài hát của Bee Gees được ưa thích nhất". Bài hát đã được nhiều nghệ sĩ cover bao gồm cả Rita Coolidge (1978) và Boyzone (1996).

***

26/7/21

2.125. TẢN MẠN VỀ BẦU - CỬ

               Mộc Nhân 

Tôi muốn dẫn lại vài câu nói hay về lựa chọn - bầu cử trước khi chia sẻ những ý  kiến của mình về chuyện bầu cử:

“Lựa chọn tự do là một trong những quá trình tinh thần ở mức cao nhất” (Free choice is one of the highest of all the mental processes) - Maria Montessori - nhà tâm lý, giáo dục người Ý.

2.124. GIVE YOUR BEST – Bee Gees


Ca khúc Give Your Best nằm trong album thứ sáu Odessa của Bee Gees - phát hành tháng 3 năm 1969. Album bao gồm các ca khúc nổi tiếng như: First of May, Lamplight, Marley Purt Drive, Melody Fair, Give Your Best… Album này về sau được tái phát hành thêm 2 lần vào tháng 9 năm 1976 và tháng 1 năm 2009. Nó nằm ở vị thứ 147 trong nhóm: "1.001 Albums You Must Hear Before You Die(1.001 Album Bạn Phải Nghe Trước khi Chết).

Dường như ... ca khúc Give Your Best này có tiết điệu rất giống âm nhạc The Beatles.

25/7/21

2.123. VIẾT SAU DÂY VĂNG GIÃN CÁCH

                               Mộc Nhân



dây văng thõng buông

như tay người bất lực

khu cách ly vắng như bến xưa

trời vừa mưa

con đường tràn lũ

nhớ quê xa âm vọng mới vừa

23/7/21

2.122. COMME D’HABITUDE - MY WAY


 Bản nhạc “My Way(Con đường của tôi, Cách của tôi, Đời tôi) là bản nhạc đỉnh cao vào thập niên 60-70. Nguyên gốc là ca khúc tiếng Pháp “Comme d'habitude” (Như thường lệ) do nhạc sỹ người Pháp Jacque Revaux sáng tác giai điệu và Claude François viết lời năm 1967. Ca khúc trở thành hiện tượng vào thời đó khi luôn xếp hạng 1 tại Pháp và thường xuyên được phát trên sóng radio.

21/7/21

2.121. EM - Lời Việt ca khúc "SHE"

 

  Ca khúc “She” do ca sĩ, nhạc sĩ Mỹ Elvis Costello chuyển lời Anh từ ca khúc tiếng Pháp Tous les visages de l’amour” (Những khuôn mặt tình yêu) của nhạc sĩ Charles Aznavour sáng tác. Mộc Nhân đặt lời Việt cho ca khúc này với nhan đề “Em” phỏng theo lời Anh đã đăng tại đây

  Các bạn có thể nghe file nhạc không lời kèm theo để áp lời Việt cho ca khúc dễ dàng.

20/7/21

2.120. BÁNH MÌ - LƯƠNG THỰC THIẾT YẾU

 


Chiều ngày 18-7-2021, thanh niên tên Trần Văn Em, làm công nhân ở Tp Khánh Hòa vì đói bụng nên ra ngoài mua bánh mì về ăn. Trên đường, anh bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra, xử lý vi phạm vì cho rằng ra đường khi đang giãn cách xã hội với lí do không cần thiết, không chính đáng, đồng thời thu chứng minh nhân dân và xe máy đưa về phường. Sau khi về phường, anh được vị phó chủ tịch phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang giảng giải rằng: "bánh mì không phải lương thực, thực phẩm thiết yếu"... 

Câu chuyện ngu ngốc, ngớ ngẩn này đã lan truyền trên mạng xã hội...

18/7/21

2.119. TOUS LES VISAGES DE L’AMOUR – SHE

 

pic của Nguyễn Hoàng Việt trong nhóm Hội nhiếp ảnh Canon

Ca khúc Tous les visages de l’amour (Những khuôn mặt tình yêu) do nhạc sĩ người Pháp Charles Aznavour sáng tác năm 1974 và ghi âm tới bốn phiên bản tiếng Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha với ca từ đẹp, giai điệu êm dịu. Ca khúc khá nổi tiếng ở Châu Âu nhưng ở Mỹ ít người biết.

2.118. CHUYỆN ÔNG GIUSE


 Trích Sách Sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)

Tóm tắt:

* Chương 37, 38:

Giu-se (là con ông Gia-cóp sau này chúa đổi tên ông là Israel) được mười bảy tuổi thì đi chăn chiên dê với các anh em. Ông Ít-ra-en (Israel) yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo chùng dài tay. Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét.

15/7/21

2.117. NGUỒN GỐC DÂN TỘC ISRAEL

 CHUYỆN ANH EM ÔNG ESAU VÀ JACOB hay NGUỒN GỐC DÂN TỘC ISRAEL

Trích Sách Sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)



Chương 25, 26: Người em đoạt quyền trưởng nam:

Sau khi ông Áp-ra-ham qua đời, con ông là Isaac lấy bà Rê-bê-ca làm vợ sinh đôi ra hai con trai là Ê-xau và Gia-cốp. Chúa tiên tri: “Có hai dân tộc trong lòng ngươi, hai dân từ dạ ngươi sinh ra và sẽ chia rẽ nhau. Dân này sẽ mạnh hơn dân kia, đứa lớn sẽ làm tôi đứa bé.”

Khi đến ngày sinh nở, đứa anh ra trước là Ê-xau (Esau) nhưng đứa em ra sau là Gia-cốp (Jacob) lại nắm gót chân của Ê-xau tỏ ý tranh giành ra trước.

14/7/21

2.116. CAGED BIRD - CHIM TRONG LỒNG


 

CHIM TRONG LỒNG

Bản dịch thơ: Mộc Nhân

từ nguyên tác: CAGED BIRD của Maya Angelou (1)

 

Một con chim tự do

nhảy nhót trên lưng gió

và thả xuôi theo dòng

khi đến cuối chân trời

đôi cánh chim ngập chìm

nắng ban mai màu cam

nó cất lời kiêu hãnh

bầu trời này của tôi.

2.115. CHÚA SẼ LIỆU

Mộc Nhân 

     ngẫu tác từ chuyện tích về hai cha con ông Abraham và Isaac trong sách Cựu Ước



Niềm tin của chúng ta là câu chú

xác tín của nhân loại là vòng dây siết trán

nhưng tai tôi vẫn nghe

ầm ì tiếng sấm đất trong cơn giông

ngực tôi vẫn đập

dù trái tim tôi lạc nhịp rối tung

13/7/21

2.114. NHỮNG GIẤC MƠ CHẮN LẠI

                         Mộc Nhân



Dòng người đang mỏi mệt và kiệt sức

nghèo khổ, khốn cùng

giờ đây chúng ta chỉ mong hít thở bầu không khí sạch

trong không gian tự do

không khẩu trang, không bụi bẩn

không vi-rút, không e dè

không sợ hãi, không bị phạt

12/7/21

2.113. TIME TO SAY GOODBYE - CON TE PARTIRÒ


 

“Con te partirò” (Sẽ đi cùng em) là ca khúc thuộc thể loại Pop opera do hai nhạc sĩ người Ý Francesco Sartori soạn nhạc và Lucio Quarantotto đặt lời; danh ca Andrea Bocelli trình bày lần đầu tiên tại Lễ hội Sanremo năm 1995. Ngay lập tức, ca khúc vươn lên vị trí quán quân ở Pháp, Bỉ.

11/7/21

2.112. ƯỚC GÌ

                    Mộc Nhân


1.

              Em từ xứ sở lâm ly

             hoàng hôn nghiêng

       bóng nhu mỳ cố hương

                         tràn khuya 

      mãn nguyện bao dường

              tâm hồn xao động

          con đường biến thiên

10/7/21

2.111. THE PRAYER

 "We hope each soul will find another soul to love"
(Chúng ta hy vọng mỗi tâm hồn sẽ tìm thấy tâm hồn khác để yêu)



"The Prayer" là bài hát do nhóm nhạc sĩ Mỹ gồm 4 người là: David Foster, Carole Bayer Sager, Alberto Testa và Tony Renis sáng tác; 2 ca sĩ nổi tiếng là Celine Dion (Canada) và Andrea Bocelli (Italia) thể hiện song ca trong bộ phim Quest for Camelot (Truy tìm gươm báu) năm 1998. Phần lời ca khúc viết bằng tiếng Anh (Celine Dion hát) và tiếng Ý (Bocelli hát).

9/7/21

2.110. MẸ VIỆT NAM ƠI, CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY

 


Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật: Nguyễn Đình Ánh (sinh 1940 – mất 14 tháng 4 năm 2016) là một nhạc sĩ, nhạc công dương cầm nổi tiếng trước 1975. Các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tuy không rầm rộ về số lượng nhưng biểu trưng cho phong cách sáng tác của ông, không thể lẫn với ai. Có thể kể ra các ca khúc nổi tiếng quen thuộc: Ai đưa em về, Biệt khúc, Buồn ơi chào mi, Không, Mùa thu cánh nâu, Tình khúc chiều mưa, Tình yêu đến trong giã từ

8/7/21

2.109. THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ

                            Mộc Nhân 



Lau bạc trắng

lất phất đập vào chiều

mặt trời vỡ ra thành ráng đỏ

thấy ta là thác đổ

7/7/21

2.108. TANKA THÁNG BẢY (3)

 Mộc Nhân


   Đề tài: Thơ Bùi Giáng

1.

Trăm năm ẩn nấp đời

một hôm anh điên em liền trốn

đất trời bỗng lồng lộn

em lội bờ mương không vén quần

anh hóa đười ươi chân rối tung

6/7/21

2.107. TRÊN NÚI ĐỨC CHÚA SẼ LIỆU

 Trích Sách Sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)



Chương 22:

Tóm tắt: I-xa-ác (Isaac) là con trai ông Áp-ra-ham (Abraham) sinh ra khi ông và vợ đã già. Đây là đứa con mà Thiên Chúa hứa sẽ ban cho ông để nối dõi lúc ông một trăm tuổi - “Thiên Chúa đã làm cho tôi cười; tất cả những ai nghe biết sẽ cười tôi.”

Sau đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi, Ta sẽ chỉ cho.”

2.106. TANKA THÁNG BẢY (2)

          Mộc Nhân

Đề tài: Mùa hè & dịch dã

1.

Hôm nay nắng, mai mưa

ngón tay nhầy nhụa vuốt khuôn mặt

những bất thường thời tiết

ngày dần khánh kiệt màu thiên thanh

loài người hóa mụi than đen mịn

5/7/21

2.105. NGUỒN GỐC NGƯỜI MOAB VÀ NGƯỜI AMMON

 Trích Sách Sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)

Chiến binh Moab

    Vài chuyện về hôn phối:

Chương 19: Người Moab và người Ammon

Tóm tắt: Ông Lót sống sót sau sự kiện phá hủy thành Xơ-đôm đã thoát lên trên núi cùng với hai con gái ông, vì ông sợ không dám ở Xô-a. Ông ở trong một cái hang cùng với hai con gái.

2.104. CAN THIỆP VỚI CHÚA ĐỂ CỨU NGƯỜI LÀNH

 Trích Sách Sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)

Chương 18 & 19:

Tóm tắt: Lúc này, Chúa cùng các sứ đồ đang đến thành Xơ-đôm (Sodoma) và Gô-mô-ra (Gommora) để trừng phạt tội lỗi bọn ngoại đạo trái ý Chúa tại đây bằng cách tiêu hủy cả thành này. Và Chúa không giấu Áp-ra-ham điều sắp làm. 

2.103. CẮT BAO QUI ĐẦU

 Trích Sách Sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)



Chương 17:

Khi ông Áp-ram được chín mươi chín tuổi, ĐỨC CHÚA hiện ra với ông và phán: “Ta là Thiên Chúa Toàn Năng. Ngươi hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo. Ta sẽ đặt giao ước của Ta giữa Ta với ngươi, và Ta sẽ cho ngươi trở nên đông, thật đông.” Ông Áp-ram cúi rạp xuống.

2.102. THÁP BA-BEN và RÀO CẢN NGÔN NGỮ

 Trích Sách Sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)

Hanging Gardens of Babylon


Chương 11:

Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. Họ bảo nhau: “Nào! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung!” Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. Họ nói: “Nào! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất.”

2.101. HỒNG THỦY

 Trích Sách sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)



Chương 6:

Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng. Đức Chúa phán: “Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì Ta hối hận đã làm ra chúng.” Nhưng riêng ông Nô-ê (Noah) được đẹp lòng Đức Chúa.

2.100. VƯỜN ĐỊA ĐÀNG. THỬ THÁCH

 Trích Sách Sáng thế - Kinh Cựu Ước (Old Testament)



Chương 2:

Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. 

3/7/21

2.099. KINH THÁNH: TÁC PHẨM VÔ GIÁ CỦA NHÂN LOẠI


  
Kinh Thánh (hoặc Thánh Kinh) là từ ngữ để chỉ các văn bản thiêng liêng của nhiều niềm tin khác nhau, nhưng thường là từ các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham. Do Thái giáo và Kitô giáo đều gọi sách thánh của mình là "Kinh Thánh", mặc dù giữa chúng có khác biệt trong các giai đoạn hình thành của các niềm tin Do Thái  giáo và Kitô giáo. Nhưng những người lãnh đạo của các cộng đồng này tin đây là các sách được linh truyền từ Thiên Chúa để thể hiện lịch sử uy quyền của mối liên hệ giữa Thiên Chúa và dân của ngài.

2.098. IT’S NOW OR NEVER - O SOLE MIO

 


“It’s Now Or Never” nguyên bản là ca khúc “O Sole Mio” (Mặt trời của tôi) do nhạc sĩ người Italia Eduardo di Capua viết giai điệu và Giovanni Capurro - một phóng viên văn hóa báo Roma viết lời vào năm 1898. Ca từ và giai điệu bài hát đưa người nghe tới nước Ý xinh đẹp với tình yêu và những tia nắng mặt trời rực rỡ.

2/7/21

2.097. TANKA THÁNG BẢY (1)

                        Mộc Nhân



1.

Quỳ gối ngửi mùi cỏ

những ngọn cỏ mới cắt ngã rạp

bầu trời xanh cười toe

sáng mai những chồi mới sinh ra

ngày đất trời hoàn hảo đang đến

1/7/21

2.096. NGẪU KHÚC THÁNG BẢY

                         Mộc Nhân



anh nhen từng cụm khói

hun vào trong ráng chiều

chợt thấy lòng tĩnh lặng

hoàng hôn bỗng đìu hiu