6/7/21

2.106. TANKA THÁNG BẢY (2)

          Mộc Nhân

Đề tài: Mùa hè & dịch dã

1.

Hôm nay nắng, mai mưa

ngón tay nhầy nhụa vuốt khuôn mặt

những bất thường thời tiết

ngày dần khánh kiệt màu thiên thanh

loài người hóa mụi than đen mịn

2.

Vài khối u hiện thực

loãng tan vào những điều phi lí

tôi quên khêu ngọn bấc

chùm lửa chết đuối cùng chiếc bóng

không đủ soi ngày cuối di căn

3.

Đừng thở dài trước gương

rồi bật khóc vì mầm dị dạng

hãy ngồi xuống bên tôi

tôi sẽ chăm tưới những nụ cười

bạn chỉ trầy xước hôm nay thôi

4.

tiếng chim hót ban mai

chiếc lá non muốn xanh thẫm hơn

những từ ngữ mở mắt

nhìn khu vườn chuyển động sắc màu

tiết tấu ngày đẹp như bầu ngực

5.

tôi thuộc về khoảng trống

giữa không gian ba hay bốn chiều

những lập thể vô hình

thành phố thinh lặng như hoài niệm

vòng dây giãn cách chưa chuyển dời

Không có nhận xét nào: