31/7/20

1.842. SAY SAY SAY


Bài hát "Say Say Say" do cựu thành viên ban nhạc The Beatles Paul McCartney cùng nghệ sĩ người Mỹ Michael Jackson đồng sáng tác và phát hành trong album Pipes of Peace của McCartney vào tháng 10 năm 1983. Đây là một bản post-disco với phần ca từ nói về một người đàn ông thất tình đang cố gắng đạt được tình cảm với bạn gái, người đã làm tan nát trái tim anh.

26/7/20

1.841. NGẪU KHÚC CHƯ ĐĂNG YA

    Mộc Nhân
Núi lửa Chư Đăng Ya nằm ở làng Ia Gri xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Theo thổ âm Jrai, Chư Đăng Ya có nghĩa là "Củ gừng dại". Đây là một ngọn núi lửa có niên đại hàng triệu năm và đã ngừng phun dung nham từ lâu. Chư Đăng Ya có hình dáng như một lòng chảo, một hình phễu khổng lồ với đất đỏ bazan màu mỡ khiến cây cỏ ở đây quanh năm xanh tốt. Nơi đây là địa điểm tổ chức các lễ hội lớn của người Jrai Tây Nguyên. 


1.840. KÍ SỰ NHỮNG CON ĐƯỜNG

              MộC nHâN

            "Một ngày cầu xin thong dong con đường
                       Một chiều được quên ngồi chờ tình nhân" 
                                                  (Trịnh Công Sơn)


Trên đường HCM đoạn qua Gia Lai

những con đường kiêu hãnh
bao giờ cũng có khởi điểm
nơi vạch xuất phát sơn trắng
hoa tươi rải thảm hãnh tiến
hồ hởi đôi bàn chân nghênh ngang

23/7/20

1.839. QUA ĐÈO LÒ XO

                           Mộc Nhân


    những vệt xe lăn trên đường đèo
dè dặt trong niềm hả hê lối mới
cơn mưa rừng còn chưa tới
những chiếc lá khô thành rác cuốn theo dốc dài

15/7/20

1.838. NHỮNG THANH ÂM TỪ KÍ ỨC

         Mộc Nhân 
          đọc tập thơ "Tiếng gàu va trăng khuya" của Phạm Thế Chất
                                                               (Nxb Hội Nhà Văn 2020)


* Đôi dòng về tác giả tập thơ: Phạm Thế Chất và tác giả bài viết:
     - Bạn đồng hương tri ngộ
     - Bạn đồng môn tri cầu
     - Bạn đồng nghiệp tri giao
     - Bạn thân tri kỉ
     - Bạn thơ tri âm
     - Bạn LSB tri túc...

14/7/20

1.837. HOLD ME FOR A WHILE



"Hold Me for a While" là một bản Pop-ballad do ban nhạc Rednex – Thụy Điển sáng tác và trình diễn lần đầu vào năm 2.000, đưa vào Album Farm Out của nhóm. Lời ca khúc trữ tình, nhẹ nhàng, phần giai điệu giản dị, ít cầu kì kỹ thuật nhưng đã thể hiện được cái tình trong khoảnh khắc chia tay của đôi tình nhân.
Tại Việt Nam, bài hát này đã được Việt hóa với nhan đề Bình minh sẽ mang em đi do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đặt lời Việt và trình bày. Bài hát này đã góp phần không nhỏ đưa tên tuổi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiến đến danh hiệu Ông Hoàng nhạc Việt.

12/7/20

1.836. ANH ĐÃ BỎ QUÊN

Mộc Nhân
                      tặng PTĐ. 

Anh đã bỏ quên trái tim mình loạn nhịp
có thể là bên sông Bung đục ngầu
trằn trọc trôi giữa rừng già ngàn tuổi
hay bên khe T' Vinh rỉ máu

1.835. BÊN KIA

               MộC NhÂn



Bên kia nỗi buồn có điều được gọi tên là niềm vui
nhưng để đến được phía ấy
chúng ta phải mang theo nụ cười qua cơn gió

1.834. MY WAY



Bài hát tiếng Anh My Way nguyên tác là bản nhạc Pháp Comme d'habitude (tạm dịch là Như thường ngày) do nhạc sĩ người Pháp Jacques Revaux sáng tác năm 1967 và ca sĩ Claude François trình bày lần đầu có sửa đổi điệp khúc và viết lại một số ca từ. Bài hát nói về những thói quen thường ngày có thể gây nhàm chán, đổ vỡ trong tình yêu.

1.833. KHOẢNG LẶNG CHIỀU TRÊN SÔNG


                  Mộc Nhân

Chiều buông trên sông
trong cái khoảng lặng giữa cơn mưa
cái tôi bị gió tước đoạt
muốn trần truồng như trẻ thơ
ngụp lặn trong dòng đục ngầu bùn đỏ
thả rông những suy nghĩ của mình đến cánh rừng

7/7/20

1.832. KHI EM ĐỌC ĐIỀU NÀY

          Mộc Nhân


“It is the job of thinking people not to be on the side of the executioners”
                          (Người có suy nghĩ không đứng cùng phía với đao phủ)
                                                                                      - Albert Camus                                                                      
Khi em đọc điều này 
chiến tranh đã đi qua
người mẹ người cha của chúng ta không còn nữa
những xác người vô thừa nhận không còn thối rữa
nhưng đường cày vẫn xới lên
bom mìn thành tiếng khóc than trên đôi nạng gỗ
ngô khoai đùn lên câu hò khoan vẳng đồng xa

1.831. MY HEART WILL GO ON



          "My Heart Will Go On" là một bài hát do hai nhạc sĩ người Mỹ là James Horner và Will Jennings sáng tác; được ghi âm bởi ca sĩ người Canada Celine Dion. Đây là bài hát chủ đề cho bộ phim bom tấn Titanic của James Cameron (1997). Cả bài hát và bộ phim đều chắp cánh cho nhau để vươn tới những vinh quang nghệ thuật. Nó mãi mãi là một tình khúc được mọi người yêu thích.

4/7/20

1.830. LIBER TANGO


          Bản Libertango (Tango Tự do) do nhạc sĩ người Ý gốc Arghentina Astor Piazzola sáng tác năm 1974 là một hành trình sáng tạo trong việc cách tân nhịp điệu tango truyền thống quê nhà thành một thể điệu hoàn toàn mới.
Libertango kết hợp hai chữ liberty (tự do) và tango để diễn đạt cái ý tưởng phóng khoáng tự do trong lối sáng tác làn điệu đa tầng, phức hợp đa âm mà thổn thức tiềm ẩn những mạch ngầm mãnh liệt nội tâm của tango.

1.829. GREENFIELDS



Dường như bất cứ ai yêu dòng nhạc Country Mỹ đều biết đến ca khúc Greenfields (Đồng Xanh) với giai điệu nhẹ nhàng, man mác. Bài hát này do ba ca nhạc sĩ trong ban nhạc Easy Riders là Terry Gilkyson, Rich Dehr, Frank Miller sáng tác và thu âm từ năm 1956.

3/7/20

1.828. CÒN NHAU CUỘC NÀY

Mộc Nhân 

còn một khấc rượu lênh đênh vài hạt khởi tử
dăm thằng bạn khật khưởng những câu chuyện
ta lướt khướt nỗi vấn vương
khi mùa rơi ngày cuối

1/7/20

1.827. KHÔNG CÓ KÝ ỨC NÀO LẠI KHÔNG MANG THEO THI CA

Lê Đức Thịnh 
          Đọc “Thiên Nga Bay Đi” - tập thơ, Nguyễn Giúp (Nxb Hội Nhà Văn - 2020)



Trong những người thơ Đất Quảng, Nguyễn Giúp là cái tên quen thuộc, dung dị. Sinh ra và lớn lên nơi hợp lưu của hai dòng sông Vu Gia và Thu Bồn, thổ nhưỡng đã nuôi dưỡng hồn thơ anh. Anh viết thơ đã lâu, viết trong niềm say chữ, không ồn ào lập ngôn, không háo sự hiếu sự, không bút danh, ra sách lặng lẽ nhưng xuất hiện khá đều trên tạp chí Văn nghệ Quân Đội, Đất Quảng… cùng nhiều trang văn nghệ ở các báo trung ương và địa phương.