7/7/20

1.832. KHI EM ĐỌC ĐIỀU NÀY

          Mộc Nhân


“It is the job of thinking people not to be on the side of the executioners”
                          (Người có suy nghĩ không đứng cùng phía với đao phủ)
                                                                                      - Albert Camus                                                                      
Khi em đọc điều này 
chiến tranh đã đi qua
người mẹ người cha của chúng ta không còn nữa
những xác người vô thừa nhận không còn thối rữa
nhưng đường cày vẫn xới lên
bom mìn thành tiếng khóc than trên đôi nạng gỗ
ngô khoai đùn lên câu hò khoan vẳng đồng xa
 
Khi em đọc điều này
sự chết đã hóa kiếp
dưới dòng sông vật vờ mùa lũ
sâu thẳm biển khơi
khe suối rì rào
góc rừng âm u
trong hương khói nghĩa trang
ven đường nấm mồ vô chủ

Khi em đọc điều này
những linh hồn mà mẹ cha của chúng ta hằng cầu nguyện
giờ chúng ta tiếp tục nguyện cầu
tiếng giun dế rỉ rả tụng niệm
lập lòe đèn đóm ma trơi

vật vờ lá rơi giấy tiền vàng bạc
thời gian đặc quánh cuồng âm ngơ ngác
chúng ta ngồi dõi theo ánh rạng đông  
và gặm nhấm những điều vu vơ
như thuyền nhân giữa biển khơi
thấy một vệt khói tàu cũng nhen lên niềm hi vọng

Khi em đọc điều này
chiến tranh đã đi xa nhưng chưa phải là hồi kết
cha ông chúng ta mới bước ra khỏi bùn nhơ bê bết
những linh hồn đã yên nghỉ
lại bị đánh thức bởi kinh cầu
còn em chỉ thích
hơi ấm bình yên nơi trái tim anh thẳm sâu
để nói về những điều chỉ có trong mơ ước

Khi em đọc điều này
anh đã u mê rã rượi
có khi oằn cong tức tưởi
nhưng anh kịp ấp iu một bông hoa từ mặt trời
và kịp trao cho em
một nụ hôn lúc bình minh.

Không có nhận xét nào: