23/7/20

1.839. QUA ĐÈO LÒ XO

                           Mộc Nhân


    những vệt xe lăn trên đường đèo
dè dặt trong niềm hả hê lối mới
cơn mưa rừng còn chưa tới
những chiếc lá khô thành rác cuốn theo dốc dài

ta nhâm nhi một khuôn hình giữa núi
bên kia Trường Sơn có mây lầy vần vũ
đèo phả khói thành mây ủ rũ
có cơn mưa đã qua và nhiều thứ còn chưa bắt đầu

bánh xe lăn theo đôi cánh trí nhớ
đôi chân mỏi của gã lung lạc
ngày hôm nay và hôm qua rất khác
không biết tìm đâu ra một vé khứ hồi

đèo Lò Xo bùng nhùng khúc quanh
ký ức thênh thang có tiếng rừng âm ỉ
dường như có bóng ma lẩn khuất trong mưa mụ mị
âm hồn kí sinh trong gỗ mục bóng râm

ta phiêu với cung đường
bưng mặt nấc lên như ma nhập
rũ rượi cười như ngáo
thảng thốt như âm binh
khi gió giật lên từng cơn sốt kinh niên

đèo Lò Xo và những góc cua lập thể
đường nhỏ không còn chỗ chao nghiêng
bánh xe lăn qua đường biên
nhòa nén nhang giữa mưa dông xứ núi

Không có nhận xét nào: