28/4/19

1.416. THERE IS A PLACE - The Beatles



           “There Is A Place” là ca khúc do JohnPaul đồng sáng tác theo phong cách nhạc Blues và Soul của Motown. Bài hát phản ánh tính hướng nội của John, đối lập với vẻ sôi nổi bên ngoài. Sau những buổi diễn mệt nhoài và những buổi tiệc tùng, John mong muốn có một nơi yên tĩnh để giấu mình hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. John và Paul nhận rằng tựa đề của ca khúc lấy ý tưởng từ bài hát chính của bộ phim Westside Story (1957) “There’s a Place For Us”.

1.415. GLASS ONION - The Beatles



Glass Onion là ca khúc do J. Lennon sáng tác năm 1968 phát hành trong "White Album". Là người thích chơi chữ, John quyết định viết một ca khúc với ca từ rối rắm bằng cách lấy nhan đề các bài hát mà anh đã sáng tác trước đó như “There’s a Place”, “Strawberry Fields”, Within You, Without You”, “I Am a Walrus”, “Fool on the Hill”, “Fixing a Hole” và “Lady Madonna”… để viết ra một bài hát mới gây tranh cãi và làm “hại não” thiên hạ.
Cách viết ca từ bài này giống với bài "Visions of Johanna" của Bob Dylan.

26/4/19

1.414. FOOL ON THE HILL - The Beatles



Mặc dù The Beatles được biết đến với tư cách là nhóm nhạc tiên phong của thể loại nhạc rock, nhưng họ cũng chính là những người mở đường cho nhiều phong cách nhạc khác dù thành tựu để lại chưa đáng kể bằng rock. The Beatles có đến 21 ca khúc hit giữ vị trí số 1 và họ dễ dàng trở thành ban nhạc nổi tiếng nhất mọi thời đại. Những gì họ đã thể hiện đã mang đến cho làng nhạc những mảng màu tươi sáng trong lịch sử làng nhạc và trở thành những ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất. Bên cạnh Lennon thì Paul McCartney cũng là tác giả sáng tác nhiều ca khúc hay cho nhóm. "TheFool on the Hill" là một bài hát được viết và hát bởi Paul McCartney vào năm 1967 được đưa vào bộ phim “Magical Mystery Tour”. Bài hát nằm ở top 10 hit hàng đầu của Sérgio Mendes & Brasil '66 vào năm 1968.
Lời bài hát và giai điệu mang màu sắc của “Chủ nghĩa hoài nghi” và âm hưởng Meditation Music.

1.413. GIAN LẬN THI CỬ

          Mộc nhân

Vụ gian lận thi cử 2018 tại Hà – Sơn - Hòa bị phanh phui chỉ là giọt nước bẩn tràn ly bởi vì thực tế, gian lận thi cử ở nước ta đã có từ lâu và tăng trưởng theo thời gian với nhiều biến thể phù hợp với từng thời kì.

25/4/19

1.412. THANK YOU GIRL - The Beatles



Ca khúc “Thank You Girl” được JohnPaul viết cùng một lúc với “From Me to You” với cái tựa ban đầu là “Thank You Little Girl” với mục đích tranh thủ tình cảm của nữ ca sĩ Helen Shapiro. Tuy nhiên ca khúc đã không có tác dụng gì về mặt tình cảm và thất bại cả về nghệ thuật. Sau này cả Paul và John đều tự nhận thấy “Thank You Girl” là một trong những ca khúc tồi nhất mà họ từng viết.

1.411. FROM ME TO YOU - The Beatles



Đây là single thứ ba của The Beatles do John và Paul đồng sáng tác và song ca theo cách mỗi người viết và hát một đoạn. Nhan đề ca khúc được lấy cảm hứng từ chuyên mục “From You To Us” của tạp chí New Musical Express. Ca khúc này cùng với bản “Thank you girl” đều dành tặng cho nữ ca sĩ Helen Shapiro mà họ đều ái mộ như một lời tỏ tình “cạnh tranh”. Tuy nhiên Helen Shapiro không đáng giá cao ca khúc này dù cả hai đã cố gắng thể hiện.

23/4/19

1.410. LỜI CỦA MỘT BẠN ĐỌC



Hôm nay, có một bạn nữ gọi vào số máy mình tự giới thiệu:
- Em là người anh không quen biết … em biết gia đình anh … em có hòa vào dòng người đến viếng tang và thắp nhang Thân mẫu của anh…
- Em là ai, có thể cho anh biết tên, địa chỉ để có dịp đáp lễ…
Bạn ấy nhất định không nói; đại ý là “có nói anh cũng không biết vì em không phải bạn bè, bà con, đồng nghiệp, hàng xóm, không phải bạn faceboook… gì của anh cả”...

21/4/19

1.409. TẢN MẠN NHÂN NGÀY SÁCH

Các tác giả tham gia buổi giao lưu tác phẩm trong ngày Sách VN
tổ chức tại nhà Văn hóa huyện Đại Lộc 21-4-2019


Hàng ngày, chúng ta nghe nói nhiều về những con số: số tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ hoặc trong năm này cao hơn năm trước; số vụ án được điều tra khám phá; những con số tăng trưởng… nhưng con số hoặc tỉ lệ số người đọc sách trong các thư viện, nhà trường… thì chưa ai nói đến trên các phương tiện truyền thông chính thống. Con số này có vẻ như không ảnh hưởng gì đến kinh thế văn hóa xã hội nhưng trong bề sâu văn hóa, nó khiến chúng ta vui mừng (nếu đó là con số cao) hoặc lo sợ (nếu là con số thấp) bởi những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ.

19/4/19

1.408. WORKING CLASS HERO - The Beatles



“Working Class Hero” nằm trong album “JohnLennon/ Plastic Ono Band” (1970) diễn tả câu chuyện của một người lớn lên trong thế giới tư bản, chịu nhiều áp lực từ nhỏ đến lớn để cố gắng thoát khỏi xuất thân lao động của mình mà chen chân vào giới tư sản. Anh ta vừa là sản phẩm vừa là nạn nhân của những cám dỗ trong xã hội tư bản: sex, ma tuý và phương tiện truyền thông. Và lời khuyên dành cho chàng trai này là: “Hãy làm một người hùng của giai cấp công nhân.” Bài hát cũng thể hiện sự giằng xé nội tâm của John giữa cuộc sống giàu sang của một ngôi sao nổi tiếng và sứ mạng đại diện cho giai cấp lao động mà mình gánh vác.

1.407. NGÀY THEO BÓNG MÔNG LUNG



dã quỳ vàng ngát lối
bình nguyên hút chập chùng
lơ ngơ bao nỗi nhớ
khơi kí ức mông lung

18/4/19

1.406. CHỈ LÀ



chỉ là chợt mưa nên trời sẽ tạnh
nhưng mưa làm ướt cả ráng chiều
vội vã đi qua cuối ngày đã tắt
đêm nhập nhòe ánh đóm đìu hiu

17/4/19

1.405. REVOLUTION - The Beatles



Revolution - The Beatles là ca khúc khởi đầu cho một loạt các bài hát mang khuynh hướng phản chiến của John nhắm chống lại sự leo thang chiến tranh của Mỹ tại chiến trường miền nam Việt Nam. “Revolution” là ca khúc duy nhất của Beatles xuất hiện với ba phiên bản, phiên bản nhanh được phát hành duới dạng đĩa đơn cùng với Hey Jude của Paul McCartney, phiên bản “Revolution No.1” chậm hơn xuất hiện trong bộ album đôi White Album và “Revolution No. 9” một thử nghiệm thu âm khá điên của John và Yoko cũng trong White Album.

16/4/19

1.404. GIVE PEACE A CHANCE - The Beatles



The Beatles là tuổi trẻ, là kỷ niệm, là nguồn lực tinh thần, là tình yêu âm nhạc của tôi. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ những sở cảm, sở thích, sở tri của mình về The Beatles trong một tập sách sẽ xuất bản vào năm 2020; với những bài viết và dịch ca từ những tác phẩm bất hủ mà The Beatles đã để lại cho nhân loại. Hơn nửa thế kỉ qua, người ta đã viết quá nhiều về The Beatles. Tôi cũng sẽ thực hiện một tập sách cho riêng mình.
Loạt bài này giới thiệu những ca khúc chủ đề “Đấu tranh, phản chiến” của The Beatles.
***

12/4/19

1.402. LEMON TREE – Tình yêu như cây chanh



Bài hát "Lemon Tree" được viết bởi Will Holt vào cuối năm 1950 dựa trên giai điệu chính của một bài  dân ca Brazil. Bài hát này ban đầu do tam ca Peter - Paul & Mary trình bày, về sau có nhiều nghệ sĩ hát cover. Năm 1965 bản thu của ca sĩ Trini Lopez đã gặt hái nhiều thành công và được xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng BillBoard 100 của Mỹ.
Lemon Tree viết về sự tiếc nuối, thất vọng của 1 chàng trai với mối tình thoáng qua. Điều này đã được bố của chàng dạy khi còn là một cậu bé nhưng tình yêu đến bất ngờ, choáng ngợp dưới bóng cây chanh khiến chàng quên mất. 
Tình yêu được ví với cây chanh thì khá là hay và lạ. Dầu sao yêu và được yêu cũng là một trai nghiệm đáng nhớ của con người.

1.401. ASK ME WHY – The Beatles



"Ask Me Why" là một ca khúc của ban The Beatles trong Album Please Please Me (1963).

11/4/19

1.400. PHIM TANG LỄ THÂN PHỤ

Lưu lại những thước phim trong Tang lễ Thân Phụ
Thời gian ghi hình: từ ngày 30 - 3 - 2019 đến 03 - 4 - 2019
Quay phim: Phan Mẫn
Độ dài phim: 2 giờ 24 phút
Dung lượng 4.7 Gb


10/4/19

1.399. CHẤP CHỚI THÁNG TƯ



anh gói từng cụm khói
gởi vào trong ráng chiều
chợt thấy lòng tĩnh lặng
hoàng hôn bỗng đìu hiu

1.398. HÃY NHÌN SÂU VÀO BÓNG TỐI



Kìa một cái cây !
Thi thoảng có ai đó kêu lên. Và chúng ta đều ngước nhìn.
Một vòm lá, một vầng hoa và một chùm quả hiện ra trước chúng ta. Cảm hứng của chúng ta chìm đắm trong thế giới diệp lục của lá, trong sắc màu của hoa và trong hương vị của quả. Nhưng hầu như chúng ta không bao giờ nhìn xuống đất sâu, nơi chứa đầy bóng tối trong suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta không nói về một thế giới kỳ vỹ trong đất tối, thế giới của những chùm rễ, nơi khởi sinh ra toàn bộ vẻ đẹp phía trên. Chúng ta chỉ mới hiểu được một phần của những vẻ đẹp ấy.

1.397. THE LAST WALTZ



         The Last Waltz (Điệu Valse cuối cùng) do Barry Mason và Les Reed sáng tác do ca sĩ Engelbert Humperdinck trình bày - là một trong những ca khúc thành công nhất của ông. Ở Mỹ, The Last Waltz đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ở Việt Nam, bài này được đặt lại lời Việt hoàn toàn và lấy nhan đề là "Bài luân vũ mùa mưa" - bài hát khá phổ biến. 

7/4/19

1.396. TẾT HÀN THỰC



Hôm nay - mồng 3 tháng 3 âm lịch, theo phong tục cổ của An Nam từ xưa ngày này là Tết Hàn Thực (ăn đồ nguội).
Xa xưa, đây là cũng một ngày “Tết” được thực hiện các nghi lễ phong tục truyền thống như: không nhóm lửa, chỉ ăn đồ nguội, ăn chay, cúng bánh chay, bánh trôi trên bàn thờ tổ tiên…

4/4/19

1.394. HÌNH ẢNH TANG LỄ BA

Lưu lại những hình ảnh trong những ngày tang lễ Ba tôi

Di ảnh Ba trong Lễ phục Chức sắc Cao Đài Đại Đạo

1.393. LỜI CẢM TẠ - Tang lễ Ba


Kính thưa Quý vị!
Ba tôi là ông Lê Đức Hiền, sinh năm Quý Dậu - 1933
Thánh danh : Giáo Thiện Hàm Phong
Quê quán làng Bàu Tròn, xã Đại An, huyện Đại Lộc
Cư trú làng Phú Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc
Do tuổi cao sức yếu, ông mất vào ngày 30 tháng 3 năm 2019 (tức ngày 25 tháng 2 năm Kỷ Hợi), thượng thọ 87 tuổi.
Tang lễ của cha tôi được tổ chức theo nghi lễ Cao Đài Đại Đạo kết hợp với phong tục truyền thống quê hương.
Di hài Cha được an táng bên cạnh Mẹ tại nghĩa trang làng Bàu Tròn vào ngày 03 tháng 4 năm 2019 (tức ngày 29 tháng Hai năm Kỷ Hợi).
Dù luật trời Sinh – Lão – Bệnh – Tử không ai qua khỏi nhưng trong những ngày này, gia đình chúng tôi đã trải qua thời khắc đau buồn, mất mát vì 2 đại tang của Cha và Mẹ tiếp nối cận kề.
Gia đình chúng tôi xin được chân thành cảm tạ :

3/4/19

1.392. ĐIẾU VĂN TIỄN CHA VỀ NƠI AN NGHỈ

Thánh Thất Quảng Hòa, Đại Lộc, Q.Nam
nơi sinh thời ba tôi tu tập và qui gởi sau khi mất

         LTS: Trong lễ an táng thân phụ, nhiều tổ chức đoàn thể có đến đọc điếu văn tiễn cha tôi về nơi an nghỉ. Bài điếu văn này của Thánh Thất Quảng Hòa - nơi ba tôi tu tập, tích công quả và được phong chức sắc. Văn điếu do vị Lễ Sanh Thái Đào Thanh chắp bút và diễn đọc tại lễ truy điệu.


                                                                          *******
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Năm thứ 94
Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhứt
ĐIẾU VĂN
Kính viếng giác linh : Đạo huynh Lê Đức Hiền
Thánh danh: Hàm Phong Giáo Thiện
Nguyên trưởng ban Phước Thiện Thánh thất Quảng Hòa
Mất ngày 30 tháng 3- 2019 (25 tháng 2 Kỷ Hợi)
Hưởng thọ: 87 tuổi

2/4/19

1.391. DI LẶC CHƠN KINH


DI LẶC CHƠN KINH: Là tên của bổn Kinh có giá trị độ rỗi cho các đẳng linh hồn được siêu thăng tịnh độ. Bổn Kinh nầy nguyên văn của Chư Phật, Chư Tiên, giáng cơ truyền thế trong Thời Trung Nguyên Ất-Hợi (1935).
Kinh này cùng một số bài kinh khác được tụng cúng cho người đã mất để linh hồn được về nơi cực lạc.
Trong bổn kinh Di Lặc là thế giới chư Phật, nhắc đến danh hiệu hàng chục (trong hàng trăm vị Phật) với ý nghĩa Phật pháp uy nghi, linh hồn người chết nếu hồi hướng cõi Phật sẽ được dẫn độ, tiếp đón và siêu thoát.
Tôi đăng bài kinh này vì cảm nhận được năng lượng huyền bí mỗi khi nghe tụng niệm đồng thời cầu cho linh hồn Ba siêu về cõi Phật; hơn nữa theo Phật pháp thì phổ biến, ghi nhớ và tụng niệm kinh Phật thường xuyên cũng là một cách tích phước; âu đó cũng là điều nên làm.

1.390. NGÀY CUỐI BÊN BA

Di ảnh ba tôi chụp năm 25 tuổi trong bộ quân phục VNCH
tấm hình này ba cất kỉ trong ngăn ví
các con phát hiện khi ba qua đời

Ba tôi đã ra đi hồi 7 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2019.
Giờ phút cuối cùng trong đời, ba nằm thanh thản trong trạng thái siêu thoát. Ba ngưng hơi thở trần thế từ từ, trên màn hình máy theo dõi, các chỉ số mạch nhịp, huyết áp lùi dần về số thấp.