3/4/19

1.392. ĐIẾU VĂN TIỄN CHA VỀ NƠI AN NGHỈ

Thánh Thất Quảng Hòa, Đại Lộc, Q.Nam
nơi sinh thời ba tôi tu tập và qui gởi sau khi mất

         LTS: Trong lễ an táng thân phụ, nhiều tổ chức đoàn thể có đến đọc điếu văn tiễn cha tôi về nơi an nghỉ. Bài điếu văn này của Thánh Thất Quảng Hòa - nơi ba tôi tu tập, tích công quả và được phong chức sắc. Văn điếu do vị Lễ Sanh Thái Đào Thanh chắp bút và diễn đọc tại lễ truy điệu.


                                                                          *******
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Năm thứ 94
Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhứt
ĐIẾU VĂN
Kính viếng giác linh : Đạo huynh Lê Đức Hiền
Thánh danh: Hàm Phong Giáo Thiện
Nguyên trưởng ban Phước Thiện Thánh thất Quảng Hòa
Mất ngày 30 tháng 3- 2019 (25 tháng 2 Kỷ Hợi)
Hưởng thọ: 87 tuổi

Hỡi ôi !
Mây núi hộ ngừng trôi sầu thế sự
Lửa lò cừ nung nấu kiếp nhân sinh
Cửa âm dương khép mở sớm khuya liền
Cơ huyền diệu khó lường sanh tử.

Xe nhựt nguyệt đẩy đưa qua lại
Kiếp phù hư khôn thấu hữu hay vô
Nho Giáo rằng: Lò Tạo Hóa, Khí Âm Dương hiệp hiệp, tan tan
Phật Gia gọi: Nghiệp nhân duyên hình hư huyễn không không có có.

Ngao ngán bấy cảnh đời như tuyết đọng đầu cành
Não nùng thay kiếp sống tựa đèn treo trước gió
Mây vân cẩu không rồi tới có
Có rồi không thay đổi đổi thay.

Đạo huynh vĩnh viễn ra đi
Họ Đạo xin tạm giãi tình lưu luyến
Nghĩa linh sơn qua bao nhiêu năm tháng
Ngày học tu sống Đạo, vẫn biết bể trần là giả tạo
Những kỉ niệm vui buồn luôn sống mãi với thời gian
Thiên chức Giáo Thiện là thước ngọc khuôn vàng
Hoa Hạnh Đạo ẩn tàng trong tiềm thức.

Đạo huynh Lê Đức Hiền chào đời ở thôn Bàu Tròn, Lê Tộc danh gia
Người gia thế cũng là con nhà gia thế
Trong cuộc sống trải qua nhiều dâu bể
Đạo làm người nhất mực nhân từ
Lo kiệm cần vững chí vô tư
Trong gia tộc bàng lân bằng hữu.

Với song thân cù lao chín chữ
Giữ trọn niềm đức độ hiền lương
Với bà con luôn nhã nhặn khiêm nhường
Đem đức độ chan hòa trong cuộc sống

Kế nghiệp tiền nhân bảo tồn nòi giống
Được mẹ cha loan phụng vầy duyên
Nghĩa sắc cầm chung thủy thề nguyền
Đồng thuận cảnh xây nền gia thất.

Nghĩa vợ chồng thủy chung như nhất
Hồng phúc nhà sanh được ba gái sáu trai
Mấy mươi năm trọn nghĩa vàng
Duyên ngư thủy nguyện cùng sau trước.

Đạo huynh ra đi trọn câu nguyện ước
Cuộc trăm năm vẹn chữ non nguyền.
Đạo huynh đi rồi tình phụ tử thiêng liêng
Còn đâu nữa cha con mình hủ hỉ.

Thương thay nơi trần thế:
Con xa cha mẹ, cháu xa ông bà, huynh đệ biệt ly
Ba con gái có chồng tuy đã vu qui 
Nhưng thường có mặt chăm lo săn sóc.

Bệnh khá nặng khó bảo tồn vóc ngọc
Sáu dâu hiền tận tụy chăm lo
Gieo nhân lành không tính toán so đo
Lo hiếu đạo giữ trọn câu dâu hiền là gái, rể thảo là trai.

Quỳ trước Điện Thầy tuần nhị cửu thân mẫu  vừa khai
Tin cha ngừng thở ôi thôi thôi định mệnh an bài
Đớn đau thế rồi anh trước em sau
Trên hòa thuận dưới chia nhau lo tròn.

Lưu hình ảnh lúc cha còn sống
Theo gương cha con giống cháu giòng
Cha về cõi thọ thong dong
Cháu con sống mãi trong lòng của cha.

87 tuổi cũng vần mệnh số
Việc tồn vong sanh thuận tử an
Cảnh thế gian bèo hiệp mây tan
Hoa tàn nguyệt khuyết, linh hồn vẫn bất diệt
Mãi ngàn năm còn lưu lại vong linh

Hiếu nghĩa mẹ cha trọn tình huynh đệ.
Máu mủ tình thâm bao dung tựa bể
Mặn nồng nghĩa ái, đức độ sánh non
Với đường đời hun đúc lòng son

Vẹn nghĩa Đạo luôn vun bồi công quả
Ốm đau bệnh tật là trả nghiệp xưa
Trả xong rồi đạo huynh ra đi thong thả
Giữ trọn câu THUẦN CHƠN VÔ NGÃ
Để lại danh thơm trong lòng cháu con.

Đất Phú Lộc, thôn Bàu Tròn
Quảng Hòa Thánh Thất, nhà thờ Tộc Lê từ đây vắng một người đức độ
Vắng hình hài vắng cả hành vi
Cảnh đưa tang mờ mịt ai bi
Sanh một cõi chia ly một cõi.

Góp lại tình thâm góp niềm thương cảm
Nét ưu tư Họ Đạo ghi vội mấy dòng đây
Chuyện trăm năm cũng một kiếp người
87 tuổi trường đời đường Đạo biết bao nhiêu chuyện kể

Thế là hết trần đời dâu bể
Trăm việc đã làm tay trắng lẫn tâm không
Lễ điếu tang con cháu đứng hai hàng
Đạo hữu Quảng Hòa thêm luyến tiếc.

Mây Hồng Lĩnh khi tan khi hiệp
Bóng bạch câu sớm sớm trưa trưa
Nước thủy triều cơn ngược cơn xuôi
Chùm vân cẩu không không có có.

Nay phổ lại đôi lời thương cảm
Tâm sự sồi già che chở bóng râm êm
Cho bộ hành tàng lá giúp đàn chim
Cho mọi cảnh an vui niềm công đức.

Người tuy mất nhưng linh hồn đâu mất
Thân không còn nhưng chí khí vẫn luôn còn
Chốn ngàn trùng còn lưu lại ở cháu con
Cái vắng mất sẽ lặng yên trong tâm hồn tri thức

Ôi thôi thôi! Quá vãng giả nhi bất thuyết
Chúc đạo huynh về thanh thản cõi hư vô
Sách có câu sanh kí tử qui
Về tiên cảnh hộ trì cho con cháu

Toàn thể đạo tâm kính dâng hai lạy
Đứng nghiêng mình truy niệm trước sàng linh
Lòng chí thành tụng niệm chơn kinh
Cầu thượng phụ giác linh Đạo huynh về thiên quốc

Nỗi lòng chơn thật nghĩa đạo thâm tình
Vị đầu họ và toàn thể nhân sinh
Đứng nghiêm chỉnh nghiêng mình truy niệm
Thương thay ! Tiếc thay !

Toàn thể đạo hữu Thánh thất Quảng Hòa ghi tưởng nhớ
Nam Mô Cao Đài iên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Cao Đài iên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Cao Đài iên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Cùng với vị Lễ Sanh Thái Đào Thanh - tác giả bài văn điếu

Không có nhận xét nào: