5/4/19

1.395. MÙA SƯA THÁNG BA

Con đường trĩu hoa sưa


tháng ba
những con đường
mộc mạc mùi hoa sưa
phố chiều thêm kiêu bạc
nấn ná màu vườn cừa
 
như dáng em điệu đàng
mùa nhón chân sang hạ
ta thành người xa lạ
mê muội màu xa xăm

lỗi ngày hẹn biệt tăm
em hóa vàng sự thật
tình yêu run bần bật
giá băng giữa ngày hè

mùa chưa chạm tiếng ve
sưa đã vàng nhợt nhạt
bỗng thấy mình khao khát
ngày phiêu linh âm thầm        

tối rủ mình lặng câm
sáng sủi vàng mơ ước
trưa tháng ba say khướt
ta náu mình
trong sưa

Không có nhận xét nào: