29/4/21

2.033. STARDUST


 

"Stardust" là một bản nhạc jazz tiêu chuẩn do nhạc sĩ người Mỹ Hoagy Carmichael sáng tác năm 1927. Nó được đưa vào sách Great American Songbook (Bài hát hay nhất nước Mỹ); đã được thu âm hơn 1.500 lần với các phiên bản của hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn khác nhau – bao gồm các nghệ sĩ nổi tiếng như: Frank Sinatra, Artie Shaw, Jo Stafford, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Billy Ward và các Dominoes, Ringo Starr, Willie Nelson… 

28/4/21

2.032. CHỮ NGHĨA ĐANG Ở ĐÂU

 Mộc Nhân 


Chữ nghĩa đang ở đâu?

tôi nhận ra chữ nơi tờ rơi quảng dưới đường

từ những biển hiệu nhiệt liệt chào mừng đầy màu sắc

âm của chữ trên đầu cột điện phun ra từ chiếc loa sắc

phát ra những ngôn từ được lập trình

25/4/21

2.031. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY

Bìa sách lần tái bản thứ 4


Tiểu luận này được Einstein viết tại Berlin năm 1930 khi ông 51 tuổi. Năm 1931, nó được dịch ra tiếng Anh (The World As I See It) và in trong tập thứ 13 của bộ sách “Living Philosophies”, Nhà xuất bản New York, Mỹ.

21/4/21

2.030. CÓ MỘT TĨNH LẶNG CHO CHÚNG TA

 Mộc Nhân

ngẫu tác từ một bài thơ Nga 

tại nguồn: vladimirputin.com 


Tĩnh lặng

khoảnh khắc cho chúng ta

cùng nhau cười những qua icon ngộ nghĩnh

để thở sau cuộc làm tình

chìm trong khuôn hình

mắt bão đầy nước của thánh thần

anh miên man

vỡ òa cơn khát


2.029. KHOE SÁCH

 Mộc Nhân

Nhân ngày Sách VN lần thứ VIII - 21/ 4/ 2021

 


Không làm quan để khoe quyền

Không có tiền để khoe của

Không có sức để khoe nắm đấm

Không có mồm mép để chém gió

20/4/21

2.028. LỜI CỦA ĐÊM

Một bài thơ Nga

Mộc Nhân dịch theo bản tiếng Anh 

nguồn trang: vladimirputin.com

 

Lời của đêm không phải lời để nói

Chẳng cùng ai mà sao đêm rất vội

Giục vơi mau kẻo ngày mới lại đầy..!

Lời của đêm là lời của riêng tây

Nói gì đây, khẽ lay tình yêu dậy !

18/4/21

2.027. ĐIỀU BÌNH THƯỜNG

 Mộc Nhân

 

Bạn không cảm thấy như ở trong ngôi nhà của mình,

gần như suốt đêm

lạ chỗ, bất an, mất ngủ

không phải vì ly cà phê ban chiều

hay một cú sốc ứng xử nào đó trong ngày

không, không hề, không có những điều đó

2.026. PHÍA SAU

       Mộc Nhân

 


Sau một nhịp đập

là khoảng không vô thanh

sự lãng quên được khâm liệm trong huyệt mộ

17/4/21

2.025. MAKING MOUNTAINS AS WE RUN


Logo của ĐH Harvard với điểm nhấn là chữ Veritas và 3 trang sách mở

 

   Lawrence Seldon Bacow sinh năm 1951 - ông là một luật sư, nhà kinh tế học, hiện là Hiệu trưởng thứ 29 của Đại học Harvard nhậm chức vào ngày 1 tháng 7 năm 2018. Trong lễ nhậm chức của Lawrence S. Bacow, nhà thơ Amanda Gorman (1) đã viết và đọc bài thơ này như lời chúc mừng ngài Hiệu trưởng Bacow và tôn vinh ngôi trường Đại học lớn nhất thế giới.

2.024. OUR PURPOSE IN POETRY: Or, EARTHRISE

Bức hình Earthrise do nhà du hành vũ trụ Bill Anders
chụp trong chuyến bay Apollo 8.

 

Bài thơ này của nhà thơ trẻ Hoa Kỳ Amanda Gorman (1), được tác giả đọc tại diễn đàn cuộc tập huấn dành cho Lãnh đạo các Tổ chức Thực tế Khí hậu - Climate Reality Leadership Corps Training - diễn ra tại Los Angeles vào ngày 28 tháng 8 năm 2018.

16/4/21

2.023. THE MIRACLE OF MORNING

 

Bài thơ này Amanda Gorman viết vào tháng 4/ 2020, lúc này đại dịch Coronavirus đang xảy ra trên thế giới cũng như ở nước Mỹ. Nhưng tác giả vẫn tin tưởng ánh sáng ban mai sẽ chiếu rọi trên khắp đất nước; thế giới tang tóc, trĩu nặng, tuyệt vọng sẽ sớm hồi sinh khi con người biết đoàn kết, vượt qua nỗi đau… Cô là nhà thơ trẻ nhất được gọi là "inaugural poet" (nhà thơ diễn văn, thường  viết những bài thơ đọc trong các buổi lễ khai mạc, nhậm chức, sự kiện lớn của đất nước...) trong lịch sử thơ ca Hoa Kỳ.

2.022. MUỐI CỦA RỪNG

 Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp


Sau Tết Nguyên đán một tháng là thời gian thích nhất ở rừng. Cây cối đều nhú lộc non. Rừng xanh ngắt và ẩm ướt. Thiên nhiên vừa trang trọng, vừa tình cảm. Điều ấy một phần là do mưa xuân.

Khoảng thời gian này mà đi trong rừng, chân dẫm lên lớp lá ải mục, hít thở không khí trong lọc, thỉnh thoảng lại được thót mình bởi một giọt nước trên cây rỏ xuống vai trần thì thật tuyệt thú. Tất cả những trò nhố nhăng đê tiện vấp phải hàng ngày hoàn toàn có thể rũ sạch bởi một cú nhảy của con sóc nhỏ trên cành dâu da.

14/4/21

2.021. TẠI NƠI NÀY: LỜI CA NƯỚC MỸ


   
Bài thơ “In this place: An American Lyric” (Tại nơi này: Lời ca Nước Mỹ) của nhà thơ nữ trẻ tuổi người Mỹ gốc da đen, Amanda Gorman, viết năm 2018 gửi đến Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Bài thơ đã được Jill Biden (phu nhân Tổng thống Joe Biden) chú ý. Sau đó, bà đã liên hệ với tác giả đề nghị viết một bài thơ cho buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ của ông Joe Biden – đó là bài “The Hill We Climb”. (cả 2 bài này đều có đăng trên trang Mộc Nhân).

12/4/21

2.020. LAYLA - Eric Lapton

  

  "Layla" là ca khúc do Eric Clapton và Jim Gordon sáng tác, được phát hành  lần đầu bởi nhóm nhạc blues rock Derek and the Dominos năm 1970. Nhan đề ca khúc được lấy từ câu chuyện cổ của văn học Ba Tư “Layla và chàng điên” của Nizami Ganjavi. Chuyện kể về một chàng trai yêu vô vọng một người phụ nữ đẹp đã có gia đình nên bị cha ngăn cấm và không thể kết hôn được với nàng.

11/4/21

2.019. MẸ TÔI CHỬI KẺ TRỘM

Pic của Nguyễn Hoàng Việt trên trang bạn ấy
 

“Mẹ tôi chửi kẻ trộm” của tác giả Tòng Văn Hân (người dân tộc Thái, ở Điện Biên) là bài thơ giành giải B (không có giải A) cuộc thi thơ báo Văn Nghệ 2019-2020 - mới được trao giải vào tháng 4/ 2021. Các giải khác thiên hạ không bàn đến, tuy nhiên bài thơ nhận giải B này đang là đề tài gây tranh cãi rộng khắp – cơ bản là BGK trao giải tùy tiện, gây bức xúc trong dư luận.

9/4/21

2.018. NHỮNG...

                                              Mộc Nhân



Những bàn chân

 giẫm lên đời

đôi tay chai sạn

 che trời

 giữa trưa


8/4/21

2.017. SOMETIMES WHEN WE TOUCH

 


Dan Hill là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ gốc Canada, sinh năm 1954. Ông được biết đến với bản ballad nổi tiếng Sometimes when we touch ra đời năm 1977 và được nằm ở top cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Giai điệu của bài hát mạnh mẽ, ca từ khắc họa sự chân thành, cảm xúc tràn ngập trong tình yêu. Bản ballad này từng được các danh ca như Rod Stewart hay Barry Manilow cover lại và nổi tiếng đến mức người ta tưởng Dan Hill chỉ có 1 bài hit.

2.016. NGÀY CỦA EM

Mộc Nhân

              Cho Sinh nhật em tôi



  Em chừ giữa chốn hoang liêu

              chung quanh tà đạo

                bao nhiêu rập rình

6/4/21

2.014. LỄ HỘI BÀ PHƯỜNG CHÀO

 

Hôm nay 25/ 2 âm lịch - Lễ hội Bà Phường Chào

Bà Phường Chào là vị nhân thần, 2 lần được triều đình nhà Nguyễn sắc phong và 2 lần lễ hội dân gian gắn liền với tên Bà (ở Chợ Được, Bình Triều, Thăng Bình, QN và Đại Cường, Đại Lộc, QN) đều được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

5/4/21

2.013. THƯA BA

        Mộc Nhân

Nhân ngày kỵ lần thứ 2 của Ba (24 Tháng Hai âm lịch)


   Thưa Ba 

            về cõi thiên thu

                  dốc đời con 

    tuổi cũng lu mờ ngày

                  đi qua đi lại 

                        cơn say

           thế gian lung lạc 

   phơi bày nhiễu nhương

3/4/21

2.012. HEAVEN - Bryan Adams

 

Bryan Adams đóng đinh tên tuổi của mình với bản  ballad bất hủ Everything I do, I Do it for you (bản hit trong bộ phim Robin Hood). Ca khúc này quá thành công trên phạm vi toàn cầu đến mức khán giả lầm tưởng Bryan Adams chỉ có 1 bản hit để đời này. Trải qua 40 năm ca hát anh đã sáng tác hàng trăm ca khúc, nhiều album với các bản ballad và rock tuyệt vời.

2.011. TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG

 


  Cuộc thi “Hoa Hậu Việt Nam” năm 1990 đã chọn ra hai người đẹp đăng quang là Trần Vân Anh đến từ TP.HCM (cao 1m70) và và Nguyễn Diệu Hoa (chỉ cao 1,58m). Cả hai đều có khuôn mặt đẹp, sắc nét cùng các số đo 3 vòng chuẩn. Vẻ đẹp cuốn hút của Vân Anh đã khiến Trịnh Công Sơn và các giám khảo mê mẩn; tuy nhiên Nguyễn Diệu Hoa cũng được các giám khảo khác lựa chọn dù cô không cao nhưng lại có vẻ đẹp thuần Việt, có tri thức và thông thạo nhiều ngoại ngữ. 

2/4/21

2.010. AUBADE – KHÚC BÌNH MINH TRONG THƠ LOUISE GLÜCK

    Lời tựa trong tập sách AUBADE - của Mộc Nhân Lê Đức Thịnh - tác phẩm nghiên cứu, tuyển dịch thơ Louise Glück (Nhà thơ Mỹ đạt giải Nobel Văn chương 2020); Nxb Hội Nhà văn, 2020.

Lúc 13h00 ngày 8.10.2020 giờ Thụy Điển - tức 19h00 giờ Việt Nam, thế giới biết đến tên tuổi của nữ nhà thơ người Mỹ Louise Glück được Viện Hàn lâm Thụy Điển trao giải Nobel Văn học lần thứ 113. Bà là người phụ nữ thứ 16 trên thế giới được trao tặng giải Nobel Văn học. Đó là kết quả mà Louise Glück xứng đáng được công nhận, tôn vinh cho những nỗ lực đổi mới nghệ thuật thơ ca của mình.

1/4/21

2.009. TRỊNH CÔNG SƠN - RU TÌNH


 

Trịnh Công Sơn đã lặng lẽ rời xa đường trần 20 mùa mưa nắng (1.4.2001/ 1.4.2021).  Còn cái vòng quay của cõi tạm thì vẫn tiếp tục, giữ lại những tình khúc mà anh trao tặng cho đời để rồi chúng miệt mài thay anh gieo hạt giống yêu thương cho nhân gian.

2.008. TRỊNH CÔNG SƠN - MỘT CÕI ĐI VỀ

 

Trịnh Công Sơn được coi là một trong những tác giả lớn của dòng âm nhạc đại chúng cũng như nền Tân nhạc Việt Nam. Những bản nhạc Trịnh là trái ngọt từ cuộc hẹn hò của âm hưởng phương Tây và tâm hồn phương Đông. Cấu trúc và tứ nhạc trong những tác phẩm của anh đều khá giản dị, phần lớn ở thể hai đoạn. Lối chuyển đoạn từ phần đầu sang cao trào của ca khúc nhỏ nhẹ như cô gái Huế vậy, chỉ là vệt màu loang từ từ, không quá nhiều tương phản.

2.007. CÓ MỘT DÒNG SÔNG ĐÃ QUA ĐỜI

 

Cuộc sống con người thật hữu hạn, âm nhạc Trịnh Công Sơn luôn đau đáu những suy nghĩ về sự sống-chết, sự mất-còn trên thế gian. Có thể là mất còn về thân xác con người hay cũng có thể là sự mất còn của một cuộc tình. Nhưng tình yêu lại là một cõi khác, vô hạn kéo dài mãi mãi.