25/7/15

654. BÀI HÁT “LET IT BE”

           Bài hát “Let It Be”Paul McCartney và John Lennon (ban nhạc The Beatles)
            Chuyển ngữ: “Hãy cứ để nó diễn ra” - Mộc Nhân Lê Đức Thịnh



            “Let It Be” là album cuối cùng của ban nhạc huyền thoại The Beatles bao gồm một số bài hát nổi tiếng, như "Let It Be", "Get Back", "Across the Universe"…
            Album “Let It Be” đứng thứ 86 trong danh sách "500 album vĩ đại nhất mọi thời đại" của tạp chí âm nhạc Rolling Stone bnình chọn.
            Ca khúc "Let It Be"được viết bởi Paul McCartney và John Lennon luôn giữ vị trí top 10 trong danh sách "100 ca khúc hay nhất của The Beatles".
            Thông điệp từ bài hát là: khi tuyệt vọng, khó khăn thì bạn hãy “Let it be”! Sự cố gắng quá sức chịu đựng là tự gánh lấy áp lực, hãy lạc quan tự nghĩ  rằng mọi chuyện cuối cùng rồi cũng qua...
Vì McCartney là người Công giáo nên người ta thường cho rằng bài hát này mang âm hưởng thánh ca hiện đại, với các đoạn hợp âm nhà thờ và những câu nói về sự thông thái, bí ẩn, mẹ Mary và ánh sáng. Ngay cả McCartney cũng thừa nhận bài hát có hơi hướng tôn giáo. 

Tuy nhiên, thực tế lại không phải vậy. Bài hát lại bắt nguồn từ giai đoạn The Bealtes đang rạn nứt và McCartney mơ thấy mẹ mình, tên là Mary, đang an ủi con trai. McCartney kể: “Mẹ chết khi tôi 14 tuổi vì thế tôi đã không còn được nghe mẹ nói lâu rồi và giấc mơ là một điều rất tốt. Nó mang cho tôi thêm sức mạnh. Trong thời điểm đen tối nhất, mẹ Mary đã đến với tôi”.

653. HOA LẠ NGÀY THƯỜNG

               Huỳnh Minh Tâm
                                       (cảm nhận về tập thơ "Những vũ điệu và khúc ca" 
                                          của Mộc Nhân Lê Đức Thịnh - nxb Hội Nhà Văn, 2015)

         
       Đọc “Những vũ điệu và khúc ca” của Mộc Nhân Lê Đức Thịnh tôi chợt miên man nghĩ đến những bông hoa lạ ngày thường. Những bông hoa gần gũi với đời sống  vậy đó nhưng đôi khi nhìn ngắm dấu yêu miệt mài chúng ta mới nhận ra nhiều hình ảnh xa lạ và cuốn hút - như một tình yêu nguyên sơ bí ẩn: “em mang theo những giấc mơ cổ tích/ có cả hạnh ngộ và niềm vui tĩnh mịch/ nhảy múa trên đôi chân trầm mặc điềm nhiên/ ẩn sâu những nghĩ ngợi về nỗi đau ám chặn đời người” (Những vũ điệu và khúc ca). 

24/7/15

652. THƠ DƯỚI ĐÁY BA LÔ

Nguyễn Hải Triều

Bài thơ bạn tôi dưới đáy ba lô
Trăng soi rừng le rừng khọt
Chiến binh giày thô áo bạc
Lặng lẽ quân đi mờ mịt những con đường
Một thời trai trận mạc góc biên cương… 

23/7/15

651. CÔ TẤM

          Nguyễn Hải Triều

Quả thị đời thường thơm thảo đất quê
Cô gái bước ra từ hương và mật
Con cá bống kể về tình yêu đích thực
Hiển hiện cuộc luân hồi
Dù ba chìm bảy nổi
Tấm ơi! 

22/7/15

650. NIỆM KHÚC

Mộc Nhân


chuyện mình phai nửa đồi cỏ úa
mòn hạt mưa rỗ khấc thời gian
những tháng ngày tìm nhau mật ngọt
anh trở về trong giấc miên man

21/7/15

649. ĐÓ LÀ HẠNH PHÚC - CHỚ CẠN MEN ĐỜI

                             Ngô Hà Phương

                             1. ĐÓ LÀ HẠNH PHÚC
Sóng mắt ấy dịu dàng sâu thẳm
Quật phát đầu là xiểng liểng trái tim ta!
Dòng tóc ấy mơ màng thác đổ
Nhận chìm ta tận đáy ngu ngơ!
Đường nét ấy nhẹ nhàng bốc lửa
Thiêu chín ta đến thớ cảm giác cuối cùng!
Chút e ấp ngập ngừng đằm thắm
Trói đời ta thành một kẻ phu nô! 

648. MÙA XƯA ĐÂU NỮA?

                                    Nguyễn Hải Triều
         


Heo may phơ phất nhành dâu
Hình như trăng rụng chân cầu đêm qua?

Sợi mưa trắng đổ trời xa
Mốc meo sương lấm em và phù du

647. BIÊN THÙY

Nguyễn Hải Triều
(Tặng Đồn Biên phòng Đăk Ôc, Nam Giang)

1.
Đã từng tôi với biên thùy
Ngửa nghiêng khúc gọi một đi không về
Cái thời bạc áo sơn khê
Là trăm lối rẽ câu thề đa mang
Là buông tiếng gọi non ngàn
Là bờ sương lấp mơ tràn bến xưa
Là trăng khuya đọng làn mưa
Câu thơ rơi giữa hai mùa ướt khô…

19/7/15

646. CÒN - CÒN ĐÂU

Ngô Hà Phương

CÒN
Sau một ngày vội vã
       là vất vưởng một đêm hồn rong xứ mộng
Sau một tuần tất bật
       còn lúi húi một ngày chủ nhật việc riêng

6/7/15

643. THEO EM XUỐNG PHỐ

Phú Ngô

Một ngày em xuống phố
Quên mình thất thổ long đong
Ngày qua thoảng như tiếng vọng
Men say chất ngất trong lòng

642. LỤC BÌNH

Chùm thơ của tác giả Hoàng Anh 

1. LỤC BÌNH                                       
 Nghĩ thương duyên phận lục bình
 Mọc trên sông nước bồng bềnh lững lơ
 Những ngày nước lũ quẩn quơ
 Kết bè từng mảng xuôi dòng nổi trôi

4/7/15

641. VỀ THẠNH MỸ

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
            tặng những thằng bạn giang hồ - cà rịch cà tang
                         nhân chuyến rong chơi miền núi - hè 2015


năm nay mày có về Thạnh Mỹ
thấy trưa hè dựng vách đá vôi
tiếng chim rừng len từ sâu thẳm
mệt nhoài theo gió thốc sườn đồi

2/7/15

640. EM NHƯ CƠN MƯA

                   Mộc Nhân Lê Đức Thịnh

    Em như cơn mưa
đến cùng mặt trời rực rỡ
đốt cháy tôi bằng ngọn lửa tan chảy kim loại
có lúc em mát lạnh dịu dàng
cho tiếng chim sơn ca hót hay
tiếng tu hú trưa hè khắc khoải hơn
trong nhịp đập nhung nhớ của kẻ lữ hành
ngày thế giới tinh đọng trong một vài cá thể
hành hương về phía mặt trời.

1/7/15

639. KHI ANH CHẾT ĐI

Bá Tước Nguyễn 

Khi anh chết đi
Thì người yêu ơi, xin em đừng khóc !
Mùa xuân chim chóc lại về
Trên cành rộn rã reo ca

638. XUÂN VÀNG

Bá Tước Nguyễn 

Khi anh trở về bóng chiều chạng vạng
Đàn chim câu nghiêng cánh nhỏ trước sân
Hoàng hôn đuổi nhau, nấp mình sau vườn lá
Lũ sẻ ngô ríu rít trên cao