1/7/15

638. XUÂN VÀNG

Bá Tước Nguyễn 

Khi anh trở về bóng chiều chạng vạng
Đàn chim câu nghiêng cánh nhỏ trước sân
Hoàng hôn đuổi nhau, nấp mình sau vườn lá
Lũ sẻ ngô ríu rít trên cao

Em tôi yêu nép mình sau rèm cửa
Giữa trời xuân rực rỡ mai  vàng
Em đợi chờ với ánh mắt yêu lo
Trong vườn tược chồi non đầy hoa lá

Vầng trăng lưỡi liềm, con mèo cuộn tròn trong chăn ấm
Em tôi yêu khờ khạo lặng im
Ánh mắt em trao bao lời yêu dấu
Hương mùa xuân ngất ngây

Anh bước đi thong thả bên em
Với hành lí anh mang về toàn những câu thơ anh viết
Tình yêu ta ngọt ngào như quả táo
Nàng  Eva ngày nào


Không có nhận xét nào: