18/4/19

1.406. CHỈ LÀ



chỉ là chợt mưa nên trời sẽ tạnh
nhưng mưa làm ướt cả ráng chiều
vội vã đi qua cuối ngày đã tắt
đêm nhập nhòe ánh đóm đìu hiu

chỉ là chợt thấy nên rồi sẽ quên
nhưng cái nhìn lấp lánh cả mùa khát vọng
có thể bàn tay em một lần lóng ngóng
nắm chặt bao điều bí ẩn lặng câm

chỉ là thu nên sẽ qua ngày vàng lá
nhưng nhuộm vàng bao trầm tưởng ngây thơ
anh lặng lẽ chờ mùa xanh hoa cỏ
bước chân đi chưa vội vã bao giờ

chỉ là ký ức sẽ vùi sâu trong tàn lụi
vì đời là một giấc trầm phù
nhưng vẫn mong những ngón tay xòe mở
hứng ánh sáng lập lòe từ đốm lửa mộng du

Không có nhận xét nào: