27/8/21

2.153. CHẠM VÀO ĐẤT ĐI EM

         Lê Đức Thịnh

 


Chạm vào đất đi em

để thấy mẹ cha quẩn quanh nơi đó

mùa đã khô bóng cây vàng vỏ

bờ vùng nắng quái xiên ngang

 

Nghe tiếng cò xao xác đồng vàng

chiều thong dong trải trên sóng lúa

mùi thơm quê nhà 

              đòng đòng nhảy múa

nhịp đưa nôi cùng khúc ca dao

 

Chạm vào đất đi em - nỗi nhớ nôn nao

để thấy đi đâu cũng là quê xứ

cây trái hiền lành dù có khi mùa dữ

lũ tràn đồng cuốn mọi thứ tan hoang

 

Sau cơn mưa thềm dậy vệt cỏ loang

rau củ xanh tươi chắt chiu mùa dịch

mỗi góc riêng lưu ngày tĩnh mịch

gởi cho nhau khoảnh khắc hoen nhòa

 

Chạm vào đất đi em - nỗi nhớ vỡ òa

bàn chân tha hương theo mùa phiêu dạt

niềm đau nảy mầm ca từ và khúc hát

em lay thức mùa

             từ mặt đất chao nghiêng

 


Không có nhận xét nào: