6/10/18

1.247. TRÔI



trôi những đêm khuya
xa như vô thường
trôi như tinh sương
tan vào dĩ vãng
 
trôi giọt nước mắt
lăn trên bờ mi
trôi em nhu mì
một ngày quên lãng

trôi một giấc mơ
nhẹ như là gió
trôi như cuồng phong
một mùa vò võ

trôi một lần yêu
sấp ngửa bàn tay
trôi nhanh như ngày
đêm không nhặt nhạnh

ta thành đất thẫm
im từ xa xưa
em thành cỏ cây
tươi mùa lọc lừa

trôi chút lênh đênh
xin lời nuối tiếc
ngày vẫn hanh hao
xuôi mùa ly biệt

trôi ký ức xa
chẳng gì gởi lại
trôi hơi thở dài
tro vùi đốm lửa

vết cắt đã hằn
mùa lá phai màu
trôi đi phương nao
chênh chao nỗi nhớ

Không có nhận xét nào: