29/6/18

1.175. ĐẤT MẸ NHÌN TỪ CÙ LAO

                     Mộc Nhân
(nhân một chuyến đi thăm Cù Lao Chàm - cuối tháng 6/ 2018


Trước sóng là Cù lao
phía sau là phố Hội
ở giữa là tôi
trên đầu là bầu trời có ngấn vàng ươm nắng

ngày mở ra bên bờ đại dương bình lặng
đằm thắm như bình minh
xanh tươi như thảm cỏ
mênh mông như đất mẹ

ta đội mưa mà đi
nhớ cơn mưa trắng đồng ngày hạ
ta che trời mà đi
nhớ chiếc nón cời trưa đồng cạn mót thóc rơi

ta đi vội qua con đường cù lao trưa hè bàn chân bỏng rát
thương những người lập làng ngày xưa chân đất            
ta đi tóc đen sạm nắng
thương mẹ già tóc đã ngả sương

ta đi giữa sóng trùng khơi
sóng Cù Lao Chàm cuộn từ Hoàng Sa Trường Sa
                           nhắc ta dã tâm bạn vàng cướp biển
những mộ gió và miếu âm linh
nhớ những vong hồn vất vưởng đất thiêng

trước sóng là đại dương
phía sau là đất liền
nơi máu tổ tiên đã dập dềnh từng phao mốc
giữ cho muôn đời hồn sông núi Việt Nam.

                                   ***
     Lưu giữ hình ảnh nhân chuyến đi Cù Lao Chàm
                      với anh em văn nghệ sĩ Quảng Nam

Ra Cù Lao Chàm bằng tàu cao tốc

Hải Tạng Tự - ngôi chùa cổ 400 năm trên Cù Lao Chàm
Một góc Cù Lao Chàm - Bãi Làng

Hòn Lao - một trong tám đảo của Cù Lao Chàm

Trong bảo tàng Cù Lao Chàm

Đoàn văn nghệ sĩ Quảng Nam thăm Cù Lao Chàm


Bến tàu trên Cù Lao Chàm

Miếu Âm Linh trên Cù Lao Chàm - thờ những thi thể dạt vô đảo


Ngủ đêm trên bãi biển Cù Lao Chàm bằng lều bạt

Tạm biệt Cù Lao Chàm

Không có nhận xét nào: