18/6/19

1.463. VIẾT KHI CHÁU CHÀO ĐỜI

Mộc Nhân

                    Yêu tặng cu Boom – cháu tôi

Cháu chào đời
                 khuya tháng Sáu ánh trăng trôi thật khẽ
tuổi ấu thơ quẫy đạp từ đây
có niềm hoài mong vun lên nhiều năm trước
đêm nghe tiếng thạch sùng hóng chuyện vui vầy

Khóc thật to cháu nhé
                    cả nhà níu thời gian dừng lại
quê nhà miên man từng phút bình yên
ông nghe tiếng đất trời reo trong cây lá
cháu sinh ra cho thế giới bớt muộn phiền

Cháu ngủ hồn nhiên
                    thật say và nhay vú mẹ
có ba nâng niu từng bước đường đời
có bà ru đồng dao "dung dăng dung dẻ"
rồi ông sẽ kể những miền cổ tích muôn nơi

Ngủ ngoan cháu nhé
                   mơ giấc dài hồn hậu
đêm nay bầu trời có mưa sao băng
hình như thiên thần cũng về đây tình tự
hôn lên đôi môi nhỏ mà rằng…

Cháu cứ ngủ ngoan
                   giữa chùng chình tay ấm
ngoài kia mặt trời rót từng giọt sữa bình minh
cánh đồng hoa thắm màu rất nhẹ
và đất trời chứng kiến đinh ninh

Cháu cứ ngủ ngoan
                   bú no nê rồi đái dầm tóe nước
hôm nay cả nhà nựng nịu bế bồng
nhiều năm sau có bao con đường phía trước
ông cháu mình mường tượng dấu chân đi

Cháu cứ ngủ ngoan
Cháu cứ ngủ ngoan

Ca khúc cho cháu : "When A Child Is Born"

Không có nhận xét nào: