23/12/17

1.043. TỪ DÂN GIAN ...

          Mộc Nhân
                          Thử nhìn một số câu nói dân gian dưới góc nhìn méo mó và "lầy lội"

1. Trò chơi dân gian
Bới lông tìm vết
Thừa gió bẻ măng
Ðè đầu cưỡi cổ
Qua cầu rút ván
Thọc gậy bánh xe
Bắt cóc bỏ dĩa
Bắt cá hai tay
Cõng rắn cắn gà nhà
Rung cây nhát khỉ
Sống chết mặc bay
Vắt chanh bỏ vỏ
Vạch lá tìm sâu
Theo đóm ăn tàn

2. Kinh doanh
Buôn thần bán thánh
Treo dê bán chó
Bán trôn nuôi miệng
Buôn quan bán tước
Bán trời không văn tự
Tiền trao cháo múc
3. Xiếc - ảo thuật
Lấy thúng úp voi
Đi guốc trong bụng
Rước voi giày mả tổ
Đổi trắng thay đen
Gắp lửa bỏ tay người
Ngậm máu phun người

4. Các môn thể thao
Cưỡi ngựa xem hoa
Quất ngựa truy phong
Múa gậy vườn hoang
Đá cá lăn dưa
Ném đá giấu tay

5. Chương trình tấu hài
Giả nhơn giả nghĩa
Giàu đổi bạn sang đổi vợ
Khôn nhà dại chợ
Ba que xỏ lá
Đầu dơi đuôi chuột
Gái đĩ già mồm
6. Phim hành động
Ăn thịt người không tanh
Cá lớn nuốt cá bé
Bóp mồm bóp miệng
Ỷ mạnh hiếp yếu
Ðâm bị thóc, thọc bị gạo
Đầu trộm đuôi cướp

7. Trang điểm
Đầu môi chót lưỡi,
Mặt dạn mày dày,
Đầu trâu mặt ngựa
Đầu mày cuối mắt
Miệng hùm gan sứa

8. Thú cưng:
Chó ăn đá gà ăn sỏi
Mèo mả gà đồng
Gà què ăn quẩn
Khỉ ho cò gáy
Ngựa quen đường cũ
Chuột sa hũ nếp

Không có nhận xét nào: