9/8/17

977. TÌNH YÊU TRẦM PHÙ

Mộc Nhân

Tình yêu như mạng nhện
giăng nỗi niềm triền miên
năm ngón tay gỡ rối
cuốn thêm ngày đảo điên.

Tình yêu như sấm chớp
đến thật nhanh trong đời
đi chỉ trong khoảnh khắc
xóa nhòa ngày mù khơi.

Tình yêu như đụn khói
bay lên từ trầm phù
trở thành miền cổ tích
quên cõi người phiêu du.

Lời yêu như danh ngôn
em nói gì cũng đúng
buông ra không thu về
những lời như tên cung.

Trái tim luôn bí ẩn
như đêm không trăng sao
như ngày dài nhật thực
quờ quạng giữa chốn nào.

Những con đường góp nhặt
những mùa yêu vẫn xanh
em có còn giữ được
lá thu vàng thật nhanh.

Một sớm đầy hoa cúc
thắm mùa trôi lan man
một tình yêu cứu rỗi
quạnh hiu và hoang tàn.

Tình yêu là ảo diệu
niềm tin và yêu thương
lá vẫn xanh nhờ đất
giữa cõi đời vô thường.

Không có nhận xét nào: