24/9/18

1.235. KÝ ỨC ĐÀ LẠT (3)

          Mộc Nhân

Buổi sáng - góc phố Đà lạt nhìn từ đường Trần Hưng Đạo

Không hiểu nhân duyên thế nào mà mình lại được đến Đà Lạt nhiều lần thế nhỉ. Đi chơi dịp lễ, Tết cũng chọn Đà Lạt; đi công tác cũng ở Đà Lạt – nhiều lần tập huấn chương trình giáo dục của Bộ và vừa rồi là lớp tập huấn phê bình văn học nghệ thuật của Ban Tuyên giáo Trung ương dành cho một số văn nghệ sĩ cũng tổ chức tại Đà Lạt; đó là chưa kể những chuyến đi riêng tư hoặc cho việc gia đình…

Bao nhiêu lần đi vẫn không chán, bao nhiêu lần đến vẫn muốn đến lại nơi đã in dấu bước chân.
Sáng sớm chạy bộ qua những con phố dốc thoải, xuyên qua sương mờ để thấm tháp cái lạnh của Đà Lạt; nửa buổi chạy xe dưới những cánh rừng thông bóng nắng đan với bóng cây để tận hưởng vẻ lung linh của vầng dương phố núi; chiều ngồi ngắm mưa rào qua cửa kính rồi nhìn mặt trời ảo mờ dần khuất bóng trong ráng hồng pha sương bảng lảng; tối lang thang qua những cung đường ven hồ Xuân Hương rồi ghé vào quán café dễ thương nào đó hoặc cao hứng hơn thì rủ rê nhóm bạn ngồi nhâm nhi ly men bên bếp lửa với các món nướng… 
Buổi chiều - lang thang dọc Hồ Xuân Hương 

Cứ vậy ...để ban khuya: không ngủ được… mà ngồi.. mà viết.. mà nhớ… mà suy tưởng… và.. muốn sống nhiều hơn… và muốn chết nhanh hơn… và muốn yêu cuồng nhiệt hơn như đã từng…
Vậy thôi…
Bên Hồ Xuân Hương - chỗ góc tối vẫn đẹp !

Sau chuyến đi công tác kết hợp tham quan du lịch 1 tuần tại Đà Lạt, mình đã về lại Quảng Nam.
Vẫn lưu nhớ nơi này. Có gì đó chưa trọn vẹn…
À thì ra hoa Đà Lạt khoe sắc quanh năm nhưng mùa này không có hoa dã quì… Những triền đồi lần trước mình đi qua vàng màu dã quì mùa này vẫn còn xác xơ xanh lá… Hoa dã quì là loài hoa dại mà "người em sống bên kia đồi cỏ" rất yêu quí và em tự ví mình như dã quì “hoa vàng kiêu sa nhưng vẫn là hoa dại”…
Thôi mình hẹn lần nữa em nhé.
Vậy nên ngồi viết “mót” mấy dòng để biết ơn phố núi – nơi đất và người thật đáng yêu.
May mà có em đời còn dễ thương.
Ngẫm ngợi để hiểu vì sao mình lại yêu Đà Lạt đến vậy… 
                       ------------
* Xem lại :  Ký ức Đà Lạt (1)
                  Ký ức Đà Lạt (2)

Không có nhận xét nào: