29/9/14

483. ĐỌC BÁO MỖI NGÀY

Mộc Nhân 

1.
Sắp lấy chồng Lê Kiều Như càng chăm tung ảnh nóng
Vừa quan hệ xong cô gái sinh con trước mặt khách mua dâm
Ngượng đỏ mặt khi sao Việt lộ vùng nhạy cảm
Hôm qua Quỳnh Nga vén áo, khoe trọn nội y

Chồng phát khùng với khuôn ngực đẫy đà của vợ
Trang phục như đồ ngủ ra đường của Phi Thanh Vân
Hồng Quế diện váy khoe eo thon, chân dài táo bạo
Sô diễn hôm nay Mỹ Tâm mặc áo hở bụng hở sườn

Bắt gặp Hồ Quang Hiếu đưa vợ bầu đi mua sắm
Mai Phương Thúy diện mốt "không quần" nổi bật giữa sân bay
Hiền Thục tung ảnh Lâm Chi Khanh khi chưa chuyển giới
Phó chủ tịch hội người cao tuổi làm cháu gái có thai

2.
Siết cổ cụ già cướp hoa tai đêm mồng ba tết
Chặn phương tiện giao thông cướp hành lí trên xe
Ông lão ăn xin có 25 lượng vàng bị trấn lột
Bà mẹ kẻ chặt tay cướp xe SH đánh chửi cả quan tòa

Xông vào đám cưới giật tiền vàng trên tay chú rể
Dí súng lấy iPhone 5 táo tợn giữa Sài Gòn
Tiệm vàng lớn nhất Cà Mau bị hai kẻ vũ trang khoắng sạch
Camera ô-tô ghi lại vụ cướp hành trình

Táo tợn đột nhập nhà người nước ngoài chôm tài sản
Giả danh cô giáo lừa lấy trang sức học sinh
Xông thẳng vào cửa hàng đập tủ lấy điện thoại
Nữ sinh bị cắt mái tóc dài ngay trước cổng trường

3.
Mỗi ngày đọc báo xem tin bao thứ não nường
báo giấy báo mạng nguyệt san báo tuần lải nhải
online, dẫn link, video, youtube lá cải
cướp - giết - hiếp - khoe hàng - P.R - scandal ngôi sao

nóng sốt, trò hề, câu views, kích còm, chuyện hão
giàn khoan Trường Sa - Hoàng Sa - Biển Đông gió bão qua rồi ?

                             ***

           (mỗi câu ở phần 1, 2 lấy từ  titles báo)

1 nhận xét:

dinhphuong2011 nói...

Nói thì mắc lòng, báo chí ở ta còn chuyện gì để nói? (và được nói chuyện gì, thì ai cũng biết). Trong khi những chuyện không được nói cứ ấm ức mãi, nên các phóng viên đâm ra lùng bùng, phải tìm chuyện giật gân để mua vui cho bà con, và để bán chạy báo kiếm tiền mà sống nữa chứ !!! Một nước có hơn 700 tờ báo vậy mà không có tờ nào đáng để đọc. Cho nên mình hầu như không đọc báo. Người biết đạo thì không làm việc ác, không nói lời ác, và không nghe -không đọc điều ác. Cho nên ta hãy giữ cho tâm mình tránh xa những điều không hay chừng nào tốt chừng đó. Cả một hệ thống bầy đàn đông đúc phóng viên Việt Nam có ai được gọi là KÝ GIẢ đâu. Nên đừng mơ có bài đáng để đọc.