1/2/14

441. HOA TẦN Ô VƯỜN NHÀ EM KHAI XUÂN

                 Nguyễn Giúp


Tich tắc
Tích tắc...
Và tiếng chim hót trên cành cây bàng
Cồn cào mười đầu ngón tay gõ lên đỉnh yêu không đớn hèn
Bóng thiên đường khuất
Người ta chen nhau một mẫu trần gian
Cầm tay núi cao sông dài đi mãi
Thì ra nông sâu cơn khát hoa tần ô vườn nhà em khai xuân
Thả lỏng Marathon chạm vạch
Từng lõi cơ dãn
 Rạn vỡ ngày
Bầy đàn về đâu bầu trời về đâu lứa đôi trổ nhánh?
Cuồng nhiệt và nhẹ nhàng
Dịu êm con nhện chăng tơ chái bếp
Tích tắc
Nhện chăng tơ khung
Tích tắc
Những tơ phóng xạ
Tích tắc
Những tơ vòng nằm mơ bẫy sập

Trời kia giằng co
Trời kia chẳng mưa chẳng nắng
Chồi đâm thủng nách
Chim quẹt mỏ
Xuân lên
Gió nín
Đuôi phướn vẫy
Con chữ lượn lờ

Lộng ngôn vài cánh hoa mai vàng ửng
Trườn qua ô cửa
Nấc cụt đường Cái Quan
Thênh thênh khởi sự
Sáng mồng một
Trên cành cây bàng con chim hót
Con chim trong lồng treo trên cành cây bàng hót
Sáng mồng hai
Con chim hót
Cơn say choàng vai gã mặt đỏ
Điệp khúc men
Xuân dậy
Sáng mồng ba
Con chim hót
Lá bàng kín mặt sân

Giêng hai
Tiếng trẻ thơ giòn rụm
Chiếc lá hỏa táng
Con chim và chiếc lồng di cư theo gã mặt đỏ
Vô vàn nụ biếc
Như thể phóng sinh bầu trời.

Không có nhận xét nào: