2/5/12

154. BÙI GIÁNG - K81 VÀ THÁC GRĂNG

K81 dã ngoại tại thác Grăng - Nam Giang
Hình ảnh từ Nguyễn Lương Tín và Mộc Nhân
Thơ lấy từ tập "Rong rêu", "Mười hai con mắt" của Bùi Giáng




Sáng nay chim hót thật nhiều
Tưởng nghe tiếng nói tình yêu đất trời
Chào anh suốt cõi chiêm bao
Suốt miền mộng mị đón vào đưa ra

Thấy em như thể hững hờ
Thấy tôi như thể nửa chờ nửa không
Có ông kì vĩ thập thành
Vì vui quá độ nên thành ra điên
Hùm thiêng một cặp nhu mì
Một đôi bốn mắt từ bi mơ màng
Ấy là nhạc ? Ấy là thơ ?
Ấy là rượu đế một giờ bỗng dưng
Mười hai con mắt mở ra
Thấy cây trút gió là ta tự tình
Anh quì xuống giơ hai tay bệ vệ
Chỉ xin nâng một giọt lệ êm đềm
Các con tài tử tuyệt tài
Lần mò hái thuốc Thiên Thai diện tiền
Em cười mỉm miệng xuê xoang
Hai môi đầy đủ hoàn toàn hàm răng
Chỗ lồi chỗ lõm quanh co
Chỗ nào thích hợp xin cô chỉ giùm
Một mình kể cũng thật buồn
Mà hai mình lại càng buồn rầu hơn
Trần gian một thưở đi về
Nhìn mây thấy mãi tình quê muôn đời
Cười nức nở khóc lâm li
Chào ông vĩnh biệt em đi lên đường
Mỉm cười trước, mỉm cười sau
Miệng môi đỏ thắm má đào hây hây
Bài thơ dang dở cỗi nguồn
Đợi chờ ở cuối nỗi buồn nín thinh

Mai sau còn một tí gì
ấy là khu vực nhu mì của em

Thà rằng hít rượu li bì
Rồi quên quên hết thị phi trầm phù
Thác nguồn đổ xuống trang thơ
Lá hoa cồn lũng bất ngờ chịu chơi

Nhiều chiều lá rụng trong veo
Như từ vô tận cheo leo dậy nguồn

Không có nhận xét nào: