13/4/15

603. NHỮNG GÓC KHUẤT

Nguyễn Hải Triều

Trong sâu thẳm cỏ xanh
Giữa cánh đồng đang thức ngủ hồi ức
Khúc ca rạ rơm mùa màng
Ngọn lúa cần mẫn hát với gió
Mênh mang… 

Cánh đồng lưu lạc những vết nứt
Ươn ướt mùa lên trổ gieo hạnh phúc
Cánh đồng của nhiều cơn khát
Có cơn khát bàn tay mẹ đợi mong
Cấy trồng…

Rồi em hái về
Từ  giấc mơ chín rộ tình yêu
Từ  xanh non mát đầy sương sớm
Từ long lanh mắt cười con cá đồng quẫy trăng
Để em không còn những ngóc ngách mờ nhạt
Khô khốc!

Trong sâu thẳm giấc mơ đêm qua
Em hát lời yêu thương
Và sẽ quên đi bao góc khuất
Chỉ còn năm tháng lúa xanh êm êm trổ đòng
Mênh mang mùa chín thơm ngát
Chưng cất tôi! 

                                                  Tháng 3/2014

Không có nhận xét nào: